baophuong_2011
18-05-2009, 10:06 PM
khóc
:timvo:
Hôm nay rảnh rỗi, ngồi bên cửa sổ,trời lại se se lạnh, mưa rơi từng hạt nhỏ xuống mặt đất làm nó cảm thấy thật cô đơn, lạnh giá. Mưa cứ rơi, rơi mãi mà sao không thấy ngớt. Nó muốn mưa ngớt để nó ko fải khóc, không phải buồn. cơn mưa hôm nay thật lạ,y như lòng nó bây giờ vậy.
Hồi đó cậu bạn ngồi cùng bàn có tình cảm với nó. Đến tận bây giờ nó vẫn chẳng quên được hình bóng cậu bạn ấy. Dương có cái dáng gầy, không cao, da hơi đen với máy tóc tỉa kiểu…(giống Kibum ý).Cũng được khá lâu rồi nhưng từ khi đi xem xiếc, gặp nhau thì thằng D mới dám nói với mấy đứa bạn thân.Tưởng bọn nó giữ mồm hộ, ai ngờ lan ra cho cả lớp. Kể từ khi ấy, hai đứa chẳng dám nói chuyện với nhau nữa. Và ngay cả cái dự định buôn bán đĩa của tụi nó cũng bị bãi bỏ. Cũng may là cô giáo chuyển chỗ cho nó kịp thời chứ không ngồi cạnh Dương có mà chán chết! Mọi hôm, giờ ra chơi. tụi nó cãi nhau ác liệt lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, 2 đứa chẳng nói chuyện với nhau 1 lời. Nó cảm thấy thật khó chịu. Lạch cạch khoá cửa dưới nhà xong, nó lại ngồi vào cái máy tính. Mở njck chat mà chẳng thấy ai onl, nản!
Một lúc sau thì thấy D lên mạng. Nó nc tử tế:
Loveyou_loveme: sao dạo này ko nc vs tớ?
Uchiha_sasuke: ukm, vì……….???
Loveyou_loveme: mà thôi. Không cần trả lời nữa đâu, tớ bít rùi!cho hỏi tí nha?
Uchiha_sasuke:???
Loveyou_loveme:nếu có người nói thix tớ thì sao?
Uchiha_sasuke: uây! đừng
Loveyou_loveme:sao đừng, ko được ah`!
Uchiha_sasuke: ukm thì tuỳ cậu thui
Loveyou_loveme: nhưng trả lời tớ đi
Uchiha_sasuke: because I love you
Nó nghe được câu này mà thấy thật vui, thú vị.
Thằng D quan tâm đến nó lắm. Mua kẹo cho nó ăn cùng, cho nó mượn máy nghe nhạc suốt ngày mà không đòi nha! Mua hoa tặng nó, chửi thằng Duy 1 trận tơi bời vì Duy làm nó ngã. Mua quà tặng nó nhân ngày 20/10, valentine,sinh nhật nó….Vì vậy mà khiến nó cũng thích thằng Dương. Valentine thằng Dương tặng nó đôi dép bông đáng yêu cực kì. Tất nhiên là nó không quên tặng lại chú gấu bông to oành. Nhưng nó chưa hề nói vs ai là nó thích thằng Dương cả. Mà nó cũng chẳng khi nào lên xe thằng Dương đèo. Trong khi mấy đôi trong lớp đèo nhau suốt. Chỉ vì nó phải có thơi gian để suy nghĩ thêm mà thôi. Chuyện của 2 đứa nó cứ kéo dài như thế cho đến gần 1 năm thì có chuyện. Hôm đó nó ngồi nhà suy nghĩ mãi xem có nên nói cho Dương biết tình cảm của mình không và nó thấy sợ. Nó sợ nó sẽ phải nhận lấy 1 câu trả lời mà nó không bao giờ muốn nghe. Vì lỡ Dương không còn thix nó như ngày trước thì sao. Nhưng rồi nó quyết định nói để nhận lấy 1 câu trả lời nghiêm túc của Dương và dù như nào thì nó cũng chịu. Hôm onl nó nói chuyện vs Dương
loveyou_loveme: nếu tớ nói thix cậu thì sao?
Uchiha_sasuke: uâỳ , sao bây giờ mới nói
Loveyou_loveme: ukm`, nhưng có được ko?
Uchiha_sasuke: sr nha. Tớ bây giờ chỉ coi cậu như bạn.
Loveyou_loveme: sao zậy, lần trước cậu ……
Uchiha_sasuke: mà cũng tại cậu đó chứ, sao ko nói sớm?
Loveyou_loveme: bây giờ nói là muộn àh?
Uchiha_sasuke: uk bây h chỉ coi như bạn
Loveyou_loveme: thế thôi, ko sao đâu như nào cũng được.
Uchiha_sasuke: này, sr nha.
Nó cảm thấy buồn nhưng biết làm sao được. Hôm sao lên lớp nó biết tin người yêu của nó yêu cái Mai. Nó ngạc nhiên, chỉ biết “uầy”. Trong thâm tâm thì buồn nhưng thôi kệ vậy. Nó cứ chỉ biết nói là kệ thôi. Vì sao khi nó yêu Dương thì Dương lại không yêu nó. Lúc đó nó chỉ muốn khóc, nó biết sẽ chẳng bao giờ Dương quay lại với nó nữa. Nhưng đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao Dương lại làm thế.
Mai đồng ý yêu Duơng. Câu chuyện của 2 đứa nó trở thành tâm điểm của cả lớp. Nó cảm giác như bị đẩy ra ngoài, mà người đá nó là thằng Dương. Nó tự hỏi Mai có gì hơn nó nhỉ? Àh mà có đấy, nhiều thứ, tất cả. nhưng Mai thật quá đáng. Sao Mai lại không nghĩ đến cảm giác của nó chứ! Hội lớp nói nó là bị Dương đá đau quá nhỉ!và còn nhiêù lời nói ý muốn chọc giận nó. Bây giờ,chỉ có mấy đứa bạn thân là hiểu được nó. Có lần hội nó ra wán có cả Mai. Bọn nó để ý thấy Mai chat với Dương. Mà hội nó còn gọi nhau là vợ chồng nữa.
Uchiha_sasuke: vợ này, cái avatar của vợ xinh wa! Y như vợ ý
Mà sao lại phải gọi là vợ chồng
Baby_xjnhxan_nh0nhan: vợ thix thế! vợ nhớ chồng quá
Uchiha_sasuke: nhớ gì? Ngày nào mà chẳng gặp nhau
Baby_xjnhxan_nh0nhan: ukm nhỉ!mà sao trên lớp lúc nào chồng cũng ngồi sát vào Loan thế? có ý j zậy?
Uchiha_sasuke : thề, chồng ko có ý gì cả
Baby_xjnhxan_nh0nhan:chồng đg ở quán àh? Có tiền trả chưa?
Uchiha_sasuke: có rùi
Baby_xjnhxan_nh0nhan: thuj, vợ về đây. Bb chồng iu nhé!
Nó nghe xong câu chuyện mà thấy thật ngạc nhiên. Mà lớp nó ai cũng ngạc nhiên chứ chẳng phải riêng nó. Mà sao lại thế được nhỉ? Sao 2 người chưa iu nhau lâu mà “ vợ chồng” sớm thế?
Nó đau buồn, nếu nó không yêu Dương hay Dương không yêu nó thì chắc nó không phải thế này đâu. Thế rồi mưa lại đến với nó. Sao mưa toàn đến với những ngày đau khổ. Ngồi bên cửa sổ nghe nhạc, tiếng nhạc hoà cùng tiếng mưa, giọt mưa rơi như giọt nước mắt của nó. Đêm, mưa, nó buồn và khóc trong đơn côi. Và nó thề chỉ muốn yêu và đau khổ 1 lần thôi. Một lần là đủ lắm rồi. đến bây giờ nó sẽ quên Dương và Dương sẽ chẳng quan trọng với nó nữa.
Lá đã lìa xa cây là vì gió cuốn lá bay đi hay là vì cây không giữ lá ở lại.
:timvo:
Hôm nay rảnh rỗi, ngồi bên cửa sổ,trời lại se se lạnh, mưa rơi từng hạt nhỏ xuống mặt đất làm nó cảm thấy thật cô đơn, lạnh giá. Mưa cứ rơi, rơi mãi mà sao không thấy ngớt. Nó muốn mưa ngớt để nó ko fải khóc, không phải buồn. cơn mưa hôm nay thật lạ,y như lòng nó bây giờ vậy.
Hồi đó cậu bạn ngồi cùng bàn có tình cảm với nó. Đến tận bây giờ nó vẫn chẳng quên được hình bóng cậu bạn ấy. Dương có cái dáng gầy, không cao, da hơi đen với máy tóc tỉa kiểu…(giống Kibum ý).Cũng được khá lâu rồi nhưng từ khi đi xem xiếc, gặp nhau thì thằng D mới dám nói với mấy đứa bạn thân.Tưởng bọn nó giữ mồm hộ, ai ngờ lan ra cho cả lớp. Kể từ khi ấy, hai đứa chẳng dám nói chuyện với nhau nữa. Và ngay cả cái dự định buôn bán đĩa của tụi nó cũng bị bãi bỏ. Cũng may là cô giáo chuyển chỗ cho nó kịp thời chứ không ngồi cạnh Dương có mà chán chết! Mọi hôm, giờ ra chơi. tụi nó cãi nhau ác liệt lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, 2 đứa chẳng nói chuyện với nhau 1 lời. Nó cảm thấy thật khó chịu. Lạch cạch khoá cửa dưới nhà xong, nó lại ngồi vào cái máy tính. Mở njck chat mà chẳng thấy ai onl, nản!
Một lúc sau thì thấy D lên mạng. Nó nc tử tế:
Loveyou_loveme: sao dạo này ko nc vs tớ?
Uchiha_sasuke: ukm, vì……….???
Loveyou_loveme: mà thôi. Không cần trả lời nữa đâu, tớ bít rùi!cho hỏi tí nha?
Uchiha_sasuke:???
Loveyou_loveme:nếu có người nói thix tớ thì sao?
Uchiha_sasuke: uây! đừng
Loveyou_loveme:sao đừng, ko được ah`!
Uchiha_sasuke: ukm thì tuỳ cậu thui
Loveyou_loveme: nhưng trả lời tớ đi
Uchiha_sasuke: because I love you
Nó nghe được câu này mà thấy thật vui, thú vị.
Thằng D quan tâm đến nó lắm. Mua kẹo cho nó ăn cùng, cho nó mượn máy nghe nhạc suốt ngày mà không đòi nha! Mua hoa tặng nó, chửi thằng Duy 1 trận tơi bời vì Duy làm nó ngã. Mua quà tặng nó nhân ngày 20/10, valentine,sinh nhật nó….Vì vậy mà khiến nó cũng thích thằng Dương. Valentine thằng Dương tặng nó đôi dép bông đáng yêu cực kì. Tất nhiên là nó không quên tặng lại chú gấu bông to oành. Nhưng nó chưa hề nói vs ai là nó thích thằng Dương cả. Mà nó cũng chẳng khi nào lên xe thằng Dương đèo. Trong khi mấy đôi trong lớp đèo nhau suốt. Chỉ vì nó phải có thơi gian để suy nghĩ thêm mà thôi. Chuyện của 2 đứa nó cứ kéo dài như thế cho đến gần 1 năm thì có chuyện. Hôm đó nó ngồi nhà suy nghĩ mãi xem có nên nói cho Dương biết tình cảm của mình không và nó thấy sợ. Nó sợ nó sẽ phải nhận lấy 1 câu trả lời mà nó không bao giờ muốn nghe. Vì lỡ Dương không còn thix nó như ngày trước thì sao. Nhưng rồi nó quyết định nói để nhận lấy 1 câu trả lời nghiêm túc của Dương và dù như nào thì nó cũng chịu. Hôm onl nó nói chuyện vs Dương
loveyou_loveme: nếu tớ nói thix cậu thì sao?
Uchiha_sasuke: uâỳ , sao bây giờ mới nói
Loveyou_loveme: ukm`, nhưng có được ko?
Uchiha_sasuke: sr nha. Tớ bây giờ chỉ coi cậu như bạn.
Loveyou_loveme: sao zậy, lần trước cậu ……
Uchiha_sasuke: mà cũng tại cậu đó chứ, sao ko nói sớm?
Loveyou_loveme: bây giờ nói là muộn àh?
Uchiha_sasuke: uk bây h chỉ coi như bạn
Loveyou_loveme: thế thôi, ko sao đâu như nào cũng được.
Uchiha_sasuke: này, sr nha.
Nó cảm thấy buồn nhưng biết làm sao được. Hôm sao lên lớp nó biết tin người yêu của nó yêu cái Mai. Nó ngạc nhiên, chỉ biết “uầy”. Trong thâm tâm thì buồn nhưng thôi kệ vậy. Nó cứ chỉ biết nói là kệ thôi. Vì sao khi nó yêu Dương thì Dương lại không yêu nó. Lúc đó nó chỉ muốn khóc, nó biết sẽ chẳng bao giờ Dương quay lại với nó nữa. Nhưng đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao Dương lại làm thế.
Mai đồng ý yêu Duơng. Câu chuyện của 2 đứa nó trở thành tâm điểm của cả lớp. Nó cảm giác như bị đẩy ra ngoài, mà người đá nó là thằng Dương. Nó tự hỏi Mai có gì hơn nó nhỉ? Àh mà có đấy, nhiều thứ, tất cả. nhưng Mai thật quá đáng. Sao Mai lại không nghĩ đến cảm giác của nó chứ! Hội lớp nói nó là bị Dương đá đau quá nhỉ!và còn nhiêù lời nói ý muốn chọc giận nó. Bây giờ,chỉ có mấy đứa bạn thân là hiểu được nó. Có lần hội nó ra wán có cả Mai. Bọn nó để ý thấy Mai chat với Dương. Mà hội nó còn gọi nhau là vợ chồng nữa.
Uchiha_sasuke: vợ này, cái avatar của vợ xinh wa! Y như vợ ý
Mà sao lại phải gọi là vợ chồng
Baby_xjnhxan_nh0nhan: vợ thix thế! vợ nhớ chồng quá
Uchiha_sasuke: nhớ gì? Ngày nào mà chẳng gặp nhau
Baby_xjnhxan_nh0nhan: ukm nhỉ!mà sao trên lớp lúc nào chồng cũng ngồi sát vào Loan thế? có ý j zậy?
Uchiha_sasuke : thề, chồng ko có ý gì cả
Baby_xjnhxan_nh0nhan:chồng đg ở quán àh? Có tiền trả chưa?
Uchiha_sasuke: có rùi
Baby_xjnhxan_nh0nhan: thuj, vợ về đây. Bb chồng iu nhé!
Nó nghe xong câu chuyện mà thấy thật ngạc nhiên. Mà lớp nó ai cũng ngạc nhiên chứ chẳng phải riêng nó. Mà sao lại thế được nhỉ? Sao 2 người chưa iu nhau lâu mà “ vợ chồng” sớm thế?
Nó đau buồn, nếu nó không yêu Dương hay Dương không yêu nó thì chắc nó không phải thế này đâu. Thế rồi mưa lại đến với nó. Sao mưa toàn đến với những ngày đau khổ. Ngồi bên cửa sổ nghe nhạc, tiếng nhạc hoà cùng tiếng mưa, giọt mưa rơi như giọt nước mắt của nó. Đêm, mưa, nó buồn và khóc trong đơn côi. Và nó thề chỉ muốn yêu và đau khổ 1 lần thôi. Một lần là đủ lắm rồi. đến bây giờ nó sẽ quên Dương và Dương sẽ chẳng quan trọng với nó nữa.
Lá đã lìa xa cây là vì gió cuốn lá bay đi hay là vì cây không giữ lá ở lại.