b0y_handsome
24-05-2009, 07:46 PM
Các giải vô địch Châu Âu đã đến hồi kết, mọi thông tin bóng đá trong mùa hè này sẽ tập trung vào thị trường chuyển nhượng, nơi các đội bóng tận dụng “tiền bạc”, “danh tiếng” để lôi kéo các siêu sao sân cỏ về dưới trướng. Tuy vậy các thông tin mua bán cầu thủ đã diễn ra từ khi mùa bóng chưa kết thúc, nổi bật là những thông tin về Kaka và Ronaldo…
Điểm đáng lưu ý về 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007 và 2008 đó đều là mục tiêu của Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20. Ngay từ thời Ramon Calderon còn đang tại vị trên chiếc ghế chủ tịch, Real đã không ngừng chèo kéo Ronaldo bằng mức lương “khủng” nhất thế giới cùng bản hợp đồng kỷ lục với MU. Ngay đến Robinho, người đã góp công lớn trong chức vô địch La Liga của Kền kền trắng cũng bị đem ra làm vật tế thần nhằm làm “mồi câu” MU nhả Ronaldo ra càng nhanh càng tốt. Cuối cùng Real đã thất bại, đồng thời mất luôn cả Robinho (đến Man City vì cho rằng Real đã quá coi thường mình). Real bước vào mùa bóng với đội hình thiếu sức sống, chấn thương, sa sút tinh thần, làm họ kiệt quệ, cho đến khi Juan Ramos lên thay và thay đổi hình ảnh của đội bóng một chút. Nhưng thế chưa đủ, Real vẫn tiếp tục chính sách “dày mặt” khi dám tung cả hình ảnh Ronaldo cầm chiếc áo số 9 để chuẩn bị chuyển từ R7 thành R9, một hành động khiêu khích mà Sir Alex đã không thể tức giận hơn khi tuyên bố: “Nếu bán Ronaldo cũng không bao giờ bán cho Real”. Và đến thị trường mùa đông thì Real “nhảy” tứ phía, từ tuyên bố đã có được sự phục vụ của Kaka đến bộ đôi “trái tim” của Valencia David Villa và David Silva. Cuối cùng kết quả vẫn là số 0!
Ronaldo chuyển từ R7 sang R9?
Florentino Perez đang có nhiều cơ hội nhất trở thành chủ tịch của Real và chính sách “mỗi năm một ngôi sao” hay “dải ngân hà” của ông lại được khởi động lại, mà ngôi sao thì Real luôn nhắm tới những ngôi sao sáng nhất, giống như họ đã làm với Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo “béo” thuở nào. Và lại một “chiến dịch” tấn công ồ ạt, nhất là sử dụng tờ Marca, “đệ tử” ruột của đội bóng Hoàng gia làm bàn đạp đưa những thông tin mang xu hướng “mọi ngôi sao đã hội tụ ở Bernabeu”. Vẫn là Ronaldo, Kaka, và mới đây nhất là Messi của đối thủ không đội trời chung Barcelona. CĐV nhiều lúc cũng không biết Real đang nghĩ gì, chủ tịch (sắp tới) Perez nghĩ gì khi hầu như tuần nào cũng tuyên bố này nọ về cầu thủ này, cầu thủ kia sẽ cập bến Real. Đôi khi họ hy vọng điều đó là sự thật để đưa Real quay lại quỹ đạo là đội bóng mạnh nhất hành tinh, một “Dải ngân hà” thực sự, nhưng cũng có lúc họ hoài nghi hay đó là “chiêu” khuếch trương hình ảnh một vị chủ tịch có khả năng “hô phong hoán vũ” và CLB là tập hợp những người xuất sắc nhất, để người ta quên đi một Real đã bị rớt lại khá xa so với các đội bóng khác ở Châu Âu.
Nói về việc lựa chọn Kaka hay Ronaldo vào vị trí mục tiêu “săn lùng” số 1, cũng khó có câu trả lời cho Real. Cả 2 đều là ngôi sao sáng, có ảnh hưởng đến lối chơi của cả đội bóng và tất nhiên đặt lên cân đo đong đếm thì chắc không ai hơn ai mấy. Ronaldo thì chứng tỏ quá rõ với mùa bóng “lên đời” với 42 bàn thắng và cú đúp cho MU, năm nay tuy không bằng nhưng vẫn là tay ghi bàn đáng nể và giúp MU giành 3 chức vô địch, đồng thời còn cơ hội đoạt nốt chiếc cúp thứ 4 tại chung kết Champions League. Ronaldo cũng bày tỏ muốn tới Madrid năm ngoái, khi cả mùa hè anh “ra rả” điệp khúc Real, Real… nhưng rồi cuối cùng với tài mưu lược của mình Alex Ferguson đã “nắm” lại đứa học trò cưng (mà cũng có thông tin đó như là cách “đánh bóng” thương hiệu của R7, một cách hiện hành thời nay). Sir Alex dùng nhiều biện pháp, kể cả “hăm dọa” kiểu như “rời MU thì đừng mong tỏa sáng” hay dỗ dành “trẻ con” sau màn “ngúng ngẩy” khi bị thay ra. Rồi thì R7 cũng ở lại và có vẻ Real đã “buông xuôi”.
Real làm những hình ảnh làm "lung lạc" đối phương
Ngay với cả Kaka cũng vậy, từ những thông tin BLĐ Milan “đồng ý cho Kaka ra đi”, rồi thì “đã đến lúc Kaka phải bị bán”, từ những cuộc gặp của các vị lãnh đạo 2 đội bóng, tất cả thông tin là sẽ có vụ chuyển nhượng “bom tấn” nhất. Cũng đúng thôi, vị trí đó Real đang thiếu nhất, từ khâu chuyền bóng đến phòng ngự, từ bọc lót đến hỗ trợ tấn công, một điều mà Kaka đáp ứng được hiệu quả cao nhất. Nhưng Kaka vẫn gắn bó với Milan, với tifosi như cái cách mà anh vẫn sống, không scandal, không những câu chuyện linh tinh ngoài sân cỏ. Và Real lại càng rối rắm trong “mớ bòng bong” do họ tạo ra.
Cuối cùng, câu hỏi Real cần ai, Ronaldo hay Kaka, nên cứ tập trung vào ai để có “cơ hội” đem về một tinh tú trên sân cỏ, thật khó trả lời. Có lẽ về phương diện lãnh đạo, các vị chủ tịch Real nên nhìn lại đội bóng mình. Một đội bóng cũng hoàn toàn có chất lượng, gồm rất nhiều hảo thủ, có khả năng tranh đấu cao, chỉ cần củng cố thêm về hậu vệ và tiền vệ là quá đủ có thể bắt kịp Barca, chưa chắc phải cứ có ngôi sao mới có thể trở thành số 1. Thay vì gây mâu thuẫn trong đội bóng như tuyên bố “tống cổ” Robben (người cũng có công cho Real mùa này như Robinho năm ngoái, xem xét công thần Raul (biểu tượng của đội bóng) thì Real nên ngồi lại để suy nghĩ họ nên mua ai, nên sử dụng ai và cái chính, họ đá như thế nào. Ronaldo và Kaka thì không quyết định được điều đó!
:bicycle:
Điểm đáng lưu ý về 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007 và 2008 đó đều là mục tiêu của Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20. Ngay từ thời Ramon Calderon còn đang tại vị trên chiếc ghế chủ tịch, Real đã không ngừng chèo kéo Ronaldo bằng mức lương “khủng” nhất thế giới cùng bản hợp đồng kỷ lục với MU. Ngay đến Robinho, người đã góp công lớn trong chức vô địch La Liga của Kền kền trắng cũng bị đem ra làm vật tế thần nhằm làm “mồi câu” MU nhả Ronaldo ra càng nhanh càng tốt. Cuối cùng Real đã thất bại, đồng thời mất luôn cả Robinho (đến Man City vì cho rằng Real đã quá coi thường mình). Real bước vào mùa bóng với đội hình thiếu sức sống, chấn thương, sa sút tinh thần, làm họ kiệt quệ, cho đến khi Juan Ramos lên thay và thay đổi hình ảnh của đội bóng một chút. Nhưng thế chưa đủ, Real vẫn tiếp tục chính sách “dày mặt” khi dám tung cả hình ảnh Ronaldo cầm chiếc áo số 9 để chuẩn bị chuyển từ R7 thành R9, một hành động khiêu khích mà Sir Alex đã không thể tức giận hơn khi tuyên bố: “Nếu bán Ronaldo cũng không bao giờ bán cho Real”. Và đến thị trường mùa đông thì Real “nhảy” tứ phía, từ tuyên bố đã có được sự phục vụ của Kaka đến bộ đôi “trái tim” của Valencia David Villa và David Silva. Cuối cùng kết quả vẫn là số 0!
Ronaldo chuyển từ R7 sang R9?
Florentino Perez đang có nhiều cơ hội nhất trở thành chủ tịch của Real và chính sách “mỗi năm một ngôi sao” hay “dải ngân hà” của ông lại được khởi động lại, mà ngôi sao thì Real luôn nhắm tới những ngôi sao sáng nhất, giống như họ đã làm với Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo “béo” thuở nào. Và lại một “chiến dịch” tấn công ồ ạt, nhất là sử dụng tờ Marca, “đệ tử” ruột của đội bóng Hoàng gia làm bàn đạp đưa những thông tin mang xu hướng “mọi ngôi sao đã hội tụ ở Bernabeu”. Vẫn là Ronaldo, Kaka, và mới đây nhất là Messi của đối thủ không đội trời chung Barcelona. CĐV nhiều lúc cũng không biết Real đang nghĩ gì, chủ tịch (sắp tới) Perez nghĩ gì khi hầu như tuần nào cũng tuyên bố này nọ về cầu thủ này, cầu thủ kia sẽ cập bến Real. Đôi khi họ hy vọng điều đó là sự thật để đưa Real quay lại quỹ đạo là đội bóng mạnh nhất hành tinh, một “Dải ngân hà” thực sự, nhưng cũng có lúc họ hoài nghi hay đó là “chiêu” khuếch trương hình ảnh một vị chủ tịch có khả năng “hô phong hoán vũ” và CLB là tập hợp những người xuất sắc nhất, để người ta quên đi một Real đã bị rớt lại khá xa so với các đội bóng khác ở Châu Âu.
Nói về việc lựa chọn Kaka hay Ronaldo vào vị trí mục tiêu “săn lùng” số 1, cũng khó có câu trả lời cho Real. Cả 2 đều là ngôi sao sáng, có ảnh hưởng đến lối chơi của cả đội bóng và tất nhiên đặt lên cân đo đong đếm thì chắc không ai hơn ai mấy. Ronaldo thì chứng tỏ quá rõ với mùa bóng “lên đời” với 42 bàn thắng và cú đúp cho MU, năm nay tuy không bằng nhưng vẫn là tay ghi bàn đáng nể và giúp MU giành 3 chức vô địch, đồng thời còn cơ hội đoạt nốt chiếc cúp thứ 4 tại chung kết Champions League. Ronaldo cũng bày tỏ muốn tới Madrid năm ngoái, khi cả mùa hè anh “ra rả” điệp khúc Real, Real… nhưng rồi cuối cùng với tài mưu lược của mình Alex Ferguson đã “nắm” lại đứa học trò cưng (mà cũng có thông tin đó như là cách “đánh bóng” thương hiệu của R7, một cách hiện hành thời nay). Sir Alex dùng nhiều biện pháp, kể cả “hăm dọa” kiểu như “rời MU thì đừng mong tỏa sáng” hay dỗ dành “trẻ con” sau màn “ngúng ngẩy” khi bị thay ra. Rồi thì R7 cũng ở lại và có vẻ Real đã “buông xuôi”.
Real làm những hình ảnh làm "lung lạc" đối phương
Ngay với cả Kaka cũng vậy, từ những thông tin BLĐ Milan “đồng ý cho Kaka ra đi”, rồi thì “đã đến lúc Kaka phải bị bán”, từ những cuộc gặp của các vị lãnh đạo 2 đội bóng, tất cả thông tin là sẽ có vụ chuyển nhượng “bom tấn” nhất. Cũng đúng thôi, vị trí đó Real đang thiếu nhất, từ khâu chuyền bóng đến phòng ngự, từ bọc lót đến hỗ trợ tấn công, một điều mà Kaka đáp ứng được hiệu quả cao nhất. Nhưng Kaka vẫn gắn bó với Milan, với tifosi như cái cách mà anh vẫn sống, không scandal, không những câu chuyện linh tinh ngoài sân cỏ. Và Real lại càng rối rắm trong “mớ bòng bong” do họ tạo ra.
Cuối cùng, câu hỏi Real cần ai, Ronaldo hay Kaka, nên cứ tập trung vào ai để có “cơ hội” đem về một tinh tú trên sân cỏ, thật khó trả lời. Có lẽ về phương diện lãnh đạo, các vị chủ tịch Real nên nhìn lại đội bóng mình. Một đội bóng cũng hoàn toàn có chất lượng, gồm rất nhiều hảo thủ, có khả năng tranh đấu cao, chỉ cần củng cố thêm về hậu vệ và tiền vệ là quá đủ có thể bắt kịp Barca, chưa chắc phải cứ có ngôi sao mới có thể trở thành số 1. Thay vì gây mâu thuẫn trong đội bóng như tuyên bố “tống cổ” Robben (người cũng có công cho Real mùa này như Robinho năm ngoái, xem xét công thần Raul (biểu tượng của đội bóng) thì Real nên ngồi lại để suy nghĩ họ nên mua ai, nên sử dụng ai và cái chính, họ đá như thế nào. Ronaldo và Kaka thì không quyết định được điều đó!
:bicycle: