nini_mtv
05-06-2009, 10:32 PM
chị van em, nếu có thể được chị quỳ xuốn đây để van em. chị biết nửa năm nay khi chị chia tay anh ấy trở về việt nam anh ấy đã yêu em. nhưng bây giờ anh ấy đã về việt nam để cưới chị. chị muốn lấy anh ấy. chị mong em hãy gọi điện về nói cho anh ấy biết là em không còn yêu anh ấy nửa. em còn trẻ, sẻ còn rất nhiều người đàn ông đến bên đời em, hãy trã anh ấy lại cho chị đi. chị van em đó... chị van em làm gì, không phải 2 hôm nửa là ngày cưới của 2 người rồi sao?... anh ấy đi mất rồi. anh ấy bỏ cả gia đình chị và gia đình anh ấy đi mất rồi. chắc anh ấy có liên lạc với em. chị xin em hãy thương chị trã anh ấy lại cho chị... anh ấy đâu dám gọi em. từ ngày cho em biết tin cưới của 2 người anh ấy kok gọi em nửa. chị cũng đừng nên năn nỉ em. em hiểu rỏ con người chị mà. em ghét chị lắm, không phải vì chị là người anh ấy cưới, mà chị là người xảo trá. hãy sống thật với mình, và đừng gọi phiền em nửa... anh ấy là người đàn ông khốn nạn hơn em nghĩ đó N à. tin chị đi, anh ấy không xứng đáng với em... chị muốn lấy người đàn ông mà chị cho là khốn nạn, nhưng lại không muốn em ở bên cạnh người đàn ông mà em yêu, thật tức cười. chị nghĩ em là con nít thật sao? em không biết chị ngu hay em là con ngốc. hạnh phúc mà em không có được thì chị nên giử gìn cẩn thận. em cũng không cần một người đàn ông bất tài. miệng nói yêu em nhưng đi lấy người đàn bà khác. chị nói rất đúng, tuổi 18 còn rất nhiều cơ hội sẻ đến với em. chúc chị hạnh phúc. chào chị.tắt điện thoại và nghĩ mình thật ngốc, thật đáng tội nghiệp. chỉ 2 ngày nửa thôi là ngày cưới của người ta... oh well, too bad.