Xem đầy đủ chức năng : lời thú tội của kẻ bắt cá hai tay
thu tim
01-06-2009, 10:39 PM
Nhờ gió mang tình em đi
Anh bây giờ và cả em nữa, khác xa với quá khứ, chúng ta không ghét nhau, thậm chí là yêu nhau nhưng
sao lại có khoảng cách xa vời, em ước gì thời gian trở lại em sẽ vẫn ghét anh chúng ta sẽ vẫn cứ lạnh
lùng không nói không nhìn gì với nhau...
Anh quan tâm, lo lắng cho em thì em lại càng hờ hững và không thể nào đón nhận anh, em không hiểu
chính mình nữa anh à, người thứ ba xuất hiện làm em thay đổi, trong lòng em giờ lại có sự cân bằng,
anh và người ấy ngang nhau, tức là anh mất 50% số điểm của em dành cho anh rồi, anh yêu em thì
hãy ghét em đi nhé vì như vậy anh sẽ dễ quên em...
Điều em nói với anh trong lá thư này là chúng ta hãy trở về quá khứ, em ghét anh, anh ghét em, còn
người ấy em xem như không quen...vậy thôi anh nhé, gió cũng nghe em thì thầm lời yêu anh lúc trước
thì giờ gió sẽ thì thầm với anh lời chia tay, em sẽ không yêu anh và người ấy, cả ba chúng ta cùng chia
tay, em sai nhiều vì em đã phản bội anh lừa dối ngươì ấy và dối cínhh lòng mình nữa, em thật đáng
ghét, hãy ghét em anh nhé, em sẽ đi khỏi trái tim anh và cả người ấy, đi khỏi thế giới này...
for_you
01-06-2009, 10:55 PM
Người sẽ đi đâu......!!
Quá khứ, hiện tại, tương lai
Đi tìm cái gì...!!
Tình yêu hay chính mình
Chạy trốn....cứ chạy đi nhé....!
Thời gian sẽ trôi và trả lời
Người có yêu hay không.....!!
Vẫn chỉ một câu hỏi.........không có câu trả lời
Người là chính mình sẽ trả lời.....
Tình yêu....
ke_lanh_lung2500
02-06-2009, 12:36 AM
Trong tình yêu cũng có 50/50 nữa hả? Sao giống trò chơi " Ai là triệu phú " thế? Nếu tôi là người mà bạn bảo là như ngày xưa thì.. Uh thì em cứ đi đi. Nếu bên cạnh nhau mà em cứ nghĩ về ng thứ 3 thì thà hok có phải hơn hok? Trong chuyện tình cảm thường thì có khi mình thấy rất khó xử. Vì chuyện gì sử xự bằng tình cảm thì nó cứ như một mớ bòng bong. Kiểm điểm lại mình chút đi.
Shin_Kn
02-06-2009, 01:55 AM
umh k phải 50/50 mừh là 1/2 tình cảm (khác nhau hem chời????:so_funny:) khi tình iu của người ta dành cho ng khác không còn là tuyệt đối thì từ 100% chạy về 50% có mấy hồi nhưng về 0 thì thật khó phải không bạn? đừng bám vào quá khứ, sao không nói thẳng lời chia tay nếu trái tim k còn dành về người ấy nữa? k yêu nhau nhưng khó có thể ghét nhau, tình yêu k thể có tay 3 nhưng người thứ 3 một là làm xúc tác cho ty ấy, 2 là làm cho tình yêu ấy ngủ yên.bình yên nhé bạn.
thu tim
02-06-2009, 11:10 PM
Khi thế giới này không còn một mảnh ghép có hai trái tim là em và anh
Lúc đó em sẽ làm như vậy, lúc nói lời chia tay anh chỉ im lặng, lí do của em quá thuyết phục ư?Anh đi mà
không để lại một câu nói gì, em cũng chẳng khóc lóc hay van xin anh tha thứ, em có quá kiêu không khi để
anh đi mà biết em mới là người có lỗi, anh sao không trách em, không nói :"Tôi hận cô" hay những từ ngữ
gì đó làm em phải ray rứt đau khổ, sao anh cứ vô tình bước đi, lạnh lùng quá, em đã phải dằn vặt trái tim
mình rất nhiều, bỏ cả hai người chọn lấy sự cô đơn, em làm vậy để chuộc lỗi với anh...
Vậy mà anh...chỉ mấy ngày sau, anh đã đi cùng cô ấy, em không giận vì em biết mình không đủ tư cách
nhưng em thấy mình nên sống cho chính mình là tốt hơn, em sẽ không vướng bận trong lòng những nỗi
dằn vặt nữa, anh cũng tự do và em cũng thế, em chỉ tiếc vì mình đã yêu anh...em sẽ xem như đây là sự
trừng phạt cho chính em, sự dối lừa đã ban tặng cho em cái hậu quả ngày hôm nay, em sẽ về với chính
em, anh cũng sống thật lòng đi vì nếu dối lừa anh sẽ giống em, đau khổ rất nhiều...
