Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ trữ tình và danh ngôn bất tử....



_Min_
28-05-2009, 09:31 PM
Trên đời này không có người đàn ông nào xấu, bởi vì chẳng người đàn ông nào thừa nhận điều này.

Con ơi hãy nhớ câu này
một ngày ăn cuớp bằng ba năm làm

- Em đi một nửa hồn tui khoái
còn lại nửa kia giả bộ buồn

Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không..liều


Cá không ăn muối cá ươn Con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.

Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ....rải đinh

Có những điều mà 1 ngưòi không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu .

Tiên học lễ hậu học .......ăn

Có chí thì .......ghê

Thích thì chiều .......anh liều..... em té

Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ

Gần mực thì đen gần đèn thì.......cháy

Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thì hết ngay

Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm

Có công mài sắt có ngày...... chai tay

Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng

Môi hở răng ....hô

Tiền không thành vấn đề, nhưng vấn đề là không có tiền!

Trong cái rủi, lại có cái đen

Bạn có biết ai là người mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không? Đó chính là kẻ thù của bạn.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội... nhưng nghèo thì thôi

Sáng CHÁU, chiều EM, buổi tối lem nhem, chẳng biết EM hay là CHÁU
Sáng CHÚ, chiều ANH, buổi tối loanh quanh, chẳng biết ANH hay là CHÚ
Đi một ngày đàng, gặp... ngàn xe chạy ẩu

Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ


Khôn ba năm dại nữa giờ ...
Biết dzậy dại sớm .... khỏi chờ 3 năm.

Gặp thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi

Đương khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem
Bây giờ lửa đã nhóm lên
Lợn no con nín tòm tem thì ( vừa đến cửa) ....ơ sao ngủ rồi

Lao động là vinh quang
Ăn hoang là ...Bồi dưỡng

Trông xa thì tưởng là ai
Lại gần hóa ra là ...người lạ

_____Nếu có câu nào "nặng" thì bỏ qua cho "anh" nha "em gái"

*Bánh mì phải có patê - Làm trai phải có máu dê trong người!!!

*Làm trai cho đáng nên trai - Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

*Gió mùa thu anh ru em ngủ - Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!

*Nhận được thư em lúc nhá nhem - Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ - "Anh ơi ngày mai nó lấy em"

*Học trò ngày nay quậy tới trời - 10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ - Còn lại thằng kia cũng gật gù

*Bước chân dô quán đèn mờ - Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu - Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!

*Đường saigon vừa dài vừa hẹp - Gái saigon vừa đẹp vừa dê

*Hôm qua anh đến nhà em - Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng - Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu

*Anh xây em = cát - Rồi hôn em 1 phát - Ôi nụ hôn chua chát - Toàn là đất với cát

*Iu em mấy núi cũng trèo - Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!