baby_nocut3
16-05-2009, 12:01 PM
Tình yêu bắt đầu từ một cái nắm tay thật chặt, như sợ rằng nếu không giữ lấy hạnh phúc sẽ vuột khỏi tầm tay . Tình yêu bắt đầu từ một nụ hôn nóng bỏng ,vội vã lúc chia tay trước cổng nhà . Tình yêu bắt đầu từ một tin nhắn ấm áp ,bắt đầu từ một buổi mùa hè tháng 4 đi dạo biển,từ những câu chuyện vu vơ về vô vàn con sóng tìm bờ ,về bãi cát phẳng lặng in dấu chân hai người yêu biển.
Cũng không rõ vì sao em yêu anh em chỉ biết em gặp anh , quen anh ,yêu anh là quà tặng kì diệu nhất mà cuộc sống mang đến cho em . Mỗi buổi sáng anh đánh thức em bằng những tin nhắn đầy yêu thương để em có thể đón một ngày mới trọn vẹn và em hiểu rằng mình thật may mắn vì đã được sống thêm một ngày để yêu anh và được anh yêu.
Em vẫn thường tự hỏi mình:
"em yêu anh thế có lâu quá không anh?"
"em yêu anh thế có nhiều quá không anh?"
Em chỉ biết tình yêu đó giữ cho trái tim em đập mỗi ngày .Em sẽ chờ anh về và đừng quên lời "hứa nhất định anh sẽ về ,sẽ yêu em hơn ,sẽ cưới em và sẽ ở bên em" . Em yêu và nhớ anh nhiều.:fi:
Cũng không rõ vì sao em yêu anh em chỉ biết em gặp anh , quen anh ,yêu anh là quà tặng kì diệu nhất mà cuộc sống mang đến cho em . Mỗi buổi sáng anh đánh thức em bằng những tin nhắn đầy yêu thương để em có thể đón một ngày mới trọn vẹn và em hiểu rằng mình thật may mắn vì đã được sống thêm một ngày để yêu anh và được anh yêu.
Em vẫn thường tự hỏi mình:
"em yêu anh thế có lâu quá không anh?"
"em yêu anh thế có nhiều quá không anh?"
Em chỉ biết tình yêu đó giữ cho trái tim em đập mỗi ngày .Em sẽ chờ anh về và đừng quên lời "hứa nhất định anh sẽ về ,sẽ yêu em hơn ,sẽ cưới em và sẽ ở bên em" . Em yêu và nhớ anh nhiều.:fi: