PDA

Xem đầy đủ chức năng : _-~^ Nhớ^~-_



Evin_love_forever
05-06-2009, 11:47 PM
6/6/09 1h13 vậy là đả tròn 1 tháng kể từ lúc mình chia tay em nhỉ không biết với em thì sao nhưng riêng với anh đay là khoảng thời gian thật dài, anh vẩn nhớ em rất nhìu tại sao khi xa em rồi anh mới nhận thấy rằng em rất quan trọng dối với anh, có lẻ anh không biết trân trọng tình cảm mà lúc trước em đả dành cho anh giờ đây anh đang tự dằn vặt mình và rất hối hân kèm thêm 1 chút trách móc lẩn ghen tuông, anh vẩn chưa thể hiểu vì sao em lại nói ra 2 lời chia tay chỉ 1 chút mâu thuẩn 1 chút bất đồng quan điểm mà em đả tàn nhân và lạnh lùng với anh, có lẻ tình yêu anh dành cho em quá nhìu nên khi xa em anh khó mà chấp nhận ngay được ngày trước em đả từng nói anh là tất cả anh là tình yêu của em nhưng giừo đây em còn nghỉ như vậy không. anh vẩn nhớ nhưng lúc mình nói chuyện trong điện thoại lúc đó anh nhận thấy giọng nói em thay đổi không còn dịu dàng như trước nửa, anh chỉ muốn hỏi nhửng ngày qua em như thế nào và tại sao em lại chia tay thf em lại cáu lên với anh và cúp máy giống như anh đả làm khổ em rất nhìu. nghe người ta nói em đả có người khác mà trái tim anh như không còn đập nửa và anh đả không còn nghỉ đến sỉ diện của 1 thằng kon trai nửa dường như lúc đó lí trí đả chiếm lấy con người anh, anh chỉ muốn hỏi em tại sao thật nhìu vì có hàng triệu câu hỏi anh muốn nói cho em anh đả lấy hết can đảm gọi diện cho em" lí do em chia tay anh là em đả thương người khác sao" em trả lời với 1 giọng nói thật chua chát" bây giừo em có nói gì anh củng không tin, tuỳ anh nghỉ và hình như đúng là như vậy đó" anh không thể đè nén dược cảm xúc anh không thể mắng em không thể xúc phạm em và anh đả khóc, lần đầu tiên anh phải khóc vì 1 người kon gái và sẻ là lần cuối cùng anh khóc vì em, anh thấy nhửng giọt nước mắt của mình không vô nghĩa, anh đả xin gặp em 1 lần cuối nhưng với em sao mà khó khắn quá anh cứ lặp đi lặp lại là cần gặp em giống như 1 người đi cầu xin chút tình cảm còn sót lại nơi em vậy, em đả đồng ý gặp anh giống như 1 lòng thương hại," anh nói đi ở đâu.. quán nước mía nha anh" khi gặp em anh thấy giống như mình chưa hề chia tay nhau và rồi chiện trò cùng em lúc dó trong đầu anh chỉ có 1 câu hỏi cần dược em trả lời là tại sao em lại thay đổi tại sao em thương người khác có phải em đả chán anh rồi không, anh đả gưởi trả e bức ảnh mà em tặng anh thf lúc đó dường nhu con tim anh vở nát, có lẻ em đả hiểu tình cảm của mình dành cho anh không còn nưả, anh dưa em về mà sao con dường mình đi ngày nào giừo đây dài quá em đả nói với anh" từ nay không còn phải gọi điện thoại nủa không cần nhắn tin và không cần gặp nhau nửa, anh đâu phải là người thích làm phiền người khác dơn giản là vì anh đả quá yêu em nhưng nếu thiếu em có lẻ anh vẩn sống dược, 1 tháng đả trôi qua anh vẩn sống nhưng kèm theo 1 nổi buồn vì nhớ em................

các anh chị cho em lời khuyên đi, em buồn lắm em muốn quên đi nhưng sao khó quá em khổ lắm

ntbha2006
06-06-2009, 02:13 AM
hãy chấp nhận quyên đi cậu à... mình cũng giống bạn mới chia tay với người ta 2 tháng rồi... thực sự mình ko thể quyên đi được hình bóng ko thể quyên đi được những kỉ niệm thuở mới yêu... nhưng níu kéo thì được gì đây......... chỉ là lòng thương hại của người ta thui vậy... quyên đi là điều tốt nhất mà mình với cậu cân flamf bây giờ

luckystar180693
06-06-2009, 08:06 PM
nếu bạn thật sự không muốn buồn nữa thì chỉ cho cách này nha. cách hiệu quả nhất hiện nay theo mình là bạn cần đi du lich với những người bạn thân cũa bạn, đi chơi thể thao, đọc sách, phát triển nhửng sở trường của mình, hoặc đi coi phim hài. sẽ giúp ích cho bạn lắm đây. Bạn à, cô bạn của bạn tàn nhẫn wa', dù thế nào cũng không nên đối xử với bạn như thế đâu. Chúc bạn sớm tìm lối ra ha.