PDA

Xem đầy đủ chức năng : giận một người lun yêu thương???



ut_cung
14-05-2009, 01:12 AM
bao nhiu chuyện xảy ra ,e gần như tuyệt vọng khi biết rằng mình sẽ mất a ,nhưng hok ,a vẫn vậy vẫn yêu và wan tâm e như lúc trước ,tuy a chưa sữa đổi tính tình nhưng e mong e sẽ thay đổi đc a vì e tin t/y của e đủ để e vượt wa tất cả ,dù cho khó khăn.a nhớ a từng nói hok gặp e quá 3 ngày hok đc ,vậy mà hôm nay đã hết ngày thứ 4 rùi a ,nói thật từ lúc way lại e lun lo lắng ,e sợ a hok còn yêu e như lúc trước ,e sợ 1 ngày nào đó a sẽ quên e ,sợ hok bên a những người con gái khác sẽ làm a thay đổi ,.........nhưng e tin ít ra bây h a vẫn bên e và yêu e như lúc trước ,e sẽ cố nắm giữ hạnh phúc lúc còn a bên cạnh ,a có bít hôm nay vào web thấy dòng tin của a e vui thế nào hok???e ước j a sẽ mãi nhớ những j a đã nói !!!thời jan wa mình giận nhau e hok bít a thế nào ,có thể nó đã làm a hok còn yêu e như lúc trước nhưng với e nó chỉ làm e yêu a nhìu hơn mà thui ,cứ mỗi lần e nói chuyện a cứ bảo e sến hoặc nhãm ,nhưng e vẫn làm những j e mún ,nói những j e nghĩ vì e yêu a bằng chính con người e ,e hok mún có tỏ ra như a mong mún để rùi một lúc nào đó a nhận ra e sẽ mất a ,hãy cứ là chính mình dù cho có chuyện j xảy ra đúng hok a ,a uống rượu e cứ trách a mãi hok phải vì e mún quản lí a đâu mà thật lòng e lo cho a đấy ,a nghĩ sao cũng đc ,chỉ đơn giản rằng ,e vẫn vậy vì e yêu a ,e giận a để yêu a nhìu hơn mà thui.hj.iu a nhất đấy ox àh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1