Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư viết lâu r` but h0k dám gửi !



linh9c
14-05-2009, 12:53 AM
Như xưa em đến
Linh viết bức thư này cho tú từ rất lâu rồi nhưng linh ko dám gửi. Lưỡng lự mãi lại quyết định thôi cứ gửi vậy

Tú biết tại sao linh lại gọi là tú và xưng là linh ko??? Tú nhìn tựa đề của lá thư này đi " Như xưa em đến " . Ngày trước khi linh và tú mới nch với nhau , linh đã gọi tú là tú và xưng linh. :). Tú biết tại sao hôm nay linh lại gửi lá thư này cho Tú ko??? Tại vì vào thời gian này cách đây 1 năm tú đã viết tặng linh 1 lá thư mang tên " Gửi người tôi yêu " trong này ...

1 năm qua đi rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy,chẳng chờ đợi ai cả ; loáng 1 cái đã qua 1 năm. :). 1 năm qua đi_ 1 năm kỷ niệm_ vui có , buồn có.

1 năm rồi! Vợ nhớ hồ trúc bạch, đã lâu rồi C ko đưa V ra hồ rồi đấy!!!! V nhớ kỷ niệm về thái bình , nhớ hôm no-el rồi những hôm sinh nhật 2 ta v.v.... nhớ nhiều lắm lắm ý (^_^)

V nhớ cái cách mà C mắng V , C quan tâm V , V nhớ những cái ôm của C từ đằng sau lưng V. V nhớ câu hỏi 1 cách trìu mến của C " em đag ở đâu và làm gì?" . V mãi ko quên hình ảnh C cầm tay V và hát " Cùg nắm chặt tay cùg xây đắp ngày mai "... V hạnh phúc khi nghe đc câu yêu thương " Yêu đc thì yêu ko yêu đc cũng ko bỏ đc đâu"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C biết ko? Lúc đấy ko cần C nói , V cũng vẫn cảm nhận được tình yêu của C dành cho V là vô bờ bến , v cảm nhận được C yêu v rất rất nhiều và yêu hơn cả yêu bản thân mình . V vui! V hạnh phúc !!!Vợ yêu chồng

" Sự hiểu lầm có thể làm chúng ta mất đi vĩnh viễn một thứ gì đó mà ta rất yêu quý "..V cũng biết V làm C buồn nhiều vì tính v vẫn rất trẻ con. V xin lỗi!V đã bảo có chuyện gì phải nói ra để cả 2 cùng giải quyết; như thế chúng ta sẽ tin nhau hơn và hiểu nhau hơn . V ko thích cái cách C im lặng.V ko phải là người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. 1 năm ko phải là thời gian dài để V có thể đọc được suy nghĩ của C, C hiểu chứ ??? V sợ cái cách C trợn trừng mắt và nói với vợ rằng " anh chẳng yêu ai hết " , V sợ câu nói của C " Có khi phải quay lại với mối tình đầu thôi " . Lúc đấy V như chết lặng , chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười 1 cách đầy giả dối. V đã khóc khi biết rằng C đi hát với G_Lúc C buồn ,C ko tìm đến bên V mà lại đi cùng G; biết là có rất nhiều người cũng đi chứ ko phải riêng 1 mình G nhưng sao V vẫn buồn.. V khóc cho bớt buồn! V khóc cho vơi niềm đau !!!!!!. Bây giờ chắc V yêu C nhiều hơn C yêu V rồi . Cũg đúng thôi , vì ngày trước C yêu V nhiều hơn V yêu C nên bây giờ V yêu C nhiều hơn C yêu V . Đấy là quy luật rồi mà !!! Ngày trc C bảo G quay lại với ng yêu cũ rồi , V thấy C xóa số đt của G đi , V vui lắm và nghĩ C đã toàn tâm toàn ý yêu vợ và giữa C và G cũng đã chấm dứt rồi; có chăng thì cũng chỉ là tình anh em mà thôi. Nhưng cuối cùng thì.... < nói đến đây c tự hiểu, v sẽ k nhắc lại nữa >. Chồng biết ko ? 10 lần vc mìh cãi nhau, giận nhau thì cả 10 lần nguyên nhân là G đấy!!! V hp khi mỗi đêm C nt "chúc em ngủ ngon! Yêu em!"... Chứ ko phải chỉ gọn lỏn 2 từ " ngủ ngon " như hôm vừa rồi C dành cho V. V biết C vẫn giận v nên mới thế mà nhưng v ko thích.Vợ thật sự không thích!!! V thích cảm giác ngày trước đc nhận tin nhắn của C vào mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. V biết bây giờ C đi làm rồi , nên rất bận; ko thể lúc nào cũng quan tâm đến V; ai cũng có công việc của mìh , ko còn rảnh dỗi như ngày trước. V ko trách gì C cả ;nhưng V ko thích cái cảm giác mà nhắn tin cho C rồi chờ 1-2h rồi 3-4 tiếng đồng hồ vẫn ko có hồi âm. Thậm chí nhắn cả 5 tin mới nhận đc 1 tin nhắn của C. V ko thích! Thực sự ko thích!!! V ko trách C, vì vợ biết thời gian này chồng gặp nhiều chuyện buồn!. Ah ko! Có đấy! Có trách 1 chút và có giận 1 chút nhưng V buồn! Rất buồn. Lúc đấy V có cảm giác đối với C, V chả là gì hết ! Đối với C, vợ ko còn là người mà C yêu thương nữa, chỉ là 1 người thừa.Chồg biết chứ???

