PDA

Xem đầy đủ chức năng : past and you...



ha_vu
06-06-2009, 07:07 AM
có những chuyện ta ngỡ quên đi thật rồi và tự hứa với lòng sẽ mãi không bao giờ nói ra cả,ta bảo với ta rằng hãy giữ kín và chôn sâu nó vào một cái lọ và ỉm luôn.Thế nhưng ngày ta gặp lại nhau em không thể che giấu được cảm xúc, em yếu đuối quá anh à!


chiều buồn khẽ qua ngõ
thấy bóng lá rơi đầy
bằng lăng tím hương bay
nắng đã tắt qua thềm

con đường xưa em đi
có gió đùa vờn tóc
mùi mộc lan lan tỏa
anh lặng lẽ theo sau
mắt nhìn nhau không nói
chỉ có gió mỉm cười

cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua trong chúng ta , và khi ngoảnh lại thì quá khứ và kỉ ước năm xưa đã xa lắm rồi. Con người ai cũng phải đứng trước ngã ba của sự lựa chọn và mỗi ngã rẽ đều do ta quyết định Em biết có lẽ không nên trách nhau làm gì phải không anh, khi con tim đã không còn chung hướng thì ở bên nhau chỉ thêm đau khổ cho cả hai mà thôi. ngày anh ra đi em chẳng biết nói gị Nói gì đây khi những điều em muốn nói anh đã nghe hết rồi và hồi đáp của anh là sự im lăng. Anh không nói điều gì và cũng tránh gặp em kể từ ngày đó. Em biết anh không muốn làm em buồn nhưng như thế cũng đã quá đau rồi anh ạ


con người ai cũng cần một lần thương
biết thương biết nhớ để thấy đời còn hy vọng
để một lần chờ đợi
để một lần khi ngồi nhìn mưa đến
ta chợt bồi hồi nhớ đến ai kia
để một lần khi ta vấp ngã
bàn tay ai nâng bước ta đi
cho một buổi chiều không chút gió
ngồi gần ai thấy mát lạnh tâm hồn
cho một mùa đông ẩm ướt
vòng tay ai sưởi ấm con tim
cho một que kem hai đứa chia đều
cho một bài toán cả hai cùng bó cuốc
(mong ai kia đừng quên tuốc luốc
những ngày ta đã có bên nhau)

thế nhưng con người cũng cần sự chia cắt
biết chia ly để thêm quý nhau hơn
bởi vì:
lá cũng phải lìa cành
sông cũng có lúc cạn
bữa tiệc cũng có lúc tàn
như nhang phải tắt
như sắt cũng mòn
bánh bòn cũng hết
như tết cũng đi
như mi cũng ướt
như mướt rụng giàn
như đàn đưt dây
như cây với quả
như chả với nem
như kem với đá
cũng như ta phải xa nhau


chữ thương chữ nhớ không nói hết nên được
hãy để chữ yêu thay lời muốn nói nhé
con đường ngày xưa ta chung bước em vẫn sẽ mãi chờ, kí ức của anh dù có nhòa đi thì trong em vẫn sâu đâm. Nhớ nhé:bicycle:

for_you
06-06-2009, 08:17 AM
Một lần .............cho mãi mãi
Bước chân ai............phủ đầy kỷ niệm
Nỗi buồn ai............giăng kín bầu trời
Nước mắt ai..........xoá nhoà lối mòn
Thời gian
.........bước vẫn cứ bước
Bóng người giờ xa khuất theo vầng trăng khuyết
Đêm thâu tình ai mưa lạnh tâm hồn
Tình yêu.............
Chân tình..............
Đã quên..............nhạt nhoà một hình bóng
Ai!