PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình cũng chỉ là thơ buồn



muathuvanganh12
01-04-2005, 08:31 PM
Tôi đã thâm yêu một bóng hình
Mà không dám nói phải lặng thinh
Trời ơi người ấy vô tình thế
Lỡ để cho tôi khổ một mình :mecry:

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
01-04-2005, 08:51 PM
Mơ chi một bóng hình hư ảo
Để cho lòng sầu nhớ hư hao
Anh nào hay, tim này nhung nhớ
Một bóng hình khắc khoải trong mơ

Mượn vầng thơ, chút dòng tâm sự
Cho cạng lời, ấp ủ từ lâu
Biết yêu anh, tình đầu không trọn
Tim héo mòn cũng bới nhớ anh

Hạnh phúc mong manh, anh đâu biết
Tình em tha thiết anh nào hay
Ngày qua ngày, tình này sâu đậm
Yêu âm thầm, một bóng hình anh :rain:

Chanh Chua
01-04-2005, 11:01 PM
anh biết rằng em chẳng yêu anh
vì im em có thứa người khác
anh vẫn nhớ bản tình ca em hát
đã có người diểm phúc thay anh .

cỏ mây
01-04-2005, 11:08 PM
Mối tình câm chứa nhiều mơ mộng
Và chứa nhiều hoài cảm nhớ mong
kết hợp chút sầu bi khoắc khoải
vây quanh lòng tựa tấm bình phong.