thu tim
15-05-2009, 05:12 AM
Em đâu có nói là sẽ yêu anh, em nói là chúng ta sẽ làm bạn mà, sao anh cố chấp như vậy, em không bao giờ muốn người khác khổ vì mình, một mình em khổ cũng đủ rồi, anh theo em khổ làm gì?Sao anh lại như vậy, cứ tự làm mình thêm đau đớn, dù anh tự hành hạ mình thì cũng chỉ anh khổ mà thôi, và em thì lại phải đi dẹp nỗi khổ đó, anh dường như không nghĩ cho mình và cho em, anh kì thế ,Nếu anh thật sự thích em thì hãy chứng tỏ mình bằng cách học tập tốt và trở lại với cuộc sống này, anh sẽ còn ít nhất 1% cơ hội em cho anh, còn nếu anh cứ như vậy thì sẽ chẳng có % cơ hôị nào đâu, anh phải hiểu anh cần gì và muốn gì chứ, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, cứ xem như anh trả thù sự vô tình và lạnh lùng của em đi, anh hãy vì điều đó mà sống thật hạnh phúc anh nhé!
Yêu người mình yêu là làm cho người đó hạnh phúc mà, em sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nổi nếu anh cứ phải đau khổ vì không có em thế này được, hãy vững chí và kiên cường lên anh nhé, nhiều người làm được thì anh cũng làm được mà, em tin anh!Sống vì mình và vì người mình yêu.
Yêu người mình yêu là làm cho người đó hạnh phúc mà, em sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nổi nếu anh cứ phải đau khổ vì không có em thế này được, hãy vững chí và kiên cường lên anh nhé, nhiều người làm được thì anh cũng làm được mà, em tin anh!Sống vì mình và vì người mình yêu.