oONhócOo
19-05-2009, 07:29 AM
Tại sao chúng ta lại chia tay,câu hỏi này anh không thể tim được câu trả lời dù giờ đây em đã xa anh rất xa.......
Ngày ấy,gặp em anh không nghĩ là mình sẽ quen nhau và tiến xa hơn tình bạn,trước đây mọi người gọi anh là ironmen,,icremen và nhìu cái tên khác về tính cóc cần con gái của anh.
Ngày ấy,đối với anh quen em là việc không tưởng,em ngây thơ và mơ mộng,lúc nào em cũng mong sẽ có hoàng tử cưỡi ngưa trắng đến đón em.
Và sau ngày ấy,anh đã muốn mình là hoàng tử của em.Lần đầu tiên anh biết nhớ,mong,chờ một người con gái, lần đầu tiên anh đi chơi chung với một người con gái.và rất nhiều cái lần đầu tiên...
thời gian ...thời gian... trôi qua như thế,anh hạnh phúc vì có em bên cạnh............
và rồi điều anh không ngờ tới . thật sự anh không ngờ.. anh đã nghe chính em nói lời chia tay ..... tại sao .. tại sao .. anh đã hỏi là tại sao....điều j ở anh không vừa ý với em. anh đã cầu xin em quay trở về... nhưng đã quá trễ.... em đã ra đi.. giống như nàng công chúa ...em rời khỏi anh..... mà không giải thích tại sao .....
Bất chợt một lần anh gặp lại em.. mừng lắm..mừng lắm rồi. anh biết em đã có người khác.........anh không tin không thể tin. chẳng lẽ tất cả những j em nói với anh la giả dối hết sao......
Anh căm ghét em,căm ghét chính mình vì đã nhìn lầm người khác. nhưng rồi anh chợt nhận ra liệu mình có nên như thế không.Nhớ đến nhưng giây phút bên em anh hiểu mình nên tha thứ tất cả,bỏ quá khứ để làm lại từ đầu.
Nhưng anh bít vết thương trong trái tim anh không bao h lành,anh tha thứ cho em nhưng không bào h mong em quay về. anh mong em hạnh phúc và anh khong bao h gặp lại em.
Một người từng yên em.......:timvo:
Ngày ấy,gặp em anh không nghĩ là mình sẽ quen nhau và tiến xa hơn tình bạn,trước đây mọi người gọi anh là ironmen,,icremen và nhìu cái tên khác về tính cóc cần con gái của anh.
Ngày ấy,đối với anh quen em là việc không tưởng,em ngây thơ và mơ mộng,lúc nào em cũng mong sẽ có hoàng tử cưỡi ngưa trắng đến đón em.
Và sau ngày ấy,anh đã muốn mình là hoàng tử của em.Lần đầu tiên anh biết nhớ,mong,chờ một người con gái, lần đầu tiên anh đi chơi chung với một người con gái.và rất nhiều cái lần đầu tiên...
thời gian ...thời gian... trôi qua như thế,anh hạnh phúc vì có em bên cạnh............
và rồi điều anh không ngờ tới . thật sự anh không ngờ.. anh đã nghe chính em nói lời chia tay ..... tại sao .. tại sao .. anh đã hỏi là tại sao....điều j ở anh không vừa ý với em. anh đã cầu xin em quay trở về... nhưng đã quá trễ.... em đã ra đi.. giống như nàng công chúa ...em rời khỏi anh..... mà không giải thích tại sao .....
Bất chợt một lần anh gặp lại em.. mừng lắm..mừng lắm rồi. anh biết em đã có người khác.........anh không tin không thể tin. chẳng lẽ tất cả những j em nói với anh la giả dối hết sao......
Anh căm ghét em,căm ghét chính mình vì đã nhìn lầm người khác. nhưng rồi anh chợt nhận ra liệu mình có nên như thế không.Nhớ đến nhưng giây phút bên em anh hiểu mình nên tha thứ tất cả,bỏ quá khứ để làm lại từ đầu.
Nhưng anh bít vết thương trong trái tim anh không bao h lành,anh tha thứ cho em nhưng không bào h mong em quay về. anh mong em hạnh phúc và anh khong bao h gặp lại em.
Một người từng yên em.......:timvo: