phaletuyet
25-05-2009, 02:19 AM
Nhox ak hôm nay mình viết ra những dòng này từ tận đáy lòng của nhỏ ,hgok bít đến lúc nào nhox mới hiểu được.Một năm ròng rã trôi wa,một thời gian hok dài nhưng cũng hok phải ngắn.Từ ngày nhox noi iu nhỏ đến nay đã được một năm rồi , một năm đó chắc nhox đã buồn vì nhỏ nhìu lắm phải hok.Bao tháng ngày wa nhỏ luôn lạnh lùng trước tình cảm của nhox,đã cho nhox bao nhiêu nỗi đau.Nhưng chưa một lần nhox trách móc nhỏ ,bởi nhỏ bít nhox rất iu nhỏ _phải hok nhox? Rồi thời gian giúp nhỏ hiểu rằng nhỏ thật sự hạnh phúc khi đời nhỏ co nhox.Nhỏ và nhox yêu nhau...........Ngờ đâu giông bão lại kéo đến ,bao lầm lỗi tha thứ lại lầm lỗi ,rồi tha thứ.............Cứ như vậy nhỏ và nhox ngày càng xa nhau hơn ,dẫu vẫn biết rằng hai ta còn rất yêu nhau.Hôm nay đây nhỏ rất buồn vì phải xa nhox ,nhỏ buồn lắm nhox có biết hok.Và giờ đây nhỏ hiểu ra một điều mà từ trước giờ nhỏ chưa bao giờ giám nghĩ tới...........Dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách giữa hai ta.Giờ đây khi nhỏ và bạn thân cùng yêu một người đó là nhox.Nhỏ đau lòng lắm nhox có biết hok...........Hôm nay đây nhỏ chỉ hỏi nhox một điều duy nhất thôi nhox hãy nói thật cho nhỏ bit rằng nhox còn yêu nhỏ nữa hok.Tuy nhỏ bit rằng nhỏ hok còn xứng đáng với tình yêu đó nữa........Giờ này thì đã quá trễ để nhox tha thứ cho nhỏ...........:timvo: