baby_nocut3
31-05-2009, 08:17 AM
Ngày còn học cùng nhau cũng không biết tại sao mình lại thích cậu. Theo cách nói của học sinh là vậy .Cậu đã từng hỏi mình mà mình không biết trả lời cậu thế nào????? Từ lúc chỉ là bạn đến khi mình muốn nhìn thấy cậu hàng ngày. Nhìn cậu cười nói,đó có lẽ là những tháng ngày vui nhất của mình.
Nhưng có lẽ cậu không phải dành cho mình hay nói đúng hơn là mình ngại khi gặp cậu và có lẽ cậu cũng không muốn gặp mình nhiều.Mình biết giờ đã cậu có người yêu
Nhưng biết làm sao đây khi con tim đã lạc đường nó không tự tìm lối ra cho nó được nhưng cũng không chịu nghe theo mình và nó cứ dày vò mình và rốt cục thì chỉ là cuộc chiến giữa mình và nó mình không dám gặp cậu vì ngại cho cậu và người yêu cậu. Có những khi mình chỉ lang thang nơi cậu học mong gặp cậu .Đứng trước cửa nhà trọ của cậu rồi lại đi về.Để giờ đây khi ở xa và không thể gặp lại cậu mình nhớ cậu biết bao mình không muốn nhớ nhưng sao không được.
Cậu bảo mình phải làm sao đây?????? Thôi mình sẽ tự giải quyết vấn đề của mình thôi.Mong cậu hạnh phúc.Nếu khi nào cần mình thi gọi điện hay nhắn tin mình sẽ luôn bên cậu. Nếu cậu không cần mình nữa mình sẽ ra đi .Nhớ cậu.:ow:
Nhưng có lẽ cậu không phải dành cho mình hay nói đúng hơn là mình ngại khi gặp cậu và có lẽ cậu cũng không muốn gặp mình nhiều.Mình biết giờ đã cậu có người yêu
Nhưng biết làm sao đây khi con tim đã lạc đường nó không tự tìm lối ra cho nó được nhưng cũng không chịu nghe theo mình và nó cứ dày vò mình và rốt cục thì chỉ là cuộc chiến giữa mình và nó mình không dám gặp cậu vì ngại cho cậu và người yêu cậu. Có những khi mình chỉ lang thang nơi cậu học mong gặp cậu .Đứng trước cửa nhà trọ của cậu rồi lại đi về.Để giờ đây khi ở xa và không thể gặp lại cậu mình nhớ cậu biết bao mình không muốn nhớ nhưng sao không được.
Cậu bảo mình phải làm sao đây?????? Thôi mình sẽ tự giải quyết vấn đề của mình thôi.Mong cậu hạnh phúc.Nếu khi nào cần mình thi gọi điện hay nhắn tin mình sẽ luôn bên cậu. Nếu cậu không cần mình nữa mình sẽ ra đi .Nhớ cậu.:ow: