Xem đầy đủ chức năng : Một Nổi Buồn Còn Đọng Lại
ni3vamper
04-06-2009, 11:51 PM
:flu:phải khởi đầu như thế nào nhỉ, chúng ta đả chia tay nhưng trong trái tim anh vẩn rất nhớ e, anh thật sự không hiểu vì sao em lại thay dổi nhanh như vậy có phải vì tình cảm anh dành cho em là chưa đủ hay tại vì chính em đả thay dổị.... ngày mình chia tay em đả nói anh không tốt anh là người có lổi và anh củng nhận thấy điều đó ở anh., nhưng anh hiểu rất rỏ tình cảm của mình dành cho em và hơn tất cả anh yêu em không gì có thể thay dổi dươc. có hàng triệu câu hỏi anh muốn nói với em nhưng khi gặp em anh không thể nói ra được và anh đả xin dược gặp em 1 lần nửa em đả đòng ỵ " tại sao vậy em, có phải vì em đả thương người khác không" câu trả lời của em thật dơn giản" tùy anh nghỉ thôi nhưng có lẻ là anh nghỉ đúng đó em đả thương người khác" chỉ 1 câu nói của em thôi mà sao anh không đè nén dược cảm xúc của mình anh ước gì ngay lúc đó anh có thể khóc vì em và anh nhận thấy trong mắt anh đang long lanh nhửng giọt nước,nghe tin em có người khác mà lòng anh buồn rủ anh chỉ muốn gặp em để nghe chính em nói ra lời đắng cay đó, khi anh mún nói cho em biết cảm xúc và tình yêu anh dành cho em trong thời gian qua thì em đả lạnh lùng và tàn nhẩn" gọi ra đây chỉ để nói như vậy thôi hả, đả nói xong chưa" em là một người không biết đè nén cảm xúc, anh vẩn rất thương và yêu em anh mong em sẻ gặp hạnh phúc, có lẻ anh cần thời gian để quên em đi, con tim sẻ không bao giwof chiến thắng dược lí trí
whitemouse108
05-06-2009, 12:21 AM
Đừng buồn nữa, thời gian sẽ xoá mờ tất cả trên thế giới này thiếu gì người con gái tốt cần chi bạn phải đau lòng về người đó. Bạn phải cười lên khi cô ấy tìm được hạnh phúc và hạnh phúc cũng rồi cũng sẽ đến với bạn lúc đó có lẽ bạn còn phải cám ơn cô ấy vì lúc đó đã chia tay với bạn đấy. Còn bây giờ thì cố gắng làm nhiều việc thiện để tạm quên cô ấy.
.:_charlotte_:.
05-06-2009, 01:51 AM
Có bao giờ bạn nghĩ rằng chính vì bạn có lỗi nên cô ấy mới ra đi ? Phải chăng cô ấy đã chịu đựng 1 thời gian dài và bây giờ cô ấy đã quá sức ? Cô ấy quyết định buông tay bạn ra để tìm lại bình yên cho mình ? Charlotte nghĩ có lẽ cái lý do cô ấy đưa ra chỉ là lý do mà thôi, có thể sự thật không phải như thế, bạn nói rằng cô ấy không biết giữ cảm xúc ? Nhưng đọc bài viết của bạn Charlotte thấy cô ấy giấu cảm xúc giỏi hơn bạn đấy !
Mạnh mẽ lên, hãy nhìn lại tất cả, xâu chuỗi lại tất cả xem bạn đã gây ra lỗi lầm gì, đôi khi cũng nên để người bạn yêu đi xa khỏi bạn để xem tình yêu của người ấy có đủ lớn để người ấy quay về bên bạn hay không !
Thân !
Shin_Kn
05-06-2009, 01:51 AM
Còn gì nữa đâu để bạn níu kéo?Người ta dứt khoát như thế thì bạn nên cám ơn người ta mới phải, thật khó để quên 1 người nhưng dây dưa chi bằng dứt khoát, hãy cố quên đi, khi người ta mún kết thúc níu kéo chẳng ích gì đâu bạn ui
.:_charlotte_:.
05-06-2009, 01:58 AM
Tại sao bạn không thử nghĩ đó lửa thử tình yêu ?
ni3vamper
05-06-2009, 04:30 AM
cảm ơn các bạn đả cho mình lời khuyên đả động viên mình, nhưng chỉ có thời gian mới giúp mình không ngừng nhớ về người ấy được
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.