bé lì
02-06-2009, 06:37 AM
bây giờ e nói ra điều này chắc đã quá mưộn rồi phải không anh??? không biết khi em viết lên đây thì anh có đọc được những dòng chữ này hay không? anh ơi em có lổi với anh nhiều lắm.
bây giờ em mới nhận ra anh là người quan trọng đối với em như thế nào , cái điều mà trước đây khi ở bên cạnh anh em đã không nhận ra được cũng chính vì vậy mà em đã rời xa anh đễ đón nhận một tình yêu khác. e biết khi em nói ra điều này chắc đã mưộn rồi vì bên cạnh anh bây giờ đã có một người khác , một người mà đã yêu anh thật lòng bằng cả trái tim chứ không giống như e đã rời xa anh trong lúc anh cần em nhất.em thật tệ phải không anh? bây giờ nhận ra thì đã quá mưộn rồi.
giờ em phỉa làm sao để có anh như ngày xưa đây??? khi em đặt câu hỏi này thì em cũng đã biết câu trả lời của nó là anh sẽ không bao giờ quay về bên em và anh mãi mãi sẽ không thưộc về em nữa. em đã biết trước điều đó nhưng em vẩn cố hỏi như vậy có phải là quá ngốc không anh?
bây giờ em mưốn nói ngàn lời xin lổi anh và mong anh hãy tha thứ cho em.
chúc anh và người đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. hãy lưôn mỉm cười và sống tốt trước mọi hoàn cảnh của cưộc sống anh nhé.
xin lổi anh................!!!!!!!!!!
bây giờ em mới nhận ra anh là người quan trọng đối với em như thế nào , cái điều mà trước đây khi ở bên cạnh anh em đã không nhận ra được cũng chính vì vậy mà em đã rời xa anh đễ đón nhận một tình yêu khác. e biết khi em nói ra điều này chắc đã mưộn rồi vì bên cạnh anh bây giờ đã có một người khác , một người mà đã yêu anh thật lòng bằng cả trái tim chứ không giống như e đã rời xa anh trong lúc anh cần em nhất.em thật tệ phải không anh? bây giờ nhận ra thì đã quá mưộn rồi.
giờ em phỉa làm sao để có anh như ngày xưa đây??? khi em đặt câu hỏi này thì em cũng đã biết câu trả lời của nó là anh sẽ không bao giờ quay về bên em và anh mãi mãi sẽ không thưộc về em nữa. em đã biết trước điều đó nhưng em vẩn cố hỏi như vậy có phải là quá ngốc không anh?
bây giờ em mưốn nói ngàn lời xin lổi anh và mong anh hãy tha thứ cho em.
chúc anh và người đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. hãy lưôn mỉm cười và sống tốt trước mọi hoàn cảnh của cưộc sống anh nhé.
xin lổi anh................!!!!!!!!!!