ca_map_trang
15-05-2009, 09:01 AM
Ngồi một mình đếm sao
Ngước lên cao anh tự hỏi
Em là ai mà anh không với tới
Như những vì sao lặng lẽ sáng vô tình
Trong mắt anh chỉ có một bóng hình
Đó chính là em người anh yêu nhất
Nụ cười em làm anh ngây ngất
Ánh mắt em đã đoạt mất hồn anh
Và một lời nói thật chân thành
Từ trái tim anh " Anh yêu em rất nhiều "
Nhưng anh đã biết một điều
Em chưa sẵn sàng đón nhận
Từ trong vô cùng vô tận
Nước mắt anh rơi
Một ngôi sao băng cũng rơi
Anh chắp tay vội ước "Được sống bên em trọn đời"
Ngước lên cao anh tự hỏi
Em là ai mà anh không với tới
Như những vì sao lặng lẽ sáng vô tình
Trong mắt anh chỉ có một bóng hình
Đó chính là em người anh yêu nhất
Nụ cười em làm anh ngây ngất
Ánh mắt em đã đoạt mất hồn anh
Và một lời nói thật chân thành
Từ trái tim anh " Anh yêu em rất nhiều "
Nhưng anh đã biết một điều
Em chưa sẵn sàng đón nhận
Từ trong vô cùng vô tận
Nước mắt anh rơi
Một ngôi sao băng cũng rơi
Anh chắp tay vội ước "Được sống bên em trọn đời"