PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh cuối cùng cũng đã nghe em



thu tim
21-05-2009, 10:39 PM
Anh hôm nay thật tuyệt, em đã thấy được và chứng minh được với bạn em rằng người em yêu cũng biết lắng nghe và sửa đổi những khuyết điểm hay đúng hơn là nhiều khuyết điểm của mình.
Anh chẳng phải là của em, cũng chằng bao giờ thích em nhưng anh đã đọc lá thư đó, có phải anh đang lắng nghe em.Anh trong mắt mọi người là gì nhỉ? Em nói anh nghe nhé , anh đẹp trai nhưng ốm lại cao lều nghều nên tụi nó cứ chọc là ống tre vậy mà anh lại được nhiều bạn gái yêu đến vậy, chắc anh đôi lúc cũng buồn cười chính mình phải không? Đôi lúc em thường nghĩ anh sẽ tự nói với bản thân mình rằng :
"Tôi có gì mà họ thích nhỉ, tôi đẹp thật, nhưng ốm cao lại còn ngang bướng, kiêu và lạnh lùng, cả cái "tôi" của tôi cũng cao nữa, những điều đó làm tôi thật quậy, nhưng không dễ để con gái tiếp xúc , không dễ chút nào, vậy con gái cứ theo, cứ luôn để ánh mắt và cả trái tim về phía tôi."
Nhưng chẳng ai thành công cả, anh cười họ, em biết điều đó, anh luôn xem thường những cô gái như vậy, cứ luôn nhìn anh bằng ánh mắt say đắm, hay luôn đứng ra bảo vệ những lỗi vi phạm của anh, anh thích thế lắm sao, anh đã lợi dụng tình yêu của họ để bảo vệ mình trước cô giáo.Ui, lúc đó em thấy bực lắm, không phải vì em ghen họ đâu mà em tức anh đó, nhiêề lần cũng vạch trần anh ghê gớm lắm nhưng số ít nên em toàn thua, anh đắc chí, còn em thì bừng bừng sát khí sau tiết sinh hoạt.Càng yêu anh em càng ghét khi anh không bao giờ chịu thú nhận tội về mình, anh ham chơi hơn ham học, anh rủ rê bạn bè chơi bời, anh xấu lắm, em muốn cải tạo anh mà chẳng xong.Đột nhiên hôm cuối học kì 1, anh là học sinh tiên tiến, em ngạc nhiên và sững sờ, anh thay đổi ư , cô giáo cũng bất ngờ trước kết quả đó, em vui vì điều này chưa lâu thì biết anh đã yêu, anh yêu chị họ em, cũng học cùng lớp nếu như chị không lưu ban thì hay biết mấy............
Chị liệu có yêu anh không? Chị nói vơí em :"Đừng lo, không yêu đâu chỉ xem là chị em thôi "
Nhưng chị lại nói với người bạn thân của em là :"Có lẽ chị yêu nó mất rồi " và sau đó thì biên kịch một màng kịch đáng sợ, người bạn ấy đã giúp chị viết thư cho anh, nói với anh là chị tội lắm chỉ vì yêu anh khủng khiếp và em như mất niềm tin vào tất cả ,tại sao chị lại làm vậy, chị đã có người yêu và cho dù nếu chị yêu anh sao không nói với em là yêu anh, em sẽ không phản đối hay có sự hiềm khích nào cả, em đã tin và tin chị vô cùng để rồi giờ thất vọng, còn anh, anh đang nghĩ gì, anh có nghĩ là chị cũng chơi một trò chơi đuổi bắt hay không...........
Thời gian trôi qua, đã mấy tháng rồi em cũng quên dần nhưng sao chị lại cứ nhắc vơớ em chuyện anh yêu chị, liệu chị đang cố làm em tức giận, cố nói cho em hiểu anh chỉ yêu chị thôi, em đừng nghĩ tới anh nữa.Em hoàn toàn không thể quên anh, vì em yêu anh đã bao nhiêu năm bao nhiêu tháng anh biết không, em có thể tính theo năm đê biết mình yêu anh nhiều đến nhường nào, em cũng luôn muốn nói với anh rằng :"Listen to the pouring rain listen to it pour and with every drop of rain.You know I love you more." Bây giờ chỉ còn ba ngày nữa em sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn anh mỗi ngày dù nhà gần nhưng em không thể đến nhà anh chỉ để nhìn anh, chúng ta cũng sắp thi tuyển sinh lớp 10 rồi, chúng ta lớn rồi anh nhỉ, và em đã viết thư cho anh, sau ba lá thư mà bạn thân đã gửi nói lên nỗi niềm của em cho anh, anh chẳng nói gì và lần này em viết để anh thấy nhẹ người, chấm hết với anh là một điều thật khó nhưng sẽ ra sao nếu em cứ giữ lấy mối tình vô vọng, em cũng khuyên anh nên sống vì mọi người, lo cho mọi người, anh hãy vươn lên và hoàn thiện mình đi, điều đó sẽ làm anh hạnh phúc, anh cũng nên cho các bạn những dòng tự bạch để kỉ niệm cuối cấp, em đã lo vì anh sẽ trả thư nhưng không ngờ anh đã làm theo trong thư, anh không ương bướng trả sổ lưu bút nữa mà ngồi ghi cho các bạn, anh như vậy thật tuyệt, cuôí cùng một lần anh đã nghe em khuyên, anh tuyệt lắm.
nếu như anh có thể đọc được những dòng chữ này thì em sẽ hạnh phúc biết mấy, cảm ơn anh vì tất cả.