Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi đã yêu như thế đấy



person simple hihi
29-05-2009, 08:40 PM
gửi anh_người mà rất quan trọng với em
Em nhớ lắm thời gian chúng ta quen nhau,đó là những kỉ niệm thật đẹp.Người ta bảo tình yêu học trò trong sáng ,ngọt ngào rất đáng trân trọng cho đến bây giờ em đã được thấy điều đó từ hồi biết anh ,từ khi quen anh ,và từ lúc yêu anh
:so_funny:Mới vào lớp 10 ,ngay hôm khai giảng đó là ngày đầu tiên em gặp anh ,anh hát trên sân khấu bài 7 sắc cầu vòng giọng ấm tình cảm ,em có biết bài này nhưng thấy bt và khi nghe anh hát em thấy bài hát rất hay hihi.Từ lần đầu tiên ấy em thấy rất ấn tượng anh rồi,chương trình nào của trường cũng có anh tham gia ,điều đấy làm em thấy vui lắm ,mỗi khi anh diễn em đều mượn kính của kon bạn ngồi cạnh để nhìn anh cho rõ hơn.Em đã rất mong được quen anh ,chỉ thế thôi là quá đủ.
:timvo::bxin:Chẳng hiểu tại sao nữa ,cái lần anh diễn trên sân khấu em cùng vs kon bạn đã chạy vội ra tìm anh để xin chữ kí.Bi h nghĩ lại em thấy mình hơi vô duyên đúng ko nhỉ ,ko hiểu tại sao lại có thể làm được chuyện đó nữa hihih.Tại ko biết làm cách nào để quen được anh em đành lấy hết dũng khí chạy vội ra chố anh xin chữ kí để được quen anh.Nhưng sau lần đó vẫn chưa quen được ,em thấy rất tiếc.Và hôm kỉ niệm trường 20/10 ,em đã ở lại em anh diễn đến cuối cùng và lấy hết can đảm của mình đi tớic chỗ anh ,xin số điẹn thoại của anh ,em thấy cực kì ngại luôn nhưng chẳng hiểu sao chân cứ bước tới chỗ anh vây.Kể từ lúc đó chúng ta bắt đầu quen nhau phải ko,ngày nào em cũng nt cho anh làm phiền anh thế mà anh cũng trả lời nhiệt tình chẳng khó chịu hhihi.Rồi anh cho nick chat này blog này cứ thế em đã quen được anh.Xong em còn nghĩ ra trò viết thư cho anh nữa hihi đểu nhỉ,ngày nào cũng hẹn anh ra lấy thư rồi anh pm lại đều đều ,thế là luôn luôn có cớ để gặp được anh.Nhưng cũng chẳng được lâu vì mới quen nhau vs lại chưa chính thức có mqh gì cả ,bạn bè ko phải em gái ko phải ,người yêu ko phải....điều đó đẩy anh đi xa em hơn.1 thời gian khá dài ko nói chuyện ,viết thư nt ,chat cho anh nữa ,em đã tưởng anh có ny rồi và cũng ko muốn chơi vs em nữa ,làm cho em rất buồn.Em đã nói thẳng suy nghĩ cho anh sau đó chúng ta lại tiếp tục quen nhau hihi trải qua bao nhiêu lần anh thờ ơ rồi em lại kiếm cơ tiếp tục quen anh nc vs anh,cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.Cho đến tận tháng 3 đúng hơn là ngày 2/3 anh đã nói lời tỏ tình dễ thương vs em,anh làm em thật sự bất ngờ em cứ nghĩ chỉ mình em đơn phương thích anh thôi hóa ra anh nói đã thích em từ lâu rồi mà em ko nhận ra ,anh làm cho em có rất nhiều cảm xúc suy nghĩ vào lúc đó.Em thấy bất ngờ ,ko biết là thật hay đùa nữa ,và em thấy hạnh phúc vô cùng.Em ko biết khóc hay cười lúc này nữa.Em hỏi anh rất nhiều lần anh đùa em phải ko ,anh chỉ trêu thôi phải không???Anh nt hãy tin anh rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em thật lòng,yêu em nhiều lăm.
Tôi thấy vẫn rất nghi ngờ ,nhưng tôi nghĩ mọi chuyện chắc ko đến nỗi rắc rối như tôi nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho tôi
Đến bây h chúng tôi đã yêu nhau đươc 3 thang rồi.Một happy ending

person simple hihi
30-05-2009, 06:25 AM
mọi người nhận xét hộ mình cái liệu đây có phải hiện tượng ty sét đánh hok hihih

for_you
30-05-2009, 08:02 AM
Hạnh phúc đến tìm người hay người đi tìm hạnh phúc.....!! Tình yêu đến và đi như cơn gió chảy qua dòng thời gian.............mong người hạnh phúc!!

thienthan_den
30-05-2009, 08:20 AM
Chúc 2 người hạnh phúc mãi mãi nhá!

person simple hihi
31-05-2009, 06:24 AM
Thank các bạn nhiều nhiều

person simple hihi
31-05-2009, 08:53 PM
óa đọc xong mờ cũng ko nỡ nhận xét cho người ta buồn nhị

Shin_Kn
01-06-2009, 03:11 AM
hih vẫn còn phía trước mà, chúc bạn có 1 ty gà bông thật đẹp nhé, ah hãy cứ tin tưởng ngta nhé, trong ty k có chỗ cho sự nghi ngờ đâu :)

person simple hihi
01-06-2009, 06:17 AM
thank Shin_kn nha chắc bạn vẫn nhớ bài viết ,"chuyện của tôi" của mình hả.hihi

Shin_Kn
01-06-2009, 07:07 AM
heh đây là happy ending đó hả? chúc mừng lần nữa nhé :) cố nắm giữ hp hiện tại nha :)

person simple hihi
02-06-2009, 07:12 AM
thank Shin_Kn nhiêu nhiêu nha