m2mnamtuocbongtoi
03-06-2009, 07:57 PM
Ngày xưa là gánh hàng hoa với những cô bán hoa răng đen, áo tứ thân vấn tóc nhưng ngày nay là những anh bán hoa, chở bằng xe máy phóng vù vù giữa phố phường tấp nập.
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa.jpg
Nhiều khi đi sau những anh hàng hoa, lòng tấp tửng muốn lên hỏi "anh chở tình yêu của tôi đi đâu đấy?", nghĩ lại thấy mình hâm vì hỏi thế khéo các anh ấy "oánh" cho tơi bời. Nhưng đúng là mình yêu những gánh hàng hoa, những xe đạp, xe máy chở đầy hoa trên phố Nguyễn Du, Bà Triệu hay phố Huế…
Những hình ảnh ấy rất đỗi bình thường nhưng lại là nét đặc trưng riêng của người Hà Nội. Nghèo đến thế nào, thì vẫn cứ mua một nắm hoa nhỏ để cắm trong nhà cho đẹp, cho thơm. Những nhà giầu có hơn thì cắm hoa đắt tiền như hoa Lys, hoa hồng thân dài… còn những người nghèo là những nắm hoa hồng đủ màu sắc thân ngắn hoặc là hoa cúc đóa nhỏ…
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa1.jpg
Mẹ mình không phải là người Hà Nội gốc, cụ sinh ra ở Bắc Ninh nhưng trong nhà cụ lúc nào cũng như "một vườn hoa" đủ hương sắc. Góc này là hoa cúc, góc kia là hoa hồng… cắm chẳng đẹp mỹ miều nhưng đẹp theo kiểu lộn xộn. Thói quen ấy chẳng biết có phải do cụ sống ở làng Ngọc Hà được 20 năm rồi hay không? Hay tại hoa rẻ quá? Hay chỉ đơn thuần là cụ thích hoa?
Thôi thì có vài tấm chụp được "xe hoa" post lên cho mọi người ngắm nhé.
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa2.jpg
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa3.jpg
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa4.jpg
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa5.jpg
Tôm và Tép's Blog
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa.jpg
Nhiều khi đi sau những anh hàng hoa, lòng tấp tửng muốn lên hỏi "anh chở tình yêu của tôi đi đâu đấy?", nghĩ lại thấy mình hâm vì hỏi thế khéo các anh ấy "oánh" cho tơi bời. Nhưng đúng là mình yêu những gánh hàng hoa, những xe đạp, xe máy chở đầy hoa trên phố Nguyễn Du, Bà Triệu hay phố Huế…
Những hình ảnh ấy rất đỗi bình thường nhưng lại là nét đặc trưng riêng của người Hà Nội. Nghèo đến thế nào, thì vẫn cứ mua một nắm hoa nhỏ để cắm trong nhà cho đẹp, cho thơm. Những nhà giầu có hơn thì cắm hoa đắt tiền như hoa Lys, hoa hồng thân dài… còn những người nghèo là những nắm hoa hồng đủ màu sắc thân ngắn hoặc là hoa cúc đóa nhỏ…
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa1.jpg
Mẹ mình không phải là người Hà Nội gốc, cụ sinh ra ở Bắc Ninh nhưng trong nhà cụ lúc nào cũng như "một vườn hoa" đủ hương sắc. Góc này là hoa cúc, góc kia là hoa hồng… cắm chẳng đẹp mỹ miều nhưng đẹp theo kiểu lộn xộn. Thói quen ấy chẳng biết có phải do cụ sống ở làng Ngọc Hà được 20 năm rồi hay không? Hay tại hoa rẻ quá? Hay chỉ đơn thuần là cụ thích hoa?
Thôi thì có vài tấm chụp được "xe hoa" post lên cho mọi người ngắm nhé.
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa2.jpg
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa3.jpg
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa4.jpg
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_05/5915/u24_xehoa5.jpg
Tôm và Tép's Blog