Câu nói " Anh là của em" bây giờ vợ cảm thấy nó xa tầm tay vợ quá! Vợ ko biết bây giờ chồg nghĩ gì??? Chồng cần gì??? Đối với C bây giờ vợ là cái gì thực sự vợ cũng ko biết nữa. Thực sự là ko biết!!! Nhiều lúc muốn hỏi C , vc mìh bây giờ là cái gì nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời là gì cũng đc của C nên lại thôi. " Là gì cũg đc" sao nó giống cái kiểu có vợ cũng đc ko có vợ cũng xong thế nhỉ??? Vợ biết bây giờ C có rất nhiều sự lựa chọn. Vợ biết đâu phải chỉ có 1 mìh vợ bên C , yêu C và quan tâm đến C đâu. Còn có rất rất nhiều ng` khác nữa mà. Vợ nhớ C còn nói có 1 người tốt với C hơn cả vợ. Chồng ah, đôi khi 1 ng` cực kỳ tốt với mìh ng` ta lại ko yêu mà họ lại yêu và lấy 1 ng mà có khi chả tốt với họ chút nào! Nếu là ngày xưa thì vợ tin và khẳng định dù có chuyện gì thì C vẫn mãi bên vợ và yêu vợ.Nhưng còn bây giờ... Bây giờ thì vợ ko dám khẳng định nữa!!! V đã từng ước gì vợ chồng mìh bên nhau mãi mãi. Nhưng mà điều ước như 1 sợi dây chun, phải cả 2 người cùng giữ. Nếu 1 người thả tay ra người còn lại sẽ bị đau.Bây giờ vợ cũng vẫn cứ ước, mặc dù có thể nó sẽ thành sự thực hoặc ko nhưng thôi; ước thì vẫn cứ ước. Vợ cảm thấy C bên vợ nhưng trái tim ko hoàn toàn thuộc về vợ nữa , vợ cảm thấy thế thật đấy C ah!!! Những kỷ niệm vc mìh đã có với nhau v biết C ko bao h quên nhưg sao vợ lại có cảm giác đấy nhỉ???.... Vợ níu kéo C vì vợ có lòng tin nhưng nhiều lúc vợ lại cảm thấy hay C đọc blog của V thấy V rất đáng thương nên C thương hại V mà quay lại với V. C ah! V cần 1 người C ở bên V và yêu V thật lòng chứ ko phải ở bên V vì lòng thương hại. C hiểu vợ nói gì chứ!V ko muốn C buồn, V cũng ko muốn C mệt mỏi nên V nói những điều này thứ nhất là để C biết vợ đang nghĩ gì, và V cũng muốn biết C đang nghĩ gì để VC mìh hiểu nhau hơn, ko còn những hiểu lầm và cãi vã xảy ra giữa 2 ta nữa; thứ 2 là để nếu chẳng may linh cảm của vợ đúng thì C cứ đi con đườg C chọn_ vì C nói C đang đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tính vợ hơi thẳng, V nghĩ như thế nào V nói thế, V thắc mắc gì V hỏi thế. V mong là vợ nhầm , vợ mong đây chỉ là những suy nghĩ lung tung của vợ!!! Nhưng... V biết, nếu ko yêu V thì C cũng ko gần về đến nhà rồi lại quay lại TX đưa V đi ăn. Nếu ko yêu V thì C cũng chẳng quan tâm lo lắng cho V v.v... Vợ biết chứ! Trong đầu vợ ngổn ngang suy nghĩ ; nói thật : từ đáy lòng mình vợ vẫn tin C yêu V , nhưng V muốn nghe câu trả lời từ C??? Có thể vợ đã chẳng yêu chồng như cách mà chồng mong đợi ở vợ nhưng điều này không có nghĩa rằng vợ không dâng hiến tình yêu của vợ cho C bằng tất cả những gì vợ có. Một khi V đã yêu, V sẽ mãi mãi yêu.......................

Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả , ai cũng mắc sai lầm. Quan trọng là họ biết nhìn nhận và sửa sai. Và bây giờ vợ biết : Trăng cũng có khi tròn khi khuyết, bầu trời đâu phải chỉ có 1 mình trăng . Ngoài trăng ra thì vẫn còn có các vì sao... Cuộc đời là thế mà!!!!!!!

Vợ nhớ 1 đoạn văn Chồng viết dành cho Vợ! Em có nhìn thấy đoàn tàu kia ko? Nó đi xa, rất xa... nhưng nó vẫn phải quay lại đây! Nơi mà nó xuất phát và nhà ga này luôn chờ đợi nó. Luôn chờ nó quay về . C bảo C viết dành cho V đấy !!! nhưng bây giờ vợ cũng đã hiểu :"_1 đường tàu biết mấy sân ga_"

1 năm qua đi rồi_ Em ở vị trí nào trong trái tim anh?????????

ỉn_ngu_nà_tớ
14-05-2009, 06:55 AM
cảm động nhỷ :(
vui lên chị nhé;;)
thích đoạn đoàn tàu =)) hay ế :x

linh9c
22-05-2009, 08:05 AM
Ko có gì là mãi mãi :)

ut_cung
23-05-2009, 06:35 AM
cuộc sống bề bộn ,mỗi người một con đường ,nếu song song thì cùng nhau đi hết con đường ,nếu hk thì dù có có iu ,có thương đến mấy 1 khi hk còn cũng sẽ chia tay đế con đường rẽ 2 mà thui ,mình đang sợ rùi cũng như vậy vì khoảng cách cuộc sống nhưng cho dù đúng thì cũng phải chấp nhận và cố gắng vượt wa thui bạn àh ,yêu 1 người đâu chỉ cần cho mình mà là cầu mong hạnh phúc cho người ta nữa chứ ,thà nói thẳng với nhau 1 lời rùi chấp nhận đau 1 lần thui đúng hok bạn ,chúc bạn có đũ nghị lực vượt wa chuyện này nha