PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One shot] BFF- We Love Each Other, Don't We?



love money
21-05-2009, 10:37 AM
Không ngủ được. Định ngồi vít típ Tử thần trong tranh nhưng ngán wa'. Post truyện cũ của mình lên chơi zậy. Post cái này cho mọi người chém :shifty:


Nắng chiều nhạt. Hai đứa con gái- hai người bạn thân, ngồi cùng nhau trên ban công. Im lặng...

- Mày ui

- Gì

Tóc Đen quàng tay ôm ngang vai cô bạn. Cằm hờ hững đặt lên bờ vai nhỏ của Mắt Nâu (bôi bác, nhỏ gì mà nhỏ :cr:).

- Tao iu mày

- Ừ

- Mày á...á...á...

- Sao??? Tự dưng lại hét lên. Mày mún tao điếc sớm hả???

- Ứ, đang thể hiện tình củm với mày, thế mà chỉ nói được mỗi câu "Ừ" thui à?

- Ừ

-.....

- Thế mày bảo tao nói gì? Hic, tao đâu có biến thái.

- Ak, ghét mày

- Ừ

- Lại ừ

- À, ừm...Ghét sao không buông tay ra, ôm ấp cái gì, ghê wa'!

- Không!

Vừa nói, cô bạn vừa siết tay ôm Mắt Nâu chặt hơn.

- Mày định làm tao ngộp thở hả?

Nói vậy nhưng Mắt Nâu vẫn không thèm gạt tay con bạn. Nó thích cảm giác này, ấm áp...bình yên...(ê ê, 2 đứa này ko bị les đâu nha :ohno:).

Nắng chiều nhạt. Hai đứa con gái- hai người bạn thân, ngồi cùng nhau trên ban công. Im lặng...



----o0o---


Banana: Buzz!

Banana: 2!

Lemon: 3!

Banana: 4!

Lemon: 5!

..............

Banana: 9!

Lemon: Stop!

Lemon: Tập đếm hả? Mày định về mẫu giáo học chắc.

Banana: Ừ, tao với mày về lớp lá học đê :bto:.

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Banana: Mày ui

Lemon: Gì

Banana: Tao chán

Lemon: Sao chán

Banana: Không bít.

Banana: Bỗng dưng...thấy chán :cry:.

Lemon: Me too.

Lemon: Làm cái gì cho bản thân mày ý.

Lemon: Làm mình bận rộn... chắc mày sẽ thấy đỡ chán.

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Lemon: Tao out đây, bb

Banana: Bb:byebye:



----o0o----


Banana: Buzz!

Banana: Đang onl hả?

Lemon: Ừ

Banana: Sao cứ invi mãi thía???

Lemon: Kệ tao

Banana: Sao không pm cho tao?

Lemon: Ừm...

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Banana: Mày ui

Lemon: Gì

Banana: Tao chán

Lemon: Ừ

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Banana: Tao chả mún học nữa mày ạ.

Lemon: Ừ, tao cũng thế.

Banana: Hic,tuần sau tao thi học kì rùi.

Lemon: Thế sao còn ngồi onl?

Lemon: Mà trường mày thi sớm zậy, trường tao 2 tuần nữa.

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Lemon: Thui, thi tốt nha, bb

Banana: Bb



----o0o----


Mắt Nâu.

Tao ngồi onl. Nhìn nick mày sáng, định vào chat chít chút, lại thôi. Chả có chuyện gì để nói cả. Lần nào cũng thế, dù gặp mày lúc onl hay off ( bên ngoài đó), đều chẳng bít nói gì. Tao thấy mày xa quá. Càng ngày chúng mình càng xa nhau thì phải. Hờ hững nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, rồi lại im lặng. Gượng gạo thế nào ấy, mày ạ.



----o0o----


Tóc Đen.

Tao ngồi onl ( ak, mấy bà này rảnh vãi :so_funny:). Nhìn nick mày xám xịt, hơi bùn. Ngồi chờ, lại là tao buzz trước. Tao bít mày invi, nhưng invi với cả con bạn thân con chấy...chẻ đôi của mày à? Bùn wa' mày ơi! Sao tự nhiên thấy mày xa wa', không chạm vào được. Nhớ ngày xưa...Nhưng ngày xưa sao phải khác bây giờ? Chỉ học khác trường thui mà, sao giờ như xa nhau nửa vòng trái đất zậy, hả mày?



----o0o----



Học hành. Thi cử. Mọi việc cứ dồn dập, gấp gáp. Một năm học chín tháng mà kéo dài lê thê. Ngày nào cũng cùng một thời gian biếu: ngủ dậy, đi học, ăn trưa, đi học, tối về nhà...lại học, rồi ngủ.

Đêm...

Hai ngôi nhà, hai dãy phố, hai phòng học sáng đèn. Hai đứa con gái- hai người bạn thân, chợt nhớ, thở dài... Bao lâu rùi nhỉ? Hai đứa không còn gặp nhau nhìu như trước nữa. Cũng lâu, mấy tháng...



----o0o---


Banana: Buzz!

Banana: 2!

Lemon: Hi!

Lemon: Lại thích bé tập đếm nữa hả?:cr:

Banana: Hihi.

Banana: Để avail rùi à?

Lemon: Ừ.

Lemon: Haizz! Thi xong ùi.

Lemon: Mày thế nào?

Banana: Vẫn tốt.

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Banana: Mày ui

Lemon: Gì

Banana: Chán

Lemon: Ừ

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Banana: Mày ui

Lemon: Gì

Banana: Sao trước cứ invi mãi thế?

Banana: Sao không nhắn tin cho tao nữa?

Lemon: Ưmm, chẳng bít nói gì.

Banana: ???

Lemon Tao thấy tự nhiên...

Lemon: hình như...

Lemon: tụi mình bỗng chán nhau.

Banana: :haha:

Lemon: Cười j?

Lemon: zô ziên.

Banana: Bạn bè mà cũng chán nhau được à?

Banana: Mày nói như bọn mình là một couple sắp break up ý.

Lemon: Đồ đầu óc đen tối.

Banana: Hihi

Tin nhắn sau cùng nhận lúc....

Banana: Mày lại im rùi :timvo:.

Banana: Mày ui

Lemon: Gì

Banana: Lần sau dừng im lặng như thế nhá

Lemon: Nhưng tao không có gì để nói.

Banana: Ngốc.

Banana: Là bọn mình thì nhất định sẽ có cái để nói thui.

Banana: Mà chỉ cần mày say "Hi" là đủ

Banana: để tao bít rằng...

Banana: ưm...mày vẫn ổn. Và để tao chắc chắn một điều là mày không quên tao.:smile:

Lemon: Uh

Banana: Mày ui

Lemon: Gì

Banana: Tao iu mày

Lemon: Ừ, tao cũng iu mày lắm.



----o0o----


Hai đứa con gái- hai người bạn thân, lại ngồi bên nhau, vẫn ban công cũ, vẫn vòng tay của Tóc Đen ấm áp, quàng qua người Mắt Nâu. Lặng lẽ...

- Mày ui

- Gì

- Tao iu mày

- Ừ. Không còn câu nào khá hơn à?

- Mày thấy chưa đủ sao?

- Không. Tao thấy bội thực.

- Mày...á...á...á...

Nắng chiều nhạt. Hai đứa con gái- hai người bạn thân, cười rạng rỡ.



----o0o----


Đôi khi, tớ chợt cảm thấy cô đơn, cảm thấy những người bạn của mình thật khó nắm bắt. Đôi khi, tớ thấy tình bạn không trọn vẹn như trước. Tớ đã nghĩ, mỗi người đắm chìm trong cuộc sống riêng, trong những mối quan tâm riêng mà vô tình quên lãng nhau ... Nhưng không, chúng ta vẫn là bạn- những người bạn thân. Chúng ta vẫn mãi ở bên nhau, chỉ là tớ không nhận ra thui. Bạn ở ngay đây này, ngay trong tim tớ, luôn rạng rỡ toả sáng, như mặt trời, ấm áp, bình yên. Tớ iu bạn nhìu lắm. Bạn cũng iu tớ, điều đó là chắc chắn. Chúng ta iu wi' nhau, bạn thân nhỉ? :timup: