PDA

Xem đầy đủ chức năng : thật hạnh phúc nhé



namlun_thixm0ney
27-05-2009, 11:45 PM
Có lẽ tôi con` quá nhỏ để viết những dòng này nhưng tôi sợ để trong lòng tôi sẽ điên lên và nổ tung vì nó mật
Nhóc ơi , nhóc có biết từ lần nhóc đưa tôi tờ giấy để tôi lau nước mắt khi gia đìng tôi có chuyên không hay không?đối với nhóc tôi như một hạt cát trong cưộc đời của nhóc . tôi nghĩ nhóc không nhớ dâu nhỉ?. Từ lần đó nhóc trong tôi không phải chỉ là một người bạn cùng lớp thôi đâu. Lần đầu tiên tim tôi biết loạn nhịp khi bắt gặp ánh nhìn của nhóc. Thật khó thở nhưng sao tôi cứ mong nó lặp đi lặp lại mãi. Có lẽ vì tôi mưốn nhóc nhìn đến tôi lần nữa. Từ giờ nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu , tôi biết chắc điều đó bởi bên nhóc đang có một cô gái hơn tôi về mọi mặt. Tôi ghét phải thấy nhóc đứng bên người con gái khác , cười đàu với người con gái khác. bởi mỗi lần như vậy tim tôi đau lắm , nó không dễ chịu tí nào đâu. Tôi ghét khi nhóc xoa đầu tôi lắm nhóc biết không , nhóc càng ân cần tôi càng khó quên đi nhọc Nhóc có biết cảm gaíc đó đau khổ đến mức nào không.
Tôi biết chắc rằng nhóc không bao giờ đọc được những dòng này đâu. Mà dù có đi nữa nhóc cũng không biết đó là tôi. Tôi không biết tại sao tôi thích nhóc đến thế , tôi cũng không biết làm thế nào để quên được nhóc nữa. Nhưng nhóc cứ yên tâm mà hạnh phúc đi nhé , bởi bên nhóc lưôn có một người vô hình lưôn ở phía sau dõi theo và cổ vũ cho nhóc mà.
Chúc nhóc hạnh phúc bên cô gái của nhóc mặc dù đó không phải là tôi