thu tim
25-05-2009, 03:40 AM
Hôm nay tớ phải viết, viết để biết mình sẽ không quên 9a2.
Các bạn biết không, tớ yêu 9a2 này nhiêù lắm, ngày mai chúng ta liên hoan và ngày mốt là xa rồi, không còn cơ hôi gặp lại nhau là bao nhiêu, mọi năm chúng ta thấy rất vui vì được nghỉ hè, sang năm còn gặp lại lo gì, nhưng năm nay ai cũng mơn man một cảm xúc, mỗi đứa một nơi, đứa nào cũng nói :"Tao sợ lúc chia tay mình khóc quá " Ừ ,sợ thật, nhưng không phải sợ khóc mà sợ chia tay, sợ xa nhau, cái ngày tổng kết, chúng ta sẽ cười nhé, cười để ôm bạn mình vào lòng và nói câu yêu thương hay "I'm sorry " nếu lỡ làm gì sai trái , cười để đủ can đảm nói với cô giáo mình :"Em xin lỗi vì đã làm cô buồn trong suốt một năm học " hay " Em sẽ nhớ cô nhiều, em hưá sẽ học thật tốt " , nếu chúng ta khóc thì đừng nhìn nhau nhé, nếu không tớ sợ chúng ta sẽ không còn đủ tự tin để vững bước lên con đường khác nữa, để đến vơí bạn bè mới trường lớp mới.Lớp chúng ta có tơí 34 bạn mà chỉ có 11 nam, ít nhưng quậy kinh khủng, cô lúc nào cũng mệt, vậy mà giờ sắp chia tay các cậu cứ chốn đi chơi, tớ giận các cậu rất nhiều , các cậu có biết giờ phút này ý nghiã thế nào không?
Nếu cánh cổng trường khép lại, cánh phượng hồng rơi xuống và đôi tay ta không còn đượ nắm lấy tay nhau thì sẽ đau và buồn biết mấy, nhưng tớ vẫn muốn nói với các cậu :"Chúng ta sẽ có con đường riêng nhưng nếu có lỡ vấp ngã thì hãy nhìn về phía sau các sẽ được tình bạn của 9a2 này nâng đở và vực dậy, nhớ nhé !"
Yêu 9a2 rất nhiều, mãi mãi !
Các bạn biết không, tớ yêu 9a2 này nhiêù lắm, ngày mai chúng ta liên hoan và ngày mốt là xa rồi, không còn cơ hôi gặp lại nhau là bao nhiêu, mọi năm chúng ta thấy rất vui vì được nghỉ hè, sang năm còn gặp lại lo gì, nhưng năm nay ai cũng mơn man một cảm xúc, mỗi đứa một nơi, đứa nào cũng nói :"Tao sợ lúc chia tay mình khóc quá " Ừ ,sợ thật, nhưng không phải sợ khóc mà sợ chia tay, sợ xa nhau, cái ngày tổng kết, chúng ta sẽ cười nhé, cười để ôm bạn mình vào lòng và nói câu yêu thương hay "I'm sorry " nếu lỡ làm gì sai trái , cười để đủ can đảm nói với cô giáo mình :"Em xin lỗi vì đã làm cô buồn trong suốt một năm học " hay " Em sẽ nhớ cô nhiều, em hưá sẽ học thật tốt " , nếu chúng ta khóc thì đừng nhìn nhau nhé, nếu không tớ sợ chúng ta sẽ không còn đủ tự tin để vững bước lên con đường khác nữa, để đến vơí bạn bè mới trường lớp mới.Lớp chúng ta có tơí 34 bạn mà chỉ có 11 nam, ít nhưng quậy kinh khủng, cô lúc nào cũng mệt, vậy mà giờ sắp chia tay các cậu cứ chốn đi chơi, tớ giận các cậu rất nhiều , các cậu có biết giờ phút này ý nghiã thế nào không?
Nếu cánh cổng trường khép lại, cánh phượng hồng rơi xuống và đôi tay ta không còn đượ nắm lấy tay nhau thì sẽ đau và buồn biết mấy, nhưng tớ vẫn muốn nói với các cậu :"Chúng ta sẽ có con đường riêng nhưng nếu có lỡ vấp ngã thì hãy nhìn về phía sau các sẽ được tình bạn của 9a2 này nâng đở và vực dậy, nhớ nhé !"
Yêu 9a2 rất nhiều, mãi mãi !