p3_n4_kut3
28-05-2009, 09:18 PM
....Chị à! Chắc chị cũng đã bít em rồi nhỉ vì em là người yêu của anh D.hihi. Có lẽ chị sẽ ngạc nhiên lắm khi đọc được những dòng chữ này.
....Chị bít không, khi em gặp chị lần đầu tiên quả thực là em ko có thiện cảm với chị vì chị ko ra cùng chơi đùa với bọn em mà chỉ ngồi trong phòng để học thôi. Nhưng đến tận sau này, em mới cảm thấy rất ngưỡng mộ chị vì chị học giỏi lắm và mặt nào chị cũng tốt cả.
....Em bít chị trước khi anh D bít chị rất lâu nhưng chị cũng chỉ mới bít em gần đây thôi nhỉ. Em và anh D yêu nhau được gần 3 năm còn chị và anh D là vợ chồng (theo cách gọi của hai người) được hơn 1 năm rồi. Em vẫn thường chọc anh ấy là có vợ rồi sao lại còn bồ bịch với em làm gì. Em bảo anh ấy li dị vợ đi rồi sau này em mới cưới anh ấy được chứ. Ngốc nghếch quá phải ko chị. Hai người là vợ chồng mà còn em chỉ là người yêu thôi nên dù đến trước thì em vẫn ko thể níu giữ được anh ấy phải ko chị.
....Chị bít là em rất yêu anh ấy mà phải ko? Anh ấy là mối tình đầu của em và cũng là người rất quan tâm đến em. Từ khi yêu anh ấy, em đã có lần nào khiến anh ấy phải bận tâm về tình cảm em dành cho anh ấy đâu. Nhiều người viết thư hay nhắn tin tán tỉnh em lắm chứ nhưng em có bao giờ quan tâm đâu vì em sợ anh ấy buồn. Nhưng rồi anh ấy gặp chị và tình cảm của chúng em ko còn như xưa nữa. Ko phải là em trách chị đâu, em chỉ trách anh ấy sao lại có thể làm tổn thương cả hai người con gái chứ. Em và chị đều là con gái mà. Chúng ta đều ko muốn người yêu mình yêu một lúc 2 người phải ko chị?
....Thà anh ấy bảo là anh ấy ko yêu em nữa mà bây giờ anh ấy chỉ yêu chị thôi thì em sẽ cảm thấy đỡ đau khổ và dằn vặt hơn. Đằng này anh ấy lại yêu cả 2 người. Khi em hỏi thì anh D chỉ bảo là anh ấy chỉ xem chị là bạn thân và chỉ yêu mỗi mình em thôi. Chị có cảm thấy buồn cười ko khi anh ấy nói với em như vậy nhưng lại nói với chị một kiểu khác. Em bảo anh ấy nếu ko yêu chị thì nói rõ cho chị bít để chị khỏi bị tổn thương như em bây giờ (vì ai cũng bít là chị yêu anh ấy mà) ấy thế mà anh ấy có nói với chị đâu. Để rồi bây giờ 3 chúng ta lại lâm vào tình cảnh như thế này đây.
....Mối quan hệ của em, chị và anh ấy cứ lòng vòng mãi ko có kết quả gì cả. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi chị à. Em ko muốn như thế này mãi nên em sẽ ra đi chị nhé. Dù bít là sẽ rất đau nhưng thà em đau một mình em thôi còn hơn là cả chị và em đều đau chị nhỉ. Em sẽ chúc phúc cho 2 người.
....Chị nhớ chăm sóc anh ấy chị nhé!
... Anh ấy tuy to người nhưng lại hay đau ốm lặt vặt. Chị nhớ nhắc nhở anh ấy uống thuốc mỗi lần như vậy nhé (anh ấy rất ghét uống thuốc)
... Chị nhớ nhắc anh ấy ít chơi game thôi nhé vì năm sau là hai người thi đại học rồi đó (chị giúp anh ấy học nữa nhé vì chị học giỏi lắm mà)
... Chị nhớ nhắc anh ấy đừng hút thuốc, đừng nhậu nhẹt nhiều quá nữa nha vì như thế sẽ ko tốt cho sức khoẻ anh ấy đâu
....Chị nhớ chăm sóc anh ấy khi bệnh tim của anh ấy khiến anh ấy đau chị nhé
....
....
....
....Còn nhiều điều em muốn nhờ chị lắm nhưng thôi, chị yêu anh ấy nên sẽ bít chăm sóc anh ấy thôi...phải ko chị?
....Em nhờ chị tất cả chị nhé....Chị hãy tin tưởng vào anh ấy.....Chị đừng làm anh ấy buồn nhiều nghe chị.....Anh ấy sẽ ko giận chị đâu vì anh ấy ít khi giận ai lắm nhưng phải cẩn thận vì nếu anh ấy giận ai rồi thì nguy hiểm lắm đó......
....Hai người hãy sống hạnh phúc và vui vẻ nha....
....Nếu anh ấy còn dám làm chị buồn thì chị nói với em nha để em xử lí anh ấy dùm chị (chúng ta là hai chị em tốt mà^^)....
....À em quên! Còn một điều nữa chị à. Anh ấy ít khi tâm sự chuyện của mình cho người khác lắm nên khi chị cảm thấy anh ấy có chuyện gì thì hãy giúp anh ấy chị nhé (chỉ cần chị chủ động ôm anh ấy như là an ủi là cũng được rồi đó chị)....
....Thôi chào chị nhé....
------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------------
Anh à!
Em ko thể đem đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn nhưng chị ấy thì có thể.
Anh hãy yêu chị ấy thật nhiều nhé.
.................................................. .............................
.......Em mãi yêu anh và chỉ mình anh thôi......
....Chị bít không, khi em gặp chị lần đầu tiên quả thực là em ko có thiện cảm với chị vì chị ko ra cùng chơi đùa với bọn em mà chỉ ngồi trong phòng để học thôi. Nhưng đến tận sau này, em mới cảm thấy rất ngưỡng mộ chị vì chị học giỏi lắm và mặt nào chị cũng tốt cả.
....Em bít chị trước khi anh D bít chị rất lâu nhưng chị cũng chỉ mới bít em gần đây thôi nhỉ. Em và anh D yêu nhau được gần 3 năm còn chị và anh D là vợ chồng (theo cách gọi của hai người) được hơn 1 năm rồi. Em vẫn thường chọc anh ấy là có vợ rồi sao lại còn bồ bịch với em làm gì. Em bảo anh ấy li dị vợ đi rồi sau này em mới cưới anh ấy được chứ. Ngốc nghếch quá phải ko chị. Hai người là vợ chồng mà còn em chỉ là người yêu thôi nên dù đến trước thì em vẫn ko thể níu giữ được anh ấy phải ko chị.
....Chị bít là em rất yêu anh ấy mà phải ko? Anh ấy là mối tình đầu của em và cũng là người rất quan tâm đến em. Từ khi yêu anh ấy, em đã có lần nào khiến anh ấy phải bận tâm về tình cảm em dành cho anh ấy đâu. Nhiều người viết thư hay nhắn tin tán tỉnh em lắm chứ nhưng em có bao giờ quan tâm đâu vì em sợ anh ấy buồn. Nhưng rồi anh ấy gặp chị và tình cảm của chúng em ko còn như xưa nữa. Ko phải là em trách chị đâu, em chỉ trách anh ấy sao lại có thể làm tổn thương cả hai người con gái chứ. Em và chị đều là con gái mà. Chúng ta đều ko muốn người yêu mình yêu một lúc 2 người phải ko chị?
....Thà anh ấy bảo là anh ấy ko yêu em nữa mà bây giờ anh ấy chỉ yêu chị thôi thì em sẽ cảm thấy đỡ đau khổ và dằn vặt hơn. Đằng này anh ấy lại yêu cả 2 người. Khi em hỏi thì anh D chỉ bảo là anh ấy chỉ xem chị là bạn thân và chỉ yêu mỗi mình em thôi. Chị có cảm thấy buồn cười ko khi anh ấy nói với em như vậy nhưng lại nói với chị một kiểu khác. Em bảo anh ấy nếu ko yêu chị thì nói rõ cho chị bít để chị khỏi bị tổn thương như em bây giờ (vì ai cũng bít là chị yêu anh ấy mà) ấy thế mà anh ấy có nói với chị đâu. Để rồi bây giờ 3 chúng ta lại lâm vào tình cảnh như thế này đây.
....Mối quan hệ của em, chị và anh ấy cứ lòng vòng mãi ko có kết quả gì cả. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi chị à. Em ko muốn như thế này mãi nên em sẽ ra đi chị nhé. Dù bít là sẽ rất đau nhưng thà em đau một mình em thôi còn hơn là cả chị và em đều đau chị nhỉ. Em sẽ chúc phúc cho 2 người.
....Chị nhớ chăm sóc anh ấy chị nhé!
... Anh ấy tuy to người nhưng lại hay đau ốm lặt vặt. Chị nhớ nhắc nhở anh ấy uống thuốc mỗi lần như vậy nhé (anh ấy rất ghét uống thuốc)
... Chị nhớ nhắc anh ấy ít chơi game thôi nhé vì năm sau là hai người thi đại học rồi đó (chị giúp anh ấy học nữa nhé vì chị học giỏi lắm mà)
... Chị nhớ nhắc anh ấy đừng hút thuốc, đừng nhậu nhẹt nhiều quá nữa nha vì như thế sẽ ko tốt cho sức khoẻ anh ấy đâu
....Chị nhớ chăm sóc anh ấy khi bệnh tim của anh ấy khiến anh ấy đau chị nhé
....
....
....
....Còn nhiều điều em muốn nhờ chị lắm nhưng thôi, chị yêu anh ấy nên sẽ bít chăm sóc anh ấy thôi...phải ko chị?
....Em nhờ chị tất cả chị nhé....Chị hãy tin tưởng vào anh ấy.....Chị đừng làm anh ấy buồn nhiều nghe chị.....Anh ấy sẽ ko giận chị đâu vì anh ấy ít khi giận ai lắm nhưng phải cẩn thận vì nếu anh ấy giận ai rồi thì nguy hiểm lắm đó......
....Hai người hãy sống hạnh phúc và vui vẻ nha....
....Nếu anh ấy còn dám làm chị buồn thì chị nói với em nha để em xử lí anh ấy dùm chị (chúng ta là hai chị em tốt mà^^)....
....À em quên! Còn một điều nữa chị à. Anh ấy ít khi tâm sự chuyện của mình cho người khác lắm nên khi chị cảm thấy anh ấy có chuyện gì thì hãy giúp anh ấy chị nhé (chỉ cần chị chủ động ôm anh ấy như là an ủi là cũng được rồi đó chị)....
....Thôi chào chị nhé....
------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------------
Anh à!
Em ko thể đem đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn nhưng chị ấy thì có thể.
Anh hãy yêu chị ấy thật nhiều nhé.
.................................................. .............................
.......Em mãi yêu anh và chỉ mình anh thôi......