Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em yêu anh mà



heo sua lolely
22-05-2009, 07:32 AM
Anh biết không, em đã khóc khi anh nói tối hôm đó anh chỉ nói đùa, tất cả là do áp lực công việc đã làm cho anh không làm chủ được bản thân và đã đua ra những lời nói làm em buồn. Thật thế không anh, em đáng để anh đùa vậy sao,em xứng đáng bị đối xử như thế lắm hả anh. Em cũng yêu anh mà, tại sao anh không hiểu tại sao anh không chịu hiểu chứ.Sáng nay,em gặp anh, anh đã chẳng nhìn em, chẳng cười với em, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em sợ em sẽ lại khóc.
Anh nói anh đã từng yêu nhưng hai người đã chia tay, 3 năm rồi anh chưa yêu và bây giờ anh sẽ yêu anh nói sẽ làm cho em khóc vì anh. lúc đó em chỉ nghĩ rằng anh đang nói đùa , em chỉ cười và không nói gì hết. Nhìn máy bay trên bầu trời đầy sao anh nói với em đấy chính là sao băng đấy em hãy ước đi, em cười một cách ngây ngô như một đúa trẻ trả lời anh " nhưng đấy là máy bay mà đâu phải là sao băng chứ" anh bảo đó là sao băng của cả em và anh , thật là nực cười phải không anh. Anh nhìn theo chiếc máy bay mà thét lên rằng " anh mong trái tim em sẽ thuộc về anh, sẽ là của anh". Anh có biết lúc ấy em như muốn vỡ òa ra mà khóc, em cũng muốn la thật lớn rằng " trái tim em thuộc về anh từ rất lâu, rất lâu rồi", nhưng em không hiểu nỗi bản thân mình nữa em đã làm trái ngược tất cả với trái tm em, em yêu anh nhưng em lại không dám thừa nhận điều ấy, phải chăng em chưa yêu anh thật lòng. Nhưng đêm hôm ấy em nhận ra rằng em đã yêu anh thật nhiều, em đã từ chối anh, em đã đánh mất đi một tình yêu để rồi em phải hối tiếc , em đã nghĩ thế. Nhưng sáng hôm đó anh đã nói với em anh chỉ đùa thôi , em không tin nỗi vào tai mình nữa em như muốn bật khóc ngay nhưng lòng tự trọng không cho em khóc, em thấy mắt mình ươn ướt, rồi lòng đau nhói, thật là anh đùa không anh, hôm ấy em cũng cảm nhận được ở anh một sự đau khổ mà. Anh xin lỗi em sao, lời xin lỗi của anh như lưỡi dao làm cho trái tim em chảy máu anh biết không. Nhiều đêm em đã khóc thầm, em tưởng chừng như đã chẳng còn gì quan trọng hơn anh nữa, em đi lang thang một mình nghĩ vơ vẩn, em vào phòng tắm ngồi khóc một mình , em đã không để cho đầu óc nghỉ ngơi vì em sợ mỗi lúc như thế em lại nghĩ về anh em lại nhớ anh. nhưng càng quên càng đau , em càng tránh gặp anh thì lại càng gặp anh thật nhiều, những lúc như thế lại làm cho trái tim em trở nên yếu đuối lại nghĩ lại nhớ lại yêu anh nhiều hơn. Em đã từng nghĩ mình sẽ nói ra cái tình cảm mà em giành cho anh, em muốn gặp anh và òa vào vòng tay của anh mà khóc muốn được nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn những gì em đã nghĩ, nhưng lòng tự trọng đã ngăn cản em, trái tim em không thể thắng nỗi lí trí em đã lùi bước. Em chẳng dám nói với ai tình cảm mình dành cho anh, chưa một ai cả, hôm nay em lấy hết can đảm nói ra những lời này, em chẳng biết nó sẽ như thế nào nữa nhưng thật sự bây giờ em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều ngày mai khi đến trường em biết chắc mình sẽ lại gặp anh, em phải làm gì đây. Anh biết chăng trái tim em đang thổn thức bóng hình của anh, lời cuối em muốn nói " em yêu anh nhiều thật nhiều anh à":timvo:

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
22-05-2009, 06:06 PM
Hãy làm theo nhịp đập của con tim bạn à, đừng để khi anh ấy đã ra đi cùng 1 người # thì bạn hối hận cũng chẳng còn kịp đâu.Thà bạn mạnh mẽ nói hít tất cả cho nhẹ lòng còn hơn để đó như 1 đống phế liệu trong tim, như vậy sẽ nặng lắm.

comay67
27-05-2009, 02:33 AM
Hãy làm gì mà trái tim bạn đang mách bảo hãy tự tin lên