Xem đầy đủ chức năng : Thiên Di ơi! Trời Nghiêng ơi ... Quay Về!!!
chieuanhlong
28-05-2009, 01:48 PM
...Và như thế... Cánh Thiên Di đi mãi
Về cuối chân trời bỏ lại mãnh trời nghiêng
Này cô bé đi tìm loại chim lạ
Lỡ chớm hạ về ai sẽ ngắm mùa nghiêng?
Em đi theo tiếng hót loài chim huyền
Vò võ sau lưng một màn nghiêng heo hắt
Trót mai đây tiếng Thiên Di im bặt
Bước quay về em còn gặp trời Nghiêng???
hì hì thử một lần nữa hỏi thăm về đàn Thiên Di! Em ơi có thấy :D Hay em sẽ bõ nơi này, bỏ lại mãnh trời nghiêng. em đi về phía ấy, phía có tiếng chim huyền!!! hay rồi một sớm ấy ... em nghiêng ... Thiên Di biến mất và khoảng nghiêng cũng không còn :D
lukhachmuathu
28-05-2009, 10:11 PM
Vẩn vơ đi tìm một cánh chim xa
Có tìm được không người ơi - cánh Thiên Di xa thẳm
Hẳn là có những nỗi buồn quạnh lắm
Cứ tìm đi, rồi sẽ gặp thôi mà
Mảnh trời nghiêng - vụn vỡ - ngang qua
Người đi tìm tiếng Thiên Di sót lại
Ta đợi chờ những khúc cầm xa mãi
Tiếng ngọt lành - đâu đó - ngân vang
...
Lost.
29-05-2009, 12:55 AM
Nhớ dai nhỉ , chỉ 1 lần ngồi nghe kể về TD và quãng nghiêng mà bị ám ảnh tận bây giờ sao long ^^
Đã không còn xưa cũ mảnh trời nghiêng
Và đã vắng vệt chim trời qua phố
Náo nức thời gian vấp vào nhau xô đổ
Em chẳng còn về gửi phố tiếng hỏi thăm
Lâu lắm rồi - giấc mơ hóa trăm năm
Thiên di giờ chắc ở một khung trời khác
Mảnh trời nghiêng cũng lẽ là đã nhạt
Nên xao xác mùa nhắc lại bấy nhiêu thôi !
chieuanhlong
30-05-2009, 04:17 PM
:so_funny: =)) nói đến 4rum Thơ của H2t.com mà ko biết tới Thiên Di và Trời nghiêng thì thật là uổng hihi. ^^ L chắc bị ảnh hưởng sis Mir hồi đó! L cũng bị Thiên Di và Trời Nghiêng từ lâu rồi không quên được :D thỉnh thoảng ra đường lại nhước lên trời xem có thấy Thiên Di ko :D
Vậy là đã heo hắt cánh Thiên Di
Em ra đi đành đường xưa bõ ngõ
Rồi từ đây chỉ mình tôi ở đó
Mong chim trời thương cho mãnh đời nghiêng.
Cô bé đi - bỏ niềm riêng rất thật
Một khoảng trời chất chứa nỗi sầu nghiêng
Cũng đành thôi Thiên Di chẳng quay lại
Cô bé giờ mãi mãi chẳng còn ... Nghiêng
:D chưa bao giờ L tôn trọng 1 khái niệm nào được như "Thiên Di" và "Trời nghiêng" cả các bạn ạ. chuyện cổ tích về Thien Di và Trới Nghiêng hay lắm, xa xăm lắm. Của sis Miranda mình nè :D. Thank's sis vì một khoảng nghiêng ĐÃ thật đẹp
Phong Cầm
13-06-2009, 08:07 AM
Ai quay về dựng lại mảnh trời nghiêng
Tìm đàn thiên di đã lạc mùa xa ngút
Bới lại tháng năm những ước mơ bước hụt
Những dấu vết mờ biết có nhắc tên nhau
Gió ngẩn ngơ đi tìm giọt sương đau
Trong mắt biếc vạt trời nghiêng thăm thẳm
Và thiên di bây giờ xa - xa lắm
Đoá mộng vô thường vùi vào gió trăm năm !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.