h30_0nlin3_8x
17-05-2009, 08:14 PM
:welcome:Gửi người tôi yêu !
Đêm nay, từ đâu nhưng cơn gió nhè nhẹ ùa qua cửa sổ đi xâu vào phòng ngủ ,bổng giật mình tĩnh giấc nhớ về em.
Người con gái áo trắng mọng mơ, người con gái khiến tôi thao thức canh dài , người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
nga ơi ! có bao giờ em thử yêu một ai đó chưa ,nếu yêu rồi em sẽ hiểu được lòng anh.
Tình yêu là cái gì đó rất huyền ảo. nó khiến ta xa thì nhớ ,gần lại không thốt nên lời , đã bao lần anh muốn thốt lên rằng : Nga ơi ! anh yêu em ,nhưng sao khó quá em ơi , anh sợ , anh sợ nói ra rồi sẽ đánh mất luôn cơ hội được gần em , nhưng rồi anh đã nghĩ mình nên nói ra. hôm nay anh dùng hết can đảm của một thằng con trai viết lá thư này gửi đến em để nói với em rằng . Nga ơi ! anh yêu em . Anh yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. với anh được ngắm nhìn em cười là đủ rồi ,nhưng anh muốn làm gì đó cho em , cho người anh yêu. chỉ với danh nghĩa người yêu của nhau anh mới có thể đường đường chính chính yêu thương và chăm sóc cho em . hãy chấp nhận tình cảm của anh dành cho em Nga nhé.
tái bút
dù em có quyết định thế nào anh vẫn yêu em
Đêm nay, từ đâu nhưng cơn gió nhè nhẹ ùa qua cửa sổ đi xâu vào phòng ngủ ,bổng giật mình tĩnh giấc nhớ về em.
Người con gái áo trắng mọng mơ, người con gái khiến tôi thao thức canh dài , người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
nga ơi ! có bao giờ em thử yêu một ai đó chưa ,nếu yêu rồi em sẽ hiểu được lòng anh.
Tình yêu là cái gì đó rất huyền ảo. nó khiến ta xa thì nhớ ,gần lại không thốt nên lời , đã bao lần anh muốn thốt lên rằng : Nga ơi ! anh yêu em ,nhưng sao khó quá em ơi , anh sợ , anh sợ nói ra rồi sẽ đánh mất luôn cơ hội được gần em , nhưng rồi anh đã nghĩ mình nên nói ra. hôm nay anh dùng hết can đảm của một thằng con trai viết lá thư này gửi đến em để nói với em rằng . Nga ơi ! anh yêu em . Anh yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. với anh được ngắm nhìn em cười là đủ rồi ,nhưng anh muốn làm gì đó cho em , cho người anh yêu. chỉ với danh nghĩa người yêu của nhau anh mới có thể đường đường chính chính yêu thương và chăm sóc cho em . hãy chấp nhận tình cảm của anh dành cho em Nga nhé.
tái bút
dù em có quyết định thế nào anh vẫn yêu em