Người Điên Yêu Thơ
21-08-2005, 11:27 PM
Tôi nhớ lắm
Một góc trời tuổi thơ vui vẻ
Một thuở đầu xanh cắp sách đến trường
Cây cầu tre dẫn lối của quê hương
Nay tôi đã muôn trùng cách biệt
Quê hương ơi
Một góc trời tím biếc
Thuở ngày xưa lối nhỏ vẫn vui đùa
Chỉ để vui mà không kể được thua
Giờ nhớ lại chỉ còn là dĩ vãng
Ta nghe thấy trong lòng như nứt rạn
Nhớ làm sao là nhớ hỡi quê hương
Làm sao ta quên được những con đường
Ngày thơ dại
Cùng bạn bè đuổi bắt
Ta nghe thấy trong lòng đau như cắt
Bởi giờ đây vạn dặm cách xa rồi
Một ngày nào đã dứt sạch tàn hơi
Ta mong được về nằm trên đất mẹ.
Tâm sự kẻ xa quê có hơi buồn. Ai có đọc qua xin thêm vào đôi dòng như tỏ lòng thông cảm.
Một góc trời tuổi thơ vui vẻ
Một thuở đầu xanh cắp sách đến trường
Cây cầu tre dẫn lối của quê hương
Nay tôi đã muôn trùng cách biệt
Quê hương ơi
Một góc trời tím biếc
Thuở ngày xưa lối nhỏ vẫn vui đùa
Chỉ để vui mà không kể được thua
Giờ nhớ lại chỉ còn là dĩ vãng
Ta nghe thấy trong lòng như nứt rạn
Nhớ làm sao là nhớ hỡi quê hương
Làm sao ta quên được những con đường
Ngày thơ dại
Cùng bạn bè đuổi bắt
Ta nghe thấy trong lòng đau như cắt
Bởi giờ đây vạn dặm cách xa rồi
Một ngày nào đã dứt sạch tàn hơi
Ta mong được về nằm trên đất mẹ.
Tâm sự kẻ xa quê có hơi buồn. Ai có đọc qua xin thêm vào đôi dòng như tỏ lòng thông cảm.