PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời hẹn.....



_Min_
24-05-2009, 09:37 PM
Bạn ơi chớ thốt ra
Câu ấy... nghe ngượng lắm
Phượng nheo nheo mắt thắm
Cười cợt hai đứa mình
Lũ học trò tuổi xanh
Tuổi đương hoa đương nụ
Bước chân mà lầm lỡ
E ngã đâu, ai ngờ?

Thôi cứ để trái mơ
Lửng lơ trên cao nhé...

lukhachmuathu
24-05-2009, 10:05 PM
Đây là bài Lời hẹn của tác giả Trương Hữu Lợi, lần sau có muốn trích thơ của ai đó vui lòng post đúng box. Đồng thời nêu rõ tên tác giả để tỏ lòng tôn trọng với tác giả bài thơ đó, nếu có thêm tiểu sử thì hay quá ^^