lona_iu_doi
23-05-2009, 08:26 AM
Chào An, chắc An sẽ chẳng nghĩ một ngày nào đó có 1 người con gái ghi danh tín của An trên 1 diễn đàn như thế này đâu nhi?hôm nay là ngày cuối năm học, thật sự lona suy nghĩ nhìu về An lắm
có lẽ ngay từ đầu lona đã ấn tượng ngay với cái dáng vẻ thư sinh of An nhưng chỉ là ấn tượng thôi ko là gì cả. nhưng cái tính ngồ ngộ của An đã làm lona có chút bâng khuâng trong lòng và những sự trùng hợp ko ngờ đã làm cho lona có cảm giác thật xao xuyến, ở cùng phòng trọ, đêm hôm đó tự dưng ra ngắm sao, gia cảnh of An, chiếc xe bị hư cùng một chỗ và một ngày, thik nghe nhac... nhìu nhìu lắm. đáng lẽ 2 đứa giống nhau như thế, có cùng cách nghĩ như thế thì phài làm bạn thân of nhau chứ nhỉ nhưng chắc do lona đã quá hấp tấp làm lộ ra hết những gì mình suy nghĩ trong lòng làm cho An ngại nhưng mà An này! lona giận lắm khi An xử xự với lona như vậy.
Lona chấp nhận bỏ wa, nhưng hình như những dư chấn trước lúc trước đã làm cho chúng ta gặp nhau là cãi nhau, là sát phạt nhau như kè thù của nhau, chẳng lẽ giữa 2 chúng ta sẽ ko có sự bình yên nào nữa ư?trừ lúc 2 ta chơi cái trò chúng ta đều thik.
hôm nay, nội of An mất. lona muốn chia sẻ cùng An lắm nhưng thấy khó nói sao ấy. lona ghét cái ánh mắt khinh bỉ mà An nhìn lona. nhưng mà An yên tâm đi, lona lại trở về với cái tính trẻ con of mình rùi, sẽ ko còn tỏ vẻ người lớn trước mặt an nữa đâu. dù sao lona vẫn muốn nói: " Cho Lan chia buồn với gia đình của Anh nha! và chúng ta hãy là những người bạn bình thường của nhau nhé!"
CHÀO ANH.:alone:
có lẽ ngay từ đầu lona đã ấn tượng ngay với cái dáng vẻ thư sinh of An nhưng chỉ là ấn tượng thôi ko là gì cả. nhưng cái tính ngồ ngộ của An đã làm lona có chút bâng khuâng trong lòng và những sự trùng hợp ko ngờ đã làm cho lona có cảm giác thật xao xuyến, ở cùng phòng trọ, đêm hôm đó tự dưng ra ngắm sao, gia cảnh of An, chiếc xe bị hư cùng một chỗ và một ngày, thik nghe nhac... nhìu nhìu lắm. đáng lẽ 2 đứa giống nhau như thế, có cùng cách nghĩ như thế thì phài làm bạn thân of nhau chứ nhỉ nhưng chắc do lona đã quá hấp tấp làm lộ ra hết những gì mình suy nghĩ trong lòng làm cho An ngại nhưng mà An này! lona giận lắm khi An xử xự với lona như vậy.
Lona chấp nhận bỏ wa, nhưng hình như những dư chấn trước lúc trước đã làm cho chúng ta gặp nhau là cãi nhau, là sát phạt nhau như kè thù của nhau, chẳng lẽ giữa 2 chúng ta sẽ ko có sự bình yên nào nữa ư?trừ lúc 2 ta chơi cái trò chúng ta đều thik.
hôm nay, nội of An mất. lona muốn chia sẻ cùng An lắm nhưng thấy khó nói sao ấy. lona ghét cái ánh mắt khinh bỉ mà An nhìn lona. nhưng mà An yên tâm đi, lona lại trở về với cái tính trẻ con of mình rùi, sẽ ko còn tỏ vẻ người lớn trước mặt an nữa đâu. dù sao lona vẫn muốn nói: " Cho Lan chia buồn với gia đình của Anh nha! và chúng ta hãy là những người bạn bình thường của nhau nhé!"
CHÀO ANH.:alone: