lechuong0904
02-06-2009, 10:07 AM
Anh mún cảm ơn em vì tất cả..............!!!!!!!! Em ah` đây là lần đâu tiên anh được biết hp thực sự của tình yêu là gì 1 thứ ty thật sự 1 ngọt ngào. Vào 1 ngày với 1 cơn mưa đầu mùa anh đả gặp em và mình đến bên nhau bằng tất cả con tim mình 1 mối tình đầu thật đẹp thật khó phôi pha. Và anh đả yêu em thật nhiều nhiều lắm. Với bao nhiêu lời yêu lời hẹn ươc , hi vọng mong chúng mình sẻ cùng nhau đến bến bờ của hp nơi cuối cùng của ty. Chính em chính em đó em yêu ah`
Và rồi vào 1 ngày 1 ngày mà với anh anh nghỉ rằng ty của chúng mình sẻ chẳng có ngày đó. Đó là ngày em ra đi em đả quay lưng đi em quay lưng lại với ty của chúng mình. Em ra đi không 1 lý do nao cả bởi vì đơn giản 1 điều rằng ngày em đến với anh củng không 1 lý do gì. Em ra đi đê lại cho anh 1 vết thương lòng 1 vết thương anh nghỉ sẻ khó lành lại theo năm tháng. Đây củng là lần đầu tiên a bik đươc cảm giác này 1 cảm giác đau đớn thực sự mà lần đầu tiên trong đời anh phải trải qua.
Chính em chính em đả mang lại cho anh 1 hp thực sự 1 ty thật đẹp.................... và củng 1 vết thương lòng khó phôi pha 1 cảm giác ma từ trước đến giờ anh mới bik đc...........................
Bây giờ điều cuối cùng anh mún nói với em rằng: E...! Anh cảm ơn em cảm ơn e vì tất cả tất cả nhửng gì mà e đả mang đến cho anh. Giơ đây anh chỉ còn bik ở 1 nơi xa nào đó anh vẩn luôn cầu chúc cho em sẻ tìm được hp của đời mình. TY trước kia của chúng ta giờ chỉ còn là tình yêu của riêng anh.
Cảm ơn em vì.. tất... cả.............................................. ...............................................
Và rồi vào 1 ngày 1 ngày mà với anh anh nghỉ rằng ty của chúng mình sẻ chẳng có ngày đó. Đó là ngày em ra đi em đả quay lưng đi em quay lưng lại với ty của chúng mình. Em ra đi không 1 lý do nao cả bởi vì đơn giản 1 điều rằng ngày em đến với anh củng không 1 lý do gì. Em ra đi đê lại cho anh 1 vết thương lòng 1 vết thương anh nghỉ sẻ khó lành lại theo năm tháng. Đây củng là lần đầu tiên a bik đươc cảm giác này 1 cảm giác đau đớn thực sự mà lần đầu tiên trong đời anh phải trải qua.
Chính em chính em đả mang lại cho anh 1 hp thực sự 1 ty thật đẹp.................... và củng 1 vết thương lòng khó phôi pha 1 cảm giác ma từ trước đến giờ anh mới bik đc...........................
Bây giờ điều cuối cùng anh mún nói với em rằng: E...! Anh cảm ơn em cảm ơn e vì tất cả tất cả nhửng gì mà e đả mang đến cho anh. Giơ đây anh chỉ còn bik ở 1 nơi xa nào đó anh vẩn luôn cầu chúc cho em sẻ tìm được hp của đời mình. TY trước kia của chúng ta giờ chỉ còn là tình yêu của riêng anh.
Cảm ơn em vì.. tất... cả.............................................. ...............................................