ke_lanh_lung2500
27-05-2009, 06:54 PM
Khi anh còn đi học ở tp. Chúng ta thường chat với nhau qua mạng. Em đọc cho anh nghe chuyện tình "Cây , lá và gió ". Trông phút chốc anh nói với em :" Anh là cây , em là lá và những ng xung quanh em có thể là gió ". Em nói thật là vô tư "em có thể là lá ư?".Nhưng nếu anh là cây thì lá sẽ mãi bên cây hok bao giờ bị gió cuốn đi dc. Anh hỏi :" Nếu gió bão thì dù lá xanh vẫn rời cành ". Em lại nói :" Vẫn có những lá nguyện chết theo cây mà ".Rồi anh im lặng hok nói.
Và rồi ngày đó cũng đã đến, anh đã chết lặng. Chỉ vì một phút hiểu lầm , anh đã hok tin tưởng vào em. Thế rồi....:timvo: Khi iu nhau anh đã hok bik quý trọng những phút giây hạnh phúc , để rồi khi đánh mất nó , khi em rời xa anh thì anh mới hay mình đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Anh chạy đi khắp nơi để tìm kiếm những chuỗi ngày êm đềm xa xưa ấy. Nhưng anh càng cố gắng thì em lại càng xa anh.Rồi cũng khi đó , anh đọc dc câu truyện "Chuyện tình Ly và nước ". Anh thấy mình cũng giống như cái Ly ngu ngốc đó. Đến khi nhận ra thì cũng là lúc anh đánh mất hạnh phúc của mình , đánh mất em.Để rồi anh lại ngậm ngùi nói lại 2 câu của chiếc Ly hok bik quý trọng hạnh phúc " Ái tình là gì mà trãi qua đau đớn ng ta mới bik trân quý. Ái tình là gì mà khi mất hết tất cả ng ta mới chịu buông xui ".
Anh chắc rằng những ng viết lên 2 câu chuyện đó là những ng đã từng nếm trãi , đã từng đánh mất và tìm kiếm như anh bây giờ.
Buổi tối hum wa , anh lại nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta. Để rồi phải lại ước muốn "Phải chi... ". Có những khi dòng lệ cứ trào ra từ 2 khía mắt. Anh mới chợt nhận ra rằng em đã là một phần cuộc sống của anh.Anh đã viết nên cho riêng mình một câu truyện "Chuyện tình Cây Và Nước ".
Từ lâu lắm rồi , cây sống hok thể nào thiếu nước dc và nước cảm thấy thật hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho cây.Bỗng một hôm , nước lại dâng trào làm ngập cả cây. Cây cảm thấy ngột ngạt , khó chịu , đau đớn và cây cảm thấy cơ thể mệt mỏi với tình yêu của nước. Cây cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Cây sống hok thể thiếu nước , nhưng nếu nước chỉ muốn chiếm lấy cây làm của riêng mình thì cây sẽ hok sống nổi. Vì cuộc sống của cây đâu chỉ có tình yêu của nước , còn có đất , ánh sáng mặt trời và những thứ khác nữa. Cây cảm thấy hok thể nào chịu dc tình cảnh này hơn nữa. Cây muốn mình thoát khỏi nước. Và dường như nước cũng hiểu rằng mình đã đem lại nổi đau cho cây. Nước cảm thấy thật buồn ,khi vì mình mà sút chút nữa cây đã hok sống dc. Nước đã quyết định rời xa cây trong khi nước vẫn còn yêu cây và yêu rất nhiều.Nước quyết định rời cây để cây có dc hạnh phúc cho riêng mình và nước nghĩ rằng " Cây có rất nhiều ng xung quanh , nhất định cây sẽ tìm dc hạnh phúc mới cho riêng mình và sẽ có tình yêu của một ai đó hơn cả nước ". Nước đã đi thật xa với mong ước một điều "Cây dc hạnh phúc."
Khi đó , cây cảm thấy lòng mình trống vắng.Dường như trong cuộc sống của cây đang thiếu một cái gì đó rất quan trọng. Cây đã lần lượt đem ánh sáng thay thế chỗ thiếu nhưng vẫn hok dc. Cây đem đất vào thay thế nhưng đất khô cằn hok làm sao thay thế dc. Và rồi cây chợt hiểu rằng "Hok ai có thể thay thế dc nước trong cuộc sống của cây , va mãi mãi cây hok thể sống dc nếu thiếu nước ".
Cây bắt đầu đi tìm nước. Cây cố gắng vươn những chùm rễ sộng và sâu , len lõi từng nơi dưới mặt đất để kiếm nước. Nhưng than ôi , cây đi tới đâu thì nước lại chạy trốn , lẫn tránh cây tới đó. Đôi khi nước còn làm cho cây đau thêm. Nhưng cây vẫn nuôi hi vọng và cố tìm nước. Cây bắt đầu rụng lá , những chiếc lá bỗng biến thành gai. Cây dần héo úa. Trong lúc hok còn gắng gượng dc nữa cây đã nói và chỉ mong nước nghe dc một điều " Cây sống hok thể nào thiếu nước dc. Trong tình yêu đôi khi chúng ta cần phải có những sai lầm để sữa chữa và thích ứng lẫn nhau. Nếu như nước nghĩ rằng ai có thể thay thế nước trong lòng cây thì điều đó là hok thể và mãi mãi hok thể. Những chiếc lá biến thành gai là những nổi đau cây phải chịu vì đã để nước ra đi , để nước rời xa cây. Nó sẽ trở lại thành lá khi nước trở về bên cạnh cây và những nổi đau sẽ tan biến. Hãy trở về bên cây , nước nhé ! "
Chuyện tình của Cây và nước sẽ như thế nào đây? có thể cây sẽ chết trên sa mạc tình yêu khi mà nước hok trở về bên cây. Và trong mỗi ng chúng ta đều mong muốn một kết thúc có hậu.
Nhưng nếu em là nước thì em sẽ như thế nào? Anh vẫn là cây đợi em trên sa mạc tình yêu nhưng...
Anh cũng giống như cây sống hok thể nào thiếu nước dc vì anh chỉ có một tình yêu.
Nếu như ai đó là niềm hạnh phúc của bạn. Để rồi ng đó ra đi và mong muốn bạn dc hạnh phúc thì làm sao tôi có thể hạnh phúc dc khi em đã mang nó đi rồi. Hạnh phúc mà anh có đó là khi em ở bên anh. Anh yêu em thật nhiều.
Và rồi ngày đó cũng đã đến, anh đã chết lặng. Chỉ vì một phút hiểu lầm , anh đã hok tin tưởng vào em. Thế rồi....:timvo: Khi iu nhau anh đã hok bik quý trọng những phút giây hạnh phúc , để rồi khi đánh mất nó , khi em rời xa anh thì anh mới hay mình đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Anh chạy đi khắp nơi để tìm kiếm những chuỗi ngày êm đềm xa xưa ấy. Nhưng anh càng cố gắng thì em lại càng xa anh.Rồi cũng khi đó , anh đọc dc câu truyện "Chuyện tình Ly và nước ". Anh thấy mình cũng giống như cái Ly ngu ngốc đó. Đến khi nhận ra thì cũng là lúc anh đánh mất hạnh phúc của mình , đánh mất em.Để rồi anh lại ngậm ngùi nói lại 2 câu của chiếc Ly hok bik quý trọng hạnh phúc " Ái tình là gì mà trãi qua đau đớn ng ta mới bik trân quý. Ái tình là gì mà khi mất hết tất cả ng ta mới chịu buông xui ".
Anh chắc rằng những ng viết lên 2 câu chuyện đó là những ng đã từng nếm trãi , đã từng đánh mất và tìm kiếm như anh bây giờ.
Buổi tối hum wa , anh lại nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta. Để rồi phải lại ước muốn "Phải chi... ". Có những khi dòng lệ cứ trào ra từ 2 khía mắt. Anh mới chợt nhận ra rằng em đã là một phần cuộc sống của anh.Anh đã viết nên cho riêng mình một câu truyện "Chuyện tình Cây Và Nước ".
Từ lâu lắm rồi , cây sống hok thể nào thiếu nước dc và nước cảm thấy thật hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho cây.Bỗng một hôm , nước lại dâng trào làm ngập cả cây. Cây cảm thấy ngột ngạt , khó chịu , đau đớn và cây cảm thấy cơ thể mệt mỏi với tình yêu của nước. Cây cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Cây sống hok thể thiếu nước , nhưng nếu nước chỉ muốn chiếm lấy cây làm của riêng mình thì cây sẽ hok sống nổi. Vì cuộc sống của cây đâu chỉ có tình yêu của nước , còn có đất , ánh sáng mặt trời và những thứ khác nữa. Cây cảm thấy hok thể nào chịu dc tình cảnh này hơn nữa. Cây muốn mình thoát khỏi nước. Và dường như nước cũng hiểu rằng mình đã đem lại nổi đau cho cây. Nước cảm thấy thật buồn ,khi vì mình mà sút chút nữa cây đã hok sống dc. Nước đã quyết định rời xa cây trong khi nước vẫn còn yêu cây và yêu rất nhiều.Nước quyết định rời cây để cây có dc hạnh phúc cho riêng mình và nước nghĩ rằng " Cây có rất nhiều ng xung quanh , nhất định cây sẽ tìm dc hạnh phúc mới cho riêng mình và sẽ có tình yêu của một ai đó hơn cả nước ". Nước đã đi thật xa với mong ước một điều "Cây dc hạnh phúc."
Khi đó , cây cảm thấy lòng mình trống vắng.Dường như trong cuộc sống của cây đang thiếu một cái gì đó rất quan trọng. Cây đã lần lượt đem ánh sáng thay thế chỗ thiếu nhưng vẫn hok dc. Cây đem đất vào thay thế nhưng đất khô cằn hok làm sao thay thế dc. Và rồi cây chợt hiểu rằng "Hok ai có thể thay thế dc nước trong cuộc sống của cây , va mãi mãi cây hok thể sống dc nếu thiếu nước ".
Cây bắt đầu đi tìm nước. Cây cố gắng vươn những chùm rễ sộng và sâu , len lõi từng nơi dưới mặt đất để kiếm nước. Nhưng than ôi , cây đi tới đâu thì nước lại chạy trốn , lẫn tránh cây tới đó. Đôi khi nước còn làm cho cây đau thêm. Nhưng cây vẫn nuôi hi vọng và cố tìm nước. Cây bắt đầu rụng lá , những chiếc lá bỗng biến thành gai. Cây dần héo úa. Trong lúc hok còn gắng gượng dc nữa cây đã nói và chỉ mong nước nghe dc một điều " Cây sống hok thể nào thiếu nước dc. Trong tình yêu đôi khi chúng ta cần phải có những sai lầm để sữa chữa và thích ứng lẫn nhau. Nếu như nước nghĩ rằng ai có thể thay thế nước trong lòng cây thì điều đó là hok thể và mãi mãi hok thể. Những chiếc lá biến thành gai là những nổi đau cây phải chịu vì đã để nước ra đi , để nước rời xa cây. Nó sẽ trở lại thành lá khi nước trở về bên cạnh cây và những nổi đau sẽ tan biến. Hãy trở về bên cây , nước nhé ! "
Chuyện tình của Cây và nước sẽ như thế nào đây? có thể cây sẽ chết trên sa mạc tình yêu khi mà nước hok trở về bên cây. Và trong mỗi ng chúng ta đều mong muốn một kết thúc có hậu.
Nhưng nếu em là nước thì em sẽ như thế nào? Anh vẫn là cây đợi em trên sa mạc tình yêu nhưng...
Anh cũng giống như cây sống hok thể nào thiếu nước dc vì anh chỉ có một tình yêu.
Nếu như ai đó là niềm hạnh phúc của bạn. Để rồi ng đó ra đi và mong muốn bạn dc hạnh phúc thì làm sao tôi có thể hạnh phúc dc khi em đã mang nó đi rồi. Hạnh phúc mà anh có đó là khi em ở bên anh. Anh yêu em thật nhiều.