PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ...



lukhachmuathu
05-11-2008, 12:07 AM
Anh đã biết thời gian không còn nữa
Khi nỗi nhớ trong lòng không giây phút nào nguôi
Anh tự đắm mình trong nỗi nhớ thời gian
Và huyễn hoặc mình trong mênh mông biển rộng

Anh đã biết em đi tìm duyên mới
Nhưng anh dối lòng mình là do lỗi của anh
Em có biết? Hay em không biết
Nó có còn quan trọng nữa không em???

Anh không trách tình yêu đến muộn
Chỉ trách mình không đủ để yêu em
Anh đã tự nói với mình như thế
Khi biết
em xa...

Không phải là lỗi của em đâu yêu thương ơi
Hãy cứ vui khoảnh khắc của cuối đời
Hãy cứ vui khi em còn có thể
Bởi ngày mai không biết có đến không