Shin_Kn
02-06-2009, 11:25 PM
cái kết thúc cho 1 chuyện tình. mừng vì đến cuối bạn vẫn sáng suốt, sống bình yên và vui vẻ nhé :)
Nói chung bạn vẫn cảm thấy mình sai phải hok.........Thật ra trong tình yêu chẳng ai sai cả....và đã yêu thì ko bao giờ có câu sr ok......Cố len
thu tim
04-06-2009, 05:07 AM
Có lẽ các bạn nghĩ là mình nhưng đây chỉ là mặt trái của trái tim mình, hiện tại thì
mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng nhưng có lẽ mình nên làm theo lá thư phải không, mình thấy
mình ích kỉ và không mấy tốt đẹp gì, có lẽ là nên kết thúc tất cả để được bình yên, mình vẫn chưa yêu thật
lòng nên mới nghĩ là chưa yêu và yêu hai người, thật phức tạp, trái tim mà cũng có thể sẽ làm nhiều ngăn
thế sao, và cũng có thể chẳng có ngăn nào, trái tim là gì mà sao ai cũng phải có để thấy đau, thấy hạnh
phúc, trái tim mình sao cứ nhói đau dù chỉ là về tình thần nhưng thể xác cũng rất đau, rất mệt, mình luôn
cảm thấy trong lòng cứ dằn vặt dù mọi chuyện vẫn còn yên lặng đơn giản vì mình chưa nói ra, lời thú tội
nào cũng có cái giá của nó, mình sợ nó sẽ như trong thư mình viết, anh bỏ đi và im lặng để rồi có ai đó
khác trong khi mình khổ đau và đã hứa chỉ yêu mình anh...
for_you
04-06-2009, 05:38 AM
Con người
Chỉ muốn nhận mà chẳng bao giờ biết cho đi
Khi biết cho đi rồi thì khoảnh khắc đã trôi
Mãi đi tìm kiếm chính mình
Hạnh phúc
Tình yêu
Nơi đâu!
congchuahongtra
04-06-2009, 05:48 AM
lòng ích kỉ và sự tham lam luôn là bản chất cuả con người mà,hãy dừng lại đừng lừa dối cả 2 người đó nữa,bạn có thể chọn 1 trong 2 người đó hay có thể bạn hãy từ bỏ 2 người đó mà ra đi để lòng nhẹ nhàng hơn bạn nhé !
whitemouse108
04-06-2009, 09:48 AM
hic hic, trái tim người có 4 ngăn, khi bạn cảm thấy tim mình nhói đau thì có lẽ bạn sắp dc sang một thế giới khác. Khi yêu đừng bao giờ hứa hẹn gì cả vì chắc gì mình đã thực hiện đúng lời hứa. Đừng hy vọng nhiều để rồi thất vong nhiều khi yêu.
Bạn đang lấp lững , cũng giống như mình. Ích kỉ và tham lam. Nhưng ko thể tự trách mình được....thui tươi lên...
thu tim
04-06-2009, 11:23 PM
Lời gió gửi cuối cùng, tạm biệt anh !!!
Hôm nay tình cờ em lại gặp người ấy, anh biết em đã tỏ thái độ gì không?Em đã
xem như không quen biết, dù người ấy rất muốn nghe em nói, muốn em nhìn dù chỉ một lần, em ngoảnh
mặt đi, ừ thì cứ xem như em không biết anh ta, vì anh đó.Em sẽ không làm kẻ bắt cá hai tay ,cũng
không dám yêu anh lại một lần nữa, chắc anh và người ấy đau lắm, bị một cô gái lừa dối, nhưng không
phải em muốn vậy, chỉ vì phút nông nỗi dại khờ, em muốn chứa tỏ mình cũng có thể yêu được người
khác, đơn giản vì lúc đó anh chưa yêu em, anh đang yêu một người khác, em rất yêu mà anh không
đáp lại giờ thì khi em cũng yêu cả người ấy thì anh lại yêu em, thật trớ trêu, em không thể bỏ một người
để yêu một người, lúc đầu cứ ngỡ là chỉ xem người ấy như cái bóng của anh, nhưng giờ sao lại yêu.Hậu
quả của trò đùa giỡn với tình yêu này thật nặng và khủng khiếp, nhưng em cũng có một bài học thích
đáng. Em vẫn yêu anh và không ai thay thế được anh đó chính là câu trả lời cuối cùng của em, anh hãy
hiểu cho em anh nhé, tạm biệt anh , quá khứ nên khép lại thì hơn, em sợ anh lại bị tổn thương nên tốt
nhất là anh hãy yêu thật lòng...em nói với anh hai lần và chỉ có một câu, anh chán lắm nhỉ nhưng không
nhàm đâu, anh hãy đọc và ngẫm thật kĩ anh sẽ hiểu em muốn nói gì...
1 người yêu bạn sẽ đủ lí trí và nhẫn nại để đọc và hiểu bạn. Chúc bạn may mắn nha.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.