PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dọc đường có mưa !!!



mjnhju
18-05-2009, 07:35 AM
Em giật mình khi nhận ra rằng mình đã khác ngày xưa .Em vẫn

ở bên cạnh anh...nhưng hình như em đã quên mất ước mơ được là 1 phần của cuộc đời anh.Em chẳng biết

nữa...Dọc đường có mưa rồi anh....

Em đã từng muốn đi cùng anh trên cùng 1 con đường ,em đã từng muốn sẽ ở bên anh mãi mãi....

Nhưng ,sao khoảng cách 2 đứa cứ xa mãi theo từng ngày như thế?Sao mình không còn được như xưa?

Em mệt rồi.Chắc mình phải dừng lại thôi nhé.

Em biết là anh cũng muốn thế mà.Biết làm thế nào khi 2 đứa mình tự nhiên chán nhau nhi?Đi với nhau

mà sao cả 2 đều cảm thấy nhạt nhẽo thế , mỗi đứa 1 suy nghĩ.

Chắc là đã đến lúc phải dừng lại..........

Dọc đường có mưa........!!!

nhox_shocka2
19-05-2009, 01:26 AM
Sao cả 2 không dừng lại trú chân dưới mưa.
Để khi hết mưa sẽ cùng nhau bước tiếp con đường đó...

mjnhju
19-05-2009, 06:04 AM
Đợi hết mưa rồi đi tiếp?uh nhỉ?nhưng mà mình sợ không làm được như vậy lắm.

chilovephong
19-05-2009, 06:15 AM
phải cố gắng chứ???? nếu mnih muốn sẽ làm được mà... chỉ là cơn mưa thôi ...

mjnhju
21-05-2009, 05:37 AM
em vẫn muốn cố gắng ma...nhưng hình như khó quá anh ạ.Anh cũng thấy thế phải không?
Mấy ngày hôm nay 2 đứa đang cố gắng .....Mình sẽ đợi 1 tời gian nữa xem thế nào vậy ,anh nhé...

p3_n4_kut3
21-05-2009, 07:11 AM
Cố gắng lên bạn. Sau cơn mưa trời lại sáng mà.....điều quan trọng là có nắng hay ko thôi. Điều đó tùy thuộc vào hai bạn

nhox_shocka2
21-05-2009, 07:21 AM
và còn có cả cầu vồng ở phía chân trời nữa chư. nó mang tất cả những gam màu của cuộc sống,thiếu 1 màu thì sẽ không còn là cấu vồng nưa. ty cũng vậy,không phải lúc nào cũng nồng cháy như lúc đầu, nếu bạn từ bỏ quá sớm bạn sẽ khong cảm nhận hết hương vị của ty....

p3 xu
21-05-2009, 10:15 PM
hok co gang thi lam sao bit la hok dc phai co gang co gang den luc hok the co nũa moi thui. dung vui lap du do chi la hi vong nho nhoi ! ban nhé! hay co gang len minh lươn chuc ban hanh phuc!^^

Wind Of Change
21-05-2009, 11:05 PM
nếu bạn không dám dừng lại thì tại sao lại phải bước qua con đường đó. nên biết dừng lại và hãy nắm bắt lấy cơ hội bạn à

GV_kin
09-06-2009, 11:06 PM
mưa thì đã có dù , áo mưa. nếu ko thì trú mưa cũng đc mà.^^

Shin_Kn
10-06-2009, 01:00 AM
nếu 1 ngày ta chán nhau... hãy dừng lại nghỉ chân trc khi đi tiếp, đừng vội vàng bỏ cuộc, luôn có cơ hội cho sự cố gắng đừng vội buông xuôi như thế

benemlabien_rong76
10-06-2009, 03:15 AM
nếu bạn kảm thấy đó là chọn kựa tốt nhất cho kả 2 thỳ hãy làm như vậy

mimjuanh
10-06-2009, 08:40 AM
Đấy là cảm nhận thoáng qua thui, mim nghĩ vậy vì yêu ai đó đâu dễ dàng gì. Bạn đừng vội vàng vì có thể đó là quyết định trong lúc ko thông suốt, từ từ suy nghĩ kĩ nhé