thu tim
20-05-2009, 11:29 PM
Say tình và say rượu giống nhau ở chỗ :
- Say mà cứ lao vào, chẳng chán mà còn thích nữa chứ.
-Tuy say có thể vì vui, vì buồn nhưng khi tỉnh dậy sẽ thấy mệt mỏi.
-Nói không nên nhưng vẫn bị làm chìm đắm chẳng biết mình là ai làm gì và ở đâu.
........
Khác :
-Say rượu là do chất lỏng có cồn.
-Say tình là do những hành động cử chỉ hay ánh mắt của đối phương.........
-Say rượu là say tại chỗ.
-Say tình là cứ mỗi ngày lai rai gậm nhấm dần.
-Say rượu tuy khi tỉnh dây thấy mệt nhưng rồi sẽ qua và bình thường.
-Say tình khi tỉnh dậy sẽ mệt và vẫn cứ thấy đau nhói (nếu chia tay) hoặc thơ thẩn, khó trở về cuộc sống bình thường.
-Say rượu mất hết cả lí trí lẫn trái tim.
-Say tình có lí trí nhưng bị trái tim áp đảo.
-Say rượu đã có thuốc giải.
-Say tình thì không có mà chỉ tự tỉnh mà thôi.(trường hợp tự tỉnh rất khó, vì sẽ có tác động mạnh rất đau trái tim)
và còn nhiều các bạn bổ sung hay chỉnh sửa hộ nhé
- Say mà cứ lao vào, chẳng chán mà còn thích nữa chứ.
-Tuy say có thể vì vui, vì buồn nhưng khi tỉnh dậy sẽ thấy mệt mỏi.
-Nói không nên nhưng vẫn bị làm chìm đắm chẳng biết mình là ai làm gì và ở đâu.
........
Khác :
-Say rượu là do chất lỏng có cồn.
-Say tình là do những hành động cử chỉ hay ánh mắt của đối phương.........
-Say rượu là say tại chỗ.
-Say tình là cứ mỗi ngày lai rai gậm nhấm dần.
-Say rượu tuy khi tỉnh dây thấy mệt nhưng rồi sẽ qua và bình thường.
-Say tình khi tỉnh dậy sẽ mệt và vẫn cứ thấy đau nhói (nếu chia tay) hoặc thơ thẩn, khó trở về cuộc sống bình thường.
-Say rượu mất hết cả lí trí lẫn trái tim.
-Say tình có lí trí nhưng bị trái tim áp đảo.
-Say rượu đã có thuốc giải.
-Say tình thì không có mà chỉ tự tỉnh mà thôi.(trường hợp tự tỉnh rất khó, vì sẽ có tác động mạnh rất đau trái tim)
và còn nhiều các bạn bổ sung hay chỉnh sửa hộ nhé