ke_lanh_lung2500
18-05-2009, 12:53 AM
Khi 2 chúng ta chia tay nhau . Khi mà em cố tạo ra tình huống cho anh nghĩ rằng em là một đức con gái thay tình như thay áo . Anh bik và anh hiểu đó hok phải là sự thật và anh bik em làm vậy để làm gì . Anh rất buồn , rất đau vì lúc đó anh đã bất lực , anh đã hok thể giúp gì dc cho em nữa rồi . Dù anh cố gắng , cố gắng làm tất cả để cho em vui và học . Nhưng những chuyện của anh làm lại phản tác dụng .
Cuối cùng , anh quyết định mình phải đi xa . Anh vào tp , có lẽ để bình tâm hay là để trốn chạy , hay là để tốt cho cả 2 .
Em bik hok . Khi xã Heo vào tong tp , xã đã rất buồn .Xã cố gắng tìm cho mình một niềm vui . Xã chọc những ng xung quanh , nói chuyện để giải buồn . Nhưng xã cũng thật hok ngờ ng ta lại yêu xã . Lúc đầu xã cũng tưởng rằng là mình sẽ tìm ng iu mới . Vì xung quanh xã rất nhiều người mà , giàu sang , đẹp đẽ và thông minh . Tất cả đều có thể là ng iu của xã .
Và ng con gái đó nói iu xã . Lúc đầu xã đã chấp nhận . Nhưng khi chấp nhận lời iu của ng ta . Ngày lại qua ngày xã chỉ nhớ tới mình Heo . Xã đã cố gắng , cố gắng nhớ tới ng kia . Nhưng hok thể , con tim của xã hok cho phép xã chấp nhận ng mới và nó hok cho xã quên dc Heo .
Và rồi xã quyết định chia tay với ng mới quen , dù xã đã chấp nhận lời yêu của ng ta chỉ 2 tuần . Nhưng nếu như xã hok quyết tâm thì ng ta sẽ đau khổ hơn , khi mà xã hok có tình yêu với ng ta mà chỉ có tình bạn . Chỉ một giây phút ngộ nhận mà xã đã làm cho một ng con gái buồn .
Và cuộc đời thật có nhiều chuyện hok ngờ . Hok ngờ ng ta lại đòi tự tử vì xã . Xã đã phải gọi diện thọai nói chuyện và khuyên ng ta đừng làm thế vì xã hok phải ng đem lại hạnh phúc cho ng ta . Bây giờ , xã giảm bớt liên lạc với ng ta . Hi vọng rằng thời gian sẽ là liều thuốc làm ng ta quên đi nổi đau hay nhất.
Trong cuộc đời của xã có 3 lời hứa mà xã cần phải thực hiện .Xã heo khi đã hứa thì phải làm . Xã sẽ chờ Ho quay lại đó là lời hứa của xã đối với Heo . Còn lời hứa xã hứa voới Sư Phụ là xã sẽ thành đạt để gia đình đc rỡ ràng và đó cũng là điều heo muốn xã làm khi chia tay . Xã nhất định xã làm dù lời hứa thử của xã chỉ cho xã Sống 9 năm nữa thôi .
Sau 2 tháng trong tp xã lại về . Xã nghe nói rằng Heo bây giờ thay đổi tính cách . Xã nhận ra dc Heo thay đổi nhưng thay đổi để trưởng thành hok dễ phải hok Heo . Xã bik Heo đang cố gắng thành ng trưởng thành . Nhưng cố gắng đó vẫn chưa đủ đâu Heo ah . Xã hok bik phải giúp Heo thế nào nữa . Xã có mua mấy cuốn sách để động viên Heo mà thôi . Xã chỉ có thể đứng nhìn Heo bước đi trên đường đời . Đi ngang qua nhà Heo xã đã cố gắng làm ra vẻ tự nhiên và lạnh lùng . Xã nhận ra dc Heo cũng thế nhưng xã bik tình cảm của Heo đối với xã vẫn còn . Nhưng nếu xã có hỏi và nói ra điều đó thì Heo cũng sẽ hok thừa nhận .
Giữa xã và Heo cũng có những hiểu lầm . Xã rất muốn giải thích cho Heo hiểu , nhưng giải thích để dc gì nữa . Xã chỉ có thể giúp Heo như thế thôi . Ng chơi trong game ảo của Heo là một ng hok tốt . Xã bik heo hok thể nhận ra dc diều đó . Ng đó đã tự mạo nhận là sinh viên trường Dh Bách Khoa , xã chỉ muốn bik sự thật mà thôi . Heo bik là xã hok thích những ng nói dối . Một ng mà chính tả cũng viết sai ,một câu tiếng anh cũng hok bik mà dám tự xưng là sinh viên trường Dh Bách Khoa . Bây giờ , thế giới ảo ng ta hok thể gặp nhau để chứng thực thì có rất nhiều ng sử dụng chiêu là sinh viên của trường DH nổi tiếng để dụ giỗ và lừa đảo bik bao nhiêu ng nhẹ dạ . Mới quen nhau qua mạng chưa đầy 1 tháng mà đòi kiu em làm bạn gái thì thử hỏi một con ng như thế có thể tin tưởng dc hay hok ? anh có thể để em tiếp xúc với ng như thế sao ? anh vô nick em , nói chuyện với ng đó cũng giữ gìn lời nói lắm . Xã chưa hề xúc phạm hay là trêu trọc ng mà em xem là bạn . Xã chỉ làm cho ng ta tự nhận thấy mà từ bỏ thôi . Heo vào game thấy ng ta chia tay . Heo lại bảo rằng anh chọc bạn em . Em đổi pass để anh hok vào dc . Anh bik điều đó , anh bik tất cả những việc xảy ra như thế nào khi anh đã làm như thế vì anh rất hiểu em . Và có thể đó là lần cuối cùng anh có thể giúp dc em . Cố gắng lên Heo .
Xã chỉ muốn nóivới Heo một điều :" Một trăm lần nghe hok bằng một lần thấy .. Nhưng những việc xảy ra trước mắt mình chưa hẳn đó là sự thật . Em phải suy nghĩ logic và phán đóan sự việc rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng . hãy dùng lí trí của mình vì như thế em sẽ bớt sai lầm trên đường đời và hok phải hối tiếc những việc mình đã làm ."
Có đôi lúc xã vẫn nghĩ giữa chúng ta hok phải là hok có cách để giải quyết . Tại sao chúng mình lại trở nên như vậy ? tại sao ? Nhưng hok hẳn đó là một việc xấu . Nó giúp xã nhận ra và học dc nhiều điều . Xã nhận ra sai lầm của mình và tính cách của mình cần phải sửa đổi . Nó cũng tốt cho Heo để trưởng thành . Nếu như sau 2 năm xã Heo vẫn có cơ hội để quay lại thì xã sẽ hok để Heo rời khỏi xã một lần nữa . Nhưng việc đó có tốt cho Heo hay hok ? Và 2 năm Heo có chờ xã hok ?
Xuân Diệu có một bài thơ giống tâm trạng của xã :
"ng ta có vô cùng xinh đẹp
Có thể thông minh, có thể rạng ngời
Có thể yêu anh đi nữa , em ơi?
Anh hok thể tìm đâu ra em cả "
minh_la_ban_ma_2007 , peheo1411 . Anh lại hok thể gửi và nói chuyện với em . Anh chỉ có thể nhắn tin để em đọc vì anh bik khi gặp anh em lại hok thể nói chuyện bình thường dc .
Anh chỉ có thể tin vào định mệnh .Nhiều lúc koi phim Hàn thấy sao mà giống tình yêu chúng ta quá . Nhưn nó có kết thúc có hậu như phim hok ? 2 ng có gặp dc nhau hok ? Chỉ có trời mới bik .
Cuối cùng , anh quyết định mình phải đi xa . Anh vào tp , có lẽ để bình tâm hay là để trốn chạy , hay là để tốt cho cả 2 .
Em bik hok . Khi xã Heo vào tong tp , xã đã rất buồn .Xã cố gắng tìm cho mình một niềm vui . Xã chọc những ng xung quanh , nói chuyện để giải buồn . Nhưng xã cũng thật hok ngờ ng ta lại yêu xã . Lúc đầu xã cũng tưởng rằng là mình sẽ tìm ng iu mới . Vì xung quanh xã rất nhiều người mà , giàu sang , đẹp đẽ và thông minh . Tất cả đều có thể là ng iu của xã .
Và ng con gái đó nói iu xã . Lúc đầu xã đã chấp nhận . Nhưng khi chấp nhận lời iu của ng ta . Ngày lại qua ngày xã chỉ nhớ tới mình Heo . Xã đã cố gắng , cố gắng nhớ tới ng kia . Nhưng hok thể , con tim của xã hok cho phép xã chấp nhận ng mới và nó hok cho xã quên dc Heo .
Và rồi xã quyết định chia tay với ng mới quen , dù xã đã chấp nhận lời yêu của ng ta chỉ 2 tuần . Nhưng nếu như xã hok quyết tâm thì ng ta sẽ đau khổ hơn , khi mà xã hok có tình yêu với ng ta mà chỉ có tình bạn . Chỉ một giây phút ngộ nhận mà xã đã làm cho một ng con gái buồn .
Và cuộc đời thật có nhiều chuyện hok ngờ . Hok ngờ ng ta lại đòi tự tử vì xã . Xã đã phải gọi diện thọai nói chuyện và khuyên ng ta đừng làm thế vì xã hok phải ng đem lại hạnh phúc cho ng ta . Bây giờ , xã giảm bớt liên lạc với ng ta . Hi vọng rằng thời gian sẽ là liều thuốc làm ng ta quên đi nổi đau hay nhất.
Trong cuộc đời của xã có 3 lời hứa mà xã cần phải thực hiện .Xã heo khi đã hứa thì phải làm . Xã sẽ chờ Ho quay lại đó là lời hứa của xã đối với Heo . Còn lời hứa xã hứa voới Sư Phụ là xã sẽ thành đạt để gia đình đc rỡ ràng và đó cũng là điều heo muốn xã làm khi chia tay . Xã nhất định xã làm dù lời hứa thử của xã chỉ cho xã Sống 9 năm nữa thôi .
Sau 2 tháng trong tp xã lại về . Xã nghe nói rằng Heo bây giờ thay đổi tính cách . Xã nhận ra dc Heo thay đổi nhưng thay đổi để trưởng thành hok dễ phải hok Heo . Xã bik Heo đang cố gắng thành ng trưởng thành . Nhưng cố gắng đó vẫn chưa đủ đâu Heo ah . Xã hok bik phải giúp Heo thế nào nữa . Xã có mua mấy cuốn sách để động viên Heo mà thôi . Xã chỉ có thể đứng nhìn Heo bước đi trên đường đời . Đi ngang qua nhà Heo xã đã cố gắng làm ra vẻ tự nhiên và lạnh lùng . Xã nhận ra dc Heo cũng thế nhưng xã bik tình cảm của Heo đối với xã vẫn còn . Nhưng nếu xã có hỏi và nói ra điều đó thì Heo cũng sẽ hok thừa nhận .
Giữa xã và Heo cũng có những hiểu lầm . Xã rất muốn giải thích cho Heo hiểu , nhưng giải thích để dc gì nữa . Xã chỉ có thể giúp Heo như thế thôi . Ng chơi trong game ảo của Heo là một ng hok tốt . Xã bik heo hok thể nhận ra dc diều đó . Ng đó đã tự mạo nhận là sinh viên trường Dh Bách Khoa , xã chỉ muốn bik sự thật mà thôi . Heo bik là xã hok thích những ng nói dối . Một ng mà chính tả cũng viết sai ,một câu tiếng anh cũng hok bik mà dám tự xưng là sinh viên trường Dh Bách Khoa . Bây giờ , thế giới ảo ng ta hok thể gặp nhau để chứng thực thì có rất nhiều ng sử dụng chiêu là sinh viên của trường DH nổi tiếng để dụ giỗ và lừa đảo bik bao nhiêu ng nhẹ dạ . Mới quen nhau qua mạng chưa đầy 1 tháng mà đòi kiu em làm bạn gái thì thử hỏi một con ng như thế có thể tin tưởng dc hay hok ? anh có thể để em tiếp xúc với ng như thế sao ? anh vô nick em , nói chuyện với ng đó cũng giữ gìn lời nói lắm . Xã chưa hề xúc phạm hay là trêu trọc ng mà em xem là bạn . Xã chỉ làm cho ng ta tự nhận thấy mà từ bỏ thôi . Heo vào game thấy ng ta chia tay . Heo lại bảo rằng anh chọc bạn em . Em đổi pass để anh hok vào dc . Anh bik điều đó , anh bik tất cả những việc xảy ra như thế nào khi anh đã làm như thế vì anh rất hiểu em . Và có thể đó là lần cuối cùng anh có thể giúp dc em . Cố gắng lên Heo .
Xã chỉ muốn nóivới Heo một điều :" Một trăm lần nghe hok bằng một lần thấy .. Nhưng những việc xảy ra trước mắt mình chưa hẳn đó là sự thật . Em phải suy nghĩ logic và phán đóan sự việc rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng . hãy dùng lí trí của mình vì như thế em sẽ bớt sai lầm trên đường đời và hok phải hối tiếc những việc mình đã làm ."
Có đôi lúc xã vẫn nghĩ giữa chúng ta hok phải là hok có cách để giải quyết . Tại sao chúng mình lại trở nên như vậy ? tại sao ? Nhưng hok hẳn đó là một việc xấu . Nó giúp xã nhận ra và học dc nhiều điều . Xã nhận ra sai lầm của mình và tính cách của mình cần phải sửa đổi . Nó cũng tốt cho Heo để trưởng thành . Nếu như sau 2 năm xã Heo vẫn có cơ hội để quay lại thì xã sẽ hok để Heo rời khỏi xã một lần nữa . Nhưng việc đó có tốt cho Heo hay hok ? Và 2 năm Heo có chờ xã hok ?
Xuân Diệu có một bài thơ giống tâm trạng của xã :
"ng ta có vô cùng xinh đẹp
Có thể thông minh, có thể rạng ngời
Có thể yêu anh đi nữa , em ơi?
Anh hok thể tìm đâu ra em cả "
minh_la_ban_ma_2007 , peheo1411 . Anh lại hok thể gửi và nói chuyện với em . Anh chỉ có thể nhắn tin để em đọc vì anh bik khi gặp anh em lại hok thể nói chuyện bình thường dc .
Anh chỉ có thể tin vào định mệnh .Nhiều lúc koi phim Hàn thấy sao mà giống tình yêu chúng ta quá . Nhưn nó có kết thúc có hậu như phim hok ? 2 ng có gặp dc nhau hok ? Chỉ có trời mới bik .