denui_dangyeu
16-05-2009, 07:03 PM
Giờ này khi đã mất anh em mới biết mình còn khờ dại nhiều lắm, tại sao ngày anh đến bên em em lại có thể yêu anh một cách khờ dại điên cuồng như thé chư. em đã yêu anh yêu nhiều lắm yêu vội vàng và yêu như chưa bao giờ được yêu, để rồi ngày hôm nay em ngậm ngùi nhìn anh ra đi mà không hiểu vì ssao lại thê.. có lẽ bạn bè em đã nói đúng em không hợp với anh, em là người hay nói hay cười còn anh thì ít nói, khó gần nhưng chính vẻ lạnh lùng đó của anh đã lạm xao xuyến trái tim em. mình lao vao yêu nhau ma không hiểu điều gì sẽ xảy ra sau đó, đã co những phút giây mình rất hạnh phúc nhưng anh ơi...........hôm nay thì chi còn mình em ngồi lại đây nhớ anh va giá như em khéo hơn thì em se giữ được lại anh bên mịnh
Hãy về bên em anh nhé
em yêu anh nhiêu lắm, "chuột" của em!:huglove::huglove:
Hãy về bên em anh nhé
em yêu anh nhiêu lắm, "chuột" của em!:huglove::huglove: