Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : e là gì đây???cây cỏ, vô hình hay bóng ma???



ut_cung
25-05-2009, 01:55 AM
"cuộc sống là những chuỗi ngày hạnh phúc!!!"đó là suy nghĩ khi bắt đầu iu a ,e tin và vẫn giữ niềm tin đó cho đến bây giờ ,nhưng khi ngày hôm wa trôi đi ,e mới biết...e... còn phải đối mặt với cuộc sống hiện tại cứ ngỡ rằng nó là của riêng e mà có lẽ nó là..của riêng e thật ,hok phải e hok mún nói cho a biết ,hok phải e hok mún đc chia sẽ cùng a mà là e bít nếu e nói với a sẽ có bao nhiêu chuyện nữa xảy ra, đã nhiều lần e định nói nhưng...lí trí làm e nghĩ lại và quyết định im lặng ,cái cảm giác 1 mình chiu đựng khó tả lắm a àh ,áp lực với e quá lớn ,e dường như khó mà cố gắng thêm đc nữa thì chuyện ja đình lại hok đc yên bình ,a bít hok ,hôm wa tí nữa là e quyết định bỏ nhà đi vì với e nó đã là gánh nặng suốt khoảng thời jan 14 năm ,giờ e đau lắm nhưng cũng vì khoảng thời jan đó mà e ở lại ,"chịu đựng bao nhiu năm để rùi bây giờ phá vỡ sao???"là suy nghĩ giúp e kiên cường hơn ,ja đình hok chỉ là hạnh phúc ,là cảm nhận của 1 mình e đúng hok a???hok hỉu sao khi đau buồn nhất nhìn lại quanh e chẳng 1 ai cả ,nhìu lần e tự hỏi mình là gì giữa cuộc sống này và cũng nhìu lần e tự tìm đc cho mình câu trả lời "là vô hình hay chính xác hơn chẳng là gì cả ",e quá mỏi mệt khi phải nghĩ cho mình và cả cho người khác nữa ,mỗi ngày cứ phải cười để làm người khác vui hay yên lòng vì mình ,cứ phải sống với những suy nghĩ làm sao để hok vì e mà hạnh phúc riêng của ba mẹ bị tổn thương ,và làm sao để mẹ khỏi đau lòng nếu e có vô tình nhắc đến ba ,làm sao để hòa hợp cùng bạn bè mà hok bị chê cười ,cả việc làm sao để giữ a nữa ,mẹ nói mẹ thấy a chẳng thật lòng với e ,ngoại thì bảo con trai như a khó tính lắm nhưng nói thật a có thật lòng hok e hok rõ ,vì dù sao cuộc sống của a là của a.e hok thể xen vào quá nhìu để biết rõ hơn về a nhưng e tin a ,còn ty của a thì sao cũng đc iu cũng đc mà hok iu cũng đc ,chỉ cần iu thì nói hok iu thì goodbye ,cho nhau 1 lời là đc rùi ,e bây giờ học đc rất nhìu điều có lẽ vì e đau quá nhìu hoặc vì e đùa đã quá lâu ,nói thật e bít e chưa tốt ,e hay làm a phiền lòng và khó mà thay đổi con người a ,nhưng e vẫn iu và tin a rất nhìu ,có thể đây sẽ là niềm vui của a cũng có thể đây là trò đùa của a nhưng bây giờ e chỉ bít,cuộc sống của e hok phải là giấc mơ mà là hiện thực ,hok phải khi cần sẽ có hoàng tử xuất hiện mà phải tự đứng lên để cố gắng sau mỗi lần té ngã ,hok phải lúc nào cũng có a bên cạnh mà chỉ mình e là đủ vì a còn cả khoảng trời riêng của a nữa ,nếu sao này e có vô tình làm a đau thì xin a hỉu và nhớ điều này "e tin a, và quyết định wen a là thật lòng "còn nỗi đau hôm nay e sẽ cố gắng mà chịu đừng,tới đâu thì tới.chuyện gì đến rùi cũng sẽ đến phải hok a???