PeNy
13-05-2009, 07:40 PM
Chẳng hiểu đôi lúc bản thân mình đang nghĩ gì , em biết mình ko đủ để cảm nhận mọi thứ đang diễn ra. Em ngốc ừ con bé ngốc , chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Hôm wa , đã thật sự sốc dù biết rằng nó sẽ là như thế. Nhói lắm , chỉ vì 1 thứ mà mình cảm thấy mưốn có mà thôi , mưốn coi như chỉ là gió thổi wa mặt em. Ngay lúc này , em rất mưốn khóc , nhưng nước mắt ko thể rơi nữa , từ bao giờ trong lòng em đã từ bỏ cái cảm giác khóc là ngu , mà khóc để biết rằng em sẽ quên , sẽ dễ chìm trong giấc ngủ của riêng em , em sẽ quên tất cả mọi thứ , và nó đang diễn ra.
Em biết mãi mãi câu trả lời sẽ là như thế , tự nhiên em nghĩ , biết thể wen Tiền đi là xong , chờ đợi chi 1 người coi trọng bạn bè. Em đã nhận xét như thế về ấy , và chính xác , ấy luôn là thế , ấy coi bạn mình hơn cả bất cứ thứ gì , và chính em đã biết từ lúc thân với cả 3 người rồi. Thời gian trôi wa mau thật , đúng anh Duy đã đúng , lúc đầu chẳng thích ấy , thích bạn ấy nhưng thời gian nhận ra rằng , bạn ấy ko như con bé ngốc như mình tưởng tượng. Rồi chơi thân nhau thế thôi , mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại từ nơi bắt đầu thì cưối cùng ,em lại ko thể giấu đi cái cảm giác của em.
Những ngày bên 3 người thật vui vẻ , quên dần bản thân mình là con bé hay bưồn vu vơ , hay khóc , tự bản thân cũng thấy dần chuyển sang 1 người mà trong mắt mình cảm thấy tốt hơn.
Tôi thích ấy từ cái ngày đó , ngày nào đó của những bắt đầu của mùa hè đến , nhẹ nhàng , lúc đó coi nhau như bạn bè , vui vẻ. Hầu như ngày wa ngày tiếng cười đều dừng lại trên môi , Cưộc sống lúc đó thật hạnh phúc. Có lúc ước rằng mọi thứ dừng lại để mãi mãi như thế này.
Ấy lưôn có thể nói tất cả những gì mà anh biết cho em nghe. Hai đứa nói chuyện như bạn bