PDA

Xem đầy đủ chức năng : hôm nay thật lạ



thu tim
13-05-2009, 10:32 PM
Hôm nay, một ngày nhẹ nhàng và ấm áp.Tôi thấy mình vui và có cảm xúc lạ kì, ừ tôi đang suy nghĩ vu vơ, tuổi của mình là vậy mà.Trái tim dù trước đây đã từng bị tổn thương nhưng giờ lại ấm hơn bao giờ, có ai đó đã làm cho tôi xôn xao, vẫn là anh người từng cho tôi cảm giác yêu, cảm giác đau thương tôi nghĩ mình đã quên nhưng giờ lại yêu hơn, bối rối hơn, kì lạ và nhỏ bé là tôi, giờ tôi đã yêu lại, là chính anh, ừm hôm nay thật tuyệt, tôi cười mà nước mắt chảy ngược vào trong, tôi ngộ nhận và đau khổ, hai lần đau, vẫn cười, cười vì mình khờ, ngốc nghếch và dễ tin.Còn có ai đó khác đang quan tâm và lo lắng, đem một cảm giác dịu dàng cho tôi, nhưng tôi chỉ mong sao người đó đừng mến tôi, vì tôi cũng sẽ làm người đó khổ thêm mà thôi, có lẽ tôi cũng như anh, chỉ làm khổ người khác.
Biết ai đó đau khổ vì mình, biết mình cũng đang đau khổ vì ai đó, ngẫm nghĩ cuộc sống thật kì lạ và cân bằng.:so_funny::so_funny::so_funny: