Ken_Xu
27-05-2009, 07:32 AM
Ngồi buồn ko biết làm gì viết vài dòng hy vọng ngày nào đó em sẽ đọc được....
Em đến với anh quá nhanh, nhanh đến mức anh ko ngờ....Lúc anh buồn nhất em đã đến và làm cho anh thực sự vui vẻ,yêu đời...
Cũng được 3 tháng rồi nhỉ, cái ngày anh... tỏ tình với em....và em đã nhận lời....Lúc đó anh và em đã rất hạnh phúc...thế sao bây giờ 2 ta chỉ như là bạn bè.... ko biết là do anh hay em nữa....Lúc onl thì 2 đứa chả biết nói gì (trong khi lúc mới iu thì anh và em nói chuyện như sáo ^^).....,khi gặp mặt thì cũng như người xa lạ......có lẽ là vì anh,vì anh nhút nhát chăng?? Anh hy vọng ko lâu nũa(có thể là mai) chúng ta sẽ trờ lại như xưa...trở lại những ngày tươi đẹp nhất đời anh...
Nếu như là do lỗi của anh thì anh xin lỗi,thật tình xin lỗi vì ko biết làm gì để quan tâm em hơn.....
...........HÃY QUAY LẠI NHƯ XƯA EM NHÉ........
ANH MÃI YÊU EM XU À
Em đến với anh quá nhanh, nhanh đến mức anh ko ngờ....Lúc anh buồn nhất em đã đến và làm cho anh thực sự vui vẻ,yêu đời...
Cũng được 3 tháng rồi nhỉ, cái ngày anh... tỏ tình với em....và em đã nhận lời....Lúc đó anh và em đã rất hạnh phúc...thế sao bây giờ 2 ta chỉ như là bạn bè.... ko biết là do anh hay em nữa....Lúc onl thì 2 đứa chả biết nói gì (trong khi lúc mới iu thì anh và em nói chuyện như sáo ^^).....,khi gặp mặt thì cũng như người xa lạ......có lẽ là vì anh,vì anh nhút nhát chăng?? Anh hy vọng ko lâu nũa(có thể là mai) chúng ta sẽ trờ lại như xưa...trở lại những ngày tươi đẹp nhất đời anh...
Nếu như là do lỗi của anh thì anh xin lỗi,thật tình xin lỗi vì ko biết làm gì để quan tâm em hơn.....
...........HÃY QUAY LẠI NHƯ XƯA EM NHÉ........
ANH MÃI YÊU EM XU À