teddy_pooh
15-05-2009, 12:18 AM
Bé ko bik tình yêu là gì và cũng ko định nghĩa được tình yêu.Nhưng bé bik bé rất vui khi có anh ở bên cạnh bé
Anh luôn làm bé cười, luôn làm bé quên đi nỗi buồn
Ở bên anh bé luôn tìm được một nơi an toàn cho mình
Anh rất hay giận bé nhưng bé ko buồn vì điều đó bởi giận rùi anh cũng làm hoà với bé (giận luôn là bik tay bé)
Bé rất thik trời mưa,bé thường đi dưới mưa lúc bé buồn, lúc bé muốn khóc bởi những lúc ấy bé cảm nhận được mình không cô đơn và lúc bé khóc dừơng như có người cũng đang khóc theo bé."HÔM NAY" anh và bé cùng đi với mưa,lần này cơn mưa ko lạnh nữa mà rất ấm áp, lần này cơn mưa không buồn nữa mà rất hạnh phúc.Những hạt mưa nhẹ nhàng lất phất nhưng đang theo bước anh với bé.Hôm nay mưa không buồn, hôm nay mưa không khóc, hôm nay mưa rất hạnh phúc hạnh phúc vì mưa có anh
Bé rất thik ngắm nhìn cánh đồng và rất thik ra cánh đồng, bởi ở đó bé tìm được sự thanh thản cho bản thân mình,cánh đồng yên tĩnh là nơi lý tưởng để bé nghỉ ngơi.Nhưng HÔM NAY cánh đồng nơi bé thường ngồi lại tràn ngập tiếng cười , hôm nay anh cùng bé ra ruộng chơi.Màu xanh non của những cây lúa hoà vào cái xanh mát của bầu trời, ko gian bao trùm là vẻ đẹp rạng ngời của thiên nhiên.Hôm nay cánh đồng vẫn giống thường ngày mà!!!!!!! vẫn cánh có trắng nhẹ bay với đàn trâu gặm cỏ, vẫn dòng suối êm đềm với cây cầu nhỏ bắc qua nhưng tại sao bé lại cảm thấy yêu cánh đồng nhìu đến thế.Chắc tại hôm nay có anh đi cùng!
Mỗi ngày trôi wa anh vẫn ở bên bé.Anh chỉ cần ở bên bé 3 ngày là đủ 3ngày củng đủ khiến bé hạnh phúc (3ngày:hôm wa,hôm nay và ngày mai)
Bé ko bik tình yêu là gì và cũng ko định nghĩa được tình yêu.Nhưng bé bik tình yêu của anh và bé có màu xanh của cánh đồng,có hơi ấm của hạt mưa.....và có niềm hạnh phúc của anh và pé trong đó
cám ơn vì đã đọc
Anh luôn làm bé cười, luôn làm bé quên đi nỗi buồn
Ở bên anh bé luôn tìm được một nơi an toàn cho mình
Anh rất hay giận bé nhưng bé ko buồn vì điều đó bởi giận rùi anh cũng làm hoà với bé (giận luôn là bik tay bé)
Bé rất thik trời mưa,bé thường đi dưới mưa lúc bé buồn, lúc bé muốn khóc bởi những lúc ấy bé cảm nhận được mình không cô đơn và lúc bé khóc dừơng như có người cũng đang khóc theo bé."HÔM NAY" anh và bé cùng đi với mưa,lần này cơn mưa ko lạnh nữa mà rất ấm áp, lần này cơn mưa không buồn nữa mà rất hạnh phúc.Những hạt mưa nhẹ nhàng lất phất nhưng đang theo bước anh với bé.Hôm nay mưa không buồn, hôm nay mưa không khóc, hôm nay mưa rất hạnh phúc hạnh phúc vì mưa có anh
Bé rất thik ngắm nhìn cánh đồng và rất thik ra cánh đồng, bởi ở đó bé tìm được sự thanh thản cho bản thân mình,cánh đồng yên tĩnh là nơi lý tưởng để bé nghỉ ngơi.Nhưng HÔM NAY cánh đồng nơi bé thường ngồi lại tràn ngập tiếng cười , hôm nay anh cùng bé ra ruộng chơi.Màu xanh non của những cây lúa hoà vào cái xanh mát của bầu trời, ko gian bao trùm là vẻ đẹp rạng ngời của thiên nhiên.Hôm nay cánh đồng vẫn giống thường ngày mà!!!!!!! vẫn cánh có trắng nhẹ bay với đàn trâu gặm cỏ, vẫn dòng suối êm đềm với cây cầu nhỏ bắc qua nhưng tại sao bé lại cảm thấy yêu cánh đồng nhìu đến thế.Chắc tại hôm nay có anh đi cùng!
Mỗi ngày trôi wa anh vẫn ở bên bé.Anh chỉ cần ở bên bé 3 ngày là đủ 3ngày củng đủ khiến bé hạnh phúc (3ngày:hôm wa,hôm nay và ngày mai)
Bé ko bik tình yêu là gì và cũng ko định nghĩa được tình yêu.Nhưng bé bik tình yêu của anh và bé có màu xanh của cánh đồng,có hơi ấm của hạt mưa.....và có niềm hạnh phúc của anh và pé trong đó
cám ơn vì đã đọc