†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
22-05-2009, 06:27 AM
Thường có câu:" Nước mắt rơi trò chơi kết thúc
Gạt nước mắt em tiếp tục tò chơi":read:
Nhưng sao khó quá ox à, cho em kiu anh bằng ox lần cuối cùng để từ nay em sẽ cố gắng lãng quên được cái tên thân thương này. anh bít ko, khi anh nói chia tay chỉ mong em hạnh phúc, em thật sự ko muốn khóc vì em luôn nghĩ em là 1 người con gái mạnh mẽ nhưng ko hiểu sao nước mắt em cứ trào ra mà em ko thể ngăn lại được:mecry:.Nước mắt em đã rơi cũng có nghĩa là trò chơi tình yêu giữa anh và em đã chấm dứt, em rất muốn xóa nhòa đi những giọt nước mắt đó để em có thể típ tục 1 cuộc tình khác.Anh và em tình cờ quen nhau rồi tình cờ em yêu anh,sao cuộc tình của 2 đứa mình lắm tình cờ thế anh nhỉ???em nhớ sao ý những lần mưa gió anh cũng lặn lội từ trên nhà anh xuống tận nhà em mà con đường tử nhà anh đến nhà em lại lắm ổ gà như con đường tình yêu của chúng ta anh nhỉ, giận nhau rùi lạ huề rồi lại típ tục giận rồi lại huề, nó lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần và em bít lần nầy thì cái "huề" sẽ ko còn cùng phe với em nữa, nó ghét cái tính bướng bỉnh, ngang ngạnh mà ko ai có thể chịu được ngoại trừ anh:sad:.Đã bao lần anh hỏi em có thương anh ko nhưng em vẫn thờ ơ, làm ngơ để rồi bây giờ anh cũng làm lơ em luôn.Tụi bạn em đã khuyên em:" Mày cứ như vậy thì trước sau gì thì nó cũng bỏ mày mà đi" nhưng em đâu có tin, em luôn tự hào là em được anh thương yêu hết mực và anh cũng ko bao giờ bỏ rơi em nhưng bây giờ em đã phải hối hận thật nhiều anh à:ow:.Chỉ vì tính tự cao, tự đại của bản thân mà em đã đánh mất đi 1 người mà khi người ta bước ra khỏi cuộc đời em thì em mới nhận ra người ấy quan trọng như thế nào đối với em.Anh nói chia tay thì em sẽ hạnh phúc nhưng anh bít ko hạnh phúc của đời em lại chính là anh, làm sao em có thể có được hạnh phúc khi cái nguồn của hạnh phúc đã bỏ em mà đi.Đã có 1 người muốn nắm tay em và giúp em tiếp tục bước đi nhưng làm sao em có thể nắm tay người ta khi bàn tay của em vẫn chưa muốn buông ra bàn tay ấm áp, chở che của ox yêu của em:battay:.Em gái của anh nói với em rằng anh vẫn còn rất yêu em nhưng tại sao em vẫn còn chưa nói 1 câu"Em yêu anh", có phải đã quá muộn màng để em nói lời đó.Anh cứ như 1 con suối luôn ấm áp, phẳng lặng, còn em lại như 1 dòng nước, em và anh ko cùng 1 thế giới, em chỉ có thể là lòng nước chảy qua con suối chứ ko thể cứ đọng lại trong lòng con suối đó được.Em ko muốn tiếp tục níu kéo nữa, làm thế thì chỉ khổ cả 2 thôi, em sẽ buông tay anh ra để anh nắm lấy 1 bàn tay khác đem lại ấm áp cho anh chứ ko phải bàn tay lạnh giá của em.Em yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng em ko còn được tiếp tục làm bx yêu của anh nữa.Bây giờ nước mắt em đã cạn nhưng con tim của em vẫn mãi lưu giữ hình bóng 1 người con trai mà ko gì có thể xóa nhòa được kể cả thời gian.:lovely::nod:
Gạt nước mắt em tiếp tục tò chơi":read:
Nhưng sao khó quá ox à, cho em kiu anh bằng ox lần cuối cùng để từ nay em sẽ cố gắng lãng quên được cái tên thân thương này. anh bít ko, khi anh nói chia tay chỉ mong em hạnh phúc, em thật sự ko muốn khóc vì em luôn nghĩ em là 1 người con gái mạnh mẽ nhưng ko hiểu sao nước mắt em cứ trào ra mà em ko thể ngăn lại được:mecry:.Nước mắt em đã rơi cũng có nghĩa là trò chơi tình yêu giữa anh và em đã chấm dứt, em rất muốn xóa nhòa đi những giọt nước mắt đó để em có thể típ tục 1 cuộc tình khác.Anh và em tình cờ quen nhau rồi tình cờ em yêu anh,sao cuộc tình của 2 đứa mình lắm tình cờ thế anh nhỉ???em nhớ sao ý những lần mưa gió anh cũng lặn lội từ trên nhà anh xuống tận nhà em mà con đường tử nhà anh đến nhà em lại lắm ổ gà như con đường tình yêu của chúng ta anh nhỉ, giận nhau rùi lạ huề rồi lại típ tục giận rồi lại huề, nó lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần và em bít lần nầy thì cái "huề" sẽ ko còn cùng phe với em nữa, nó ghét cái tính bướng bỉnh, ngang ngạnh mà ko ai có thể chịu được ngoại trừ anh:sad:.Đã bao lần anh hỏi em có thương anh ko nhưng em vẫn thờ ơ, làm ngơ để rồi bây giờ anh cũng làm lơ em luôn.Tụi bạn em đã khuyên em:" Mày cứ như vậy thì trước sau gì thì nó cũng bỏ mày mà đi" nhưng em đâu có tin, em luôn tự hào là em được anh thương yêu hết mực và anh cũng ko bao giờ bỏ rơi em nhưng bây giờ em đã phải hối hận thật nhiều anh à:ow:.Chỉ vì tính tự cao, tự đại của bản thân mà em đã đánh mất đi 1 người mà khi người ta bước ra khỏi cuộc đời em thì em mới nhận ra người ấy quan trọng như thế nào đối với em.Anh nói chia tay thì em sẽ hạnh phúc nhưng anh bít ko hạnh phúc của đời em lại chính là anh, làm sao em có thể có được hạnh phúc khi cái nguồn của hạnh phúc đã bỏ em mà đi.Đã có 1 người muốn nắm tay em và giúp em tiếp tục bước đi nhưng làm sao em có thể nắm tay người ta khi bàn tay của em vẫn chưa muốn buông ra bàn tay ấm áp, chở che của ox yêu của em:battay:.Em gái của anh nói với em rằng anh vẫn còn rất yêu em nhưng tại sao em vẫn còn chưa nói 1 câu"Em yêu anh", có phải đã quá muộn màng để em nói lời đó.Anh cứ như 1 con suối luôn ấm áp, phẳng lặng, còn em lại như 1 dòng nước, em và anh ko cùng 1 thế giới, em chỉ có thể là lòng nước chảy qua con suối chứ ko thể cứ đọng lại trong lòng con suối đó được.Em ko muốn tiếp tục níu kéo nữa, làm thế thì chỉ khổ cả 2 thôi, em sẽ buông tay anh ra để anh nắm lấy 1 bàn tay khác đem lại ấm áp cho anh chứ ko phải bàn tay lạnh giá của em.Em yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng em ko còn được tiếp tục làm bx yêu của anh nữa.Bây giờ nước mắt em đã cạn nhưng con tim của em vẫn mãi lưu giữ hình bóng 1 người con trai mà ko gì có thể xóa nhòa được kể cả thời gian.:lovely::nod: