PDA

Xem đầy đủ chức năng : chờ đợi và tạm biệt 1 quá khứ



pekute_onlineviai
15-05-2009, 08:04 PM
hạt dẻ có biết rằng hạt dẻ rất vô tâm, rất tàn nhẫn , rất đáng ghét lắm ko , hạt dẻ
chẳng nhẽ anh hạt dẻ đã wen ốc của anh thật rùi , anh ko nhớ ra ốc hay anh cố tình ko nhận ra ốc,...... ốc ko hiểu, thực sự ko hiêu.vì sao mà hạt dẻ lại thay đổi lòng dạ của mình nhanh đến thế , ốc đã là người xa lạ rồi sao, ốc là người chưa hề wen biết hạt dẻ rồi saohay ốc là........
**************************
*************************************
liệu hạt dẻ có còn nhớ j ko nhỉ? nhưng ốc thì vẫn còn nhớ lắm , nhớ như in luôn tất cả những kỉ niệm thời thơ bé mà Ốc và hạt dẻ đã từng có : từ những ý tưởng ngốc nghếch nhất ,những trò đùa nghịch ngợm nhaatsddeens những câu nói hồn nhiên mà ngốc xít nhất ,..........ôi! tất cả dường như lại đang ùa về với ôc.những kỉ niệm ấy mới hồn nhiên, mới đáng iu, mới vui vẻ làm sao, hạt dẻ nhỉ? thậm chí ốc vẫn còn nhớ cái câu nói mà có 1 lần hạt dẻ đã từng nói với ốc , nhớ lắm í ( làm sao mà wen đc cơ chứ ). nhưng giờ đây có lẽ là hạt dẻ đã wen nó mất rồi.hạt dẻ nói với ốc rằng :" thôi ốc nín đi , dduwengf khóc nũa, anh ở đây rồi , anh hạt dẻ vẫn thương thương bé mà , anh hứa anh sẽ ko bao giờ xa bé nữa , anh sẽ luôn luôn ở bên và bảo vệ cho bé, thế đc chưa?.......hì hi.......cười lên 1 cái đi nào , ốc của anh....." giây phút đc nghe những câu nói đó của hạt dẻ , ốc thấy ấm áp thấy hạnh phúc vô cùng. giá như bi giờ đc quay lại quá khứ , quay lai đúng giây phút đó , để ốc lại có thể lần nũa , 1 lần nữa đc nghe lại câu nói đó do chính miệng hạt dẻ nói ra. nếu đc như vậy thật thì bắt ốc làm j ốc cũng làm ,ốc hứa đấy. nhưng mà lam sao có thể quay lại đc quá khứ cớ chứ? ốc chỉ toàn mơ mộng viển vông thôi nhi?
tuổi thơ ấy của ồc và hạt dẻ cứ tưởng rằng nó sẽ mãi

MainhoThoi
16-05-2009, 06:26 AM
Tui cũng trong hoàn cảnh giống như bạn đó nên tui rất rất hỉu tâm trạng và suy nghĩ của bạn. Hãy cố gắng lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

tingimark
16-05-2009, 06:30 AM
Ui 1 xíu gì Kon Ník 1 Xíu Lãng mạng ! thật êm ái ! Có Thứ hạnh Phúc Gọi là chia tay ! Vững Bước Vược lên nhé bạn !

pekute_onlineviai
23-05-2009, 01:20 AM
tuổi thơ ấy của Ốc và hạt dẻ cứ tưởng răng nó sẽ mãi êm đềm,mãi vui vẻ đc như thế nhưng....ông trời ông í ác, ác lăm.ông ấy bất ốc phải xa hạt dẻ , bắt hạt dẻ phải xa ốc, bắt ốc và hạt dẻ phải xa nhau. lúc đó ốc bùn hạt dẻ cũng bùn , ốc tức muốn khóc , ốc ko bjt cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu hạt dẻ nũa. ốc ko muốn , ko muốn xa hạt dẻ 1 chút nao het cả. nhưng bjt làm sao đc , ốc và hạt dẻ còn có thẻ làm j đc nữa đây khi mà đồ đac hành lí và cả gd hạt dẻ nữa đã chuẩn bị sẵn sàng cho" công cuộc chuyến đến ngôi nhà mới" của gd hạt dẻ oy.

comay67
27-05-2009, 02:32 AM
Tại sao người ta cứ nghĩ về quá khứ làm gì để tự lòng mình cảm thấy buồn hãy quên quá khứ đi và hãy nên nghĩ đến tương lai của mình

..::Anh Khờ::..
25-06-2009, 08:08 AM
Người đã đi xa.....xa mãi nhưng những kỉ niệm đẹp vẫn luôn ở mãi bên ta. Nó là những giây phút hạnh phúc bên người mình yêu, nó thấm vào trái tim ta. Muốn xoá đi cũng ko được bởi người ta thường nói lý chí khó có thể thắng nổi con tim. bé có biết rằng ở 1 nơi nào đó anh chàng kia cũng nhớ bé lắm ko , trái tim anh ta cũng mỏng manh như bé vậy. Anh ta cũng đang cố gắng sống thật tốt để chờ ngày quay lại để gặp bé , đâu có ai có thể dẽ dàng quên được những kỉ niệm đẹp bên nhau như vậy. Bây giờ em hãy cố sống thật tốt , anh tin rằng sẽ có 1 ngày anh chàng kia sẽ quay về và đưa em đến 1 thiên đường chỉ có 1 người..........

for_you
25-06-2009, 09:45 PM
Tình yêu giờ chỉ là những trang kỷ niệm lật qua cuộc đời theo thời gian!Một giấc mơ, hạnh phúc và bình yên của ngày ấy tuổi thơ ấu ........... biết tìm đâu đây hình bóng người, làm gì, làm điều gì để có thể, có thể, ....... lạc lõng,cô đơn, chơi vơi, ........ mang một nỗi buồn nhung nhớ ai, người có biết chăng ............ cho một tình yêu, một người ............. về một ai chờ đợi ............. lặng lẽ viết giấc mơ lên dòng thời gian .......... tình yêu!!

nh0ok_Volgola
26-06-2009, 04:25 AM
chà bùn nhỉ.......mình ko bik làm gì để làm bạn zui được đây.....nhưng mà cái gí đến rồi sẽ đến bạn àh.....mình đâu có bik đươc... bít đâu ngày mai sẽ có 1 anh nào đó đến với bạn và giúp bạn vượt wa..:D...vì thế hãy mơ về tương lai chứ đừng tiếc nưối wá khứ bạn àh....cái gì wa hãy để nó wa...chúc bạn lun vui vẻ.....hì hì