PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người mà em luôn nhớ thương



baby_nocut3
16-05-2009, 12:05 PM
Chẳng bao giờ mình là của nhau

Khi em là số 2 lúc anh quyết định

Với em yêu là không suy tính

Còn với anh lí trí phải dẫn đường

Em sẽ chờ cùng với yêu thương

Không cần anh dù một lời cam kết

Vì em biết khi trái tim mỏi mệt

Anh sẽ về...

Và em sẽ là số 1 của anh.

Anh ! Em không biết sao mình lại viết những dòng này nhưng có lẽ em muốn anh biết từ khi anh bước vào cuộc đời em anh đã làm nó thay đổi như thế nào.Anh có biết yêu anh em đã vượt qua bao nhiêu nỗi sợ không?Em tự tin là thế tự cho mình mạnh mẽ là thế.Nhưng sao trước tình yêu của mình em lại thấy mình quá nhỏ bé và ngu ngốc đến lạ.Yêu anh không chỉ đơn giản là vì chúng ta yêu nhau .Yêu anh là em đã vượt qua khoảng cách 530 cây số.Cái khoảng cách mà em nghĩ sẽ là gianh giới của tình yêu đôi mình.Yêu anh là em đã vượt qua chính bản thân mình vượt qua tất cả chi để yêu thương và được yêu thương.

Anh có biết trước đây em đã hàng ngàn lần khuyên bản thân mình hãy rời xa anh, hãy đi về phía con đường của mình.Nhưng tất cả không thắng được lí lẽ của con tim,em đã để cho mình làm cí việc mà lí trí em ngăn cản đó là yêu anh.Nhưng đến bây giờ em đã biết rằng yêu anh là lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời này.Vì anh ơi em yêu anh biết bao có lẽ vì tình yêu không phải là một quyết định mà là một cảm xúc nếu chúng ta có thể quyết định là chúng ta sẽ yêu ai thì mọi việc cũng đơn giản hơn nhìu .Nhưng cũng bớt kì diệu đi nhiều .

Anh ơi anh biết là anh ngốc lắm không anh làm em buồn nhiều lắm cả khóc nữa em chưa từng khóc vì ai mà em cũng không dễ khóc nhưng chuyện của chúng mình làm nước mắt em tuôn rơi những lúc như thế em ghét anh quá đi mất.Tại sao anh yêu em anh biết em yêu anh mà vẫn làm em khóc.Tại sao khi yêu một người nào đó mình lại phải khóc như thế thà không yêu có phải tốt hơn không lòng mình sẽ được yên thời gian buồn và nghĩ về ai đó mình giành đọc sách này, xem phim này nghe nhạc này như thế cuộc sống có phải nhẹ nhàng biết bao không anh và em yêu nhau có lẽ vì cả anh và em đều ngốc.

Chúng ta phải tạm xa nhau rồi anh nhỉ ? Cái khoảng cách quái quỷ đã kéo anh phải xa em .Anh đi bỏ lại em với một bờ thương nhớ và những vệt thời gian làm rằn giật nhớ mong. Em biết đó chỉ là những khoảng cách không gian thôi nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng đến không ngờ .Lúc anh bước lên tàu em thấy ghét cái hành trình mà anh phải trải qua và để em lại một mình trong nỗi nhớ dù chưa đến mà vẫn biết là không bao giờ kết thúc.

Khi anh nghe những điều này thì anh và em đều đang ở xa nhau lắm rồi nhỉ? Khoảng cách của chúng mình bây giờ là bao nhiêu cây số rồi anh? Anh phải biết là em đang nhớ anh lắm đấy. Mùa hè này có lẽ buồn hơn những mùa hè đã qua của em. Vì thiếu ai đó quan trọng lắm ở bên mình. Không được ăn chơi mà quên em phải nhắn tin hay gọi điện cho em thường xuyên đó. Không thì biết tay em. Không thì em sẽ nhớ anh biết là bao nhiêu .

Anh ơi mau về với em nhớ. Mau về để làm cho mùa hè của em đầy nắng và gió. Mau về để em thấy trái tim mình được lấp bằng những yêu thương . Mau về để gió của những ngày mùa đông vắng anh lùi xa. Mau về để em được ở bên anh ở bên tình yêu của anh.Mau về bên em anh nhớ.

Anh ơi em cần một bờ vai khi khó khăn hay quá hạnh phúc. Và em luôn muốn bờ vai đó là của anh. Được không anh???
:slider::welcome: