Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÓ phẢi em tham lam quÁ !!!!!



maimaiyeuanh_namnho
02-06-2009, 04:30 AM
Sao càng lúc em càng thấy khoảng cách của anh với em càng xa. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua anh nói với e có lẽ vỏn vẹn khoảng năm câu. Mà năm câu đó là gì " mở nhạc nghe bx, bài gì cũng được..." và những câu đại loại như thế. E không thấy một lời hỏi thăm e mệt k. Nhiều lúc e nghĩ chỉ là do e suy nghĩ quá nhiều nhưng rồi sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại e thấy những điều e lo sợ k phải là vô lý. Em k muốn phải chia sẻ a cho một ai hết. Nhất là người đó lại chính là người muốn chia cách hai ta. Đừng nghĩ e ích kĩ vì sự thật là vì tình yêu e trao a mãnh liệt quá.E muốn được bên a trong những lúc e nhớ nhất.Muốn dựa vào vai a trong những lúc e mệt mỏi nhất....E muốn nhiều nhiều lắm.Nhưng xin a đừng nói e tham lam. E muốn nhiều như thế suy cho cùng cũng chỉ là vì một điều đơn giản là..... EM YÊU ANH

ke_lanh_lung2500
02-06-2009, 04:42 AM
Điều đó cũng bình thường trong tình yêu thôi. Nhưng đừng nên ghen quá sẽ giết chết tình yêu và đừng làm cho ng yêu bạn ghen quá vì nó sẽ làm bạn cảm thấy ngột ngạt. Ghen một chút thôi và làm ng yêu mình ghen một chút. Đó là cách giữ tình yêu. ^^! Để giữ ng mình yêu thì ghen một chút chút. Để ng mình yêu rời xa mình thì ghen một chút chút và thêm một chút chút nữa.

Jujnhan_kasumj_kute
02-06-2009, 04:51 AM
Sao càng lúc em càng thấy khoảng cách của anh với em càng xa. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua anh nói với e có lẽ vỏn vẹn khoảng năm câu. Mà năm câu đó là gì " mở nhạc nghe bx, bài gì cũng được..." và những câu đại loại như thế. E không thấy một lời hỏi thăm e mệt k. Nhiều lúc e nghĩ chỉ là do e suy nghĩ quá nhiều nhưng rồi sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại e thấy những điều e lo sợ k phải là vô lý. Em k muốn phải chia sẻ a cho một ai hết. Nhất là người đó lại chính là người muốn chia cách hai ta. Đừng nghĩ e ích kĩ vì sự thật là vì tình yêu e trao a mãnh liệt quá.E muốn được bên a trong những lúc e nhớ nhất.Muốn dựa vào vai a trong những lúc e mệt mỏi nhất....E muốn nhiều nhiều lắm.Nhưng xin a đừng nói e tham lam. E muốn nhiều như thế suy cho cùng cũng chỉ là vì một điều đơn giản là..... EM YÊU ANH

Hãy viết đi em một buổi chiều
Viết đi dù bận đến bao nhiêu
Viết đi dù chỉ vài ba chữ
Hai chữ " em yêu " một chữ " anh "

Lần đầu anh ghé hôn em
Mấy thằng trong lớp hết hồn kêu to

Hoa nào đep bằng hoa trinh nữ
chữ nào đẹp bằng chữ " anh yêu em "

EM ƠI ! ĐỪNG TỨC GIẬN
KHI BẠN BÈ TRÊU ĐÙA
BỞI VÌ TRONG TÌNH YÊU
ĐÙA TRÊU AI TRÁCH ĐƯỢC
NẾU BẠN BÈ CÓ HỎI
2 ĐỨA MÌNH YÊU NHAU
THÌ EM ĐỪNG LẮC ĐẦU
HÃY MỈM CƯỜI VÀ IM LẶNG !

Thanks tặng bạn mấy câu thơ....nhớ pm bài mình ha !

Yahoo : boykute_hoithegian_tinhlagj
Vitalk and Vihuni : Boy_Juinhan_9x
Phone : 01664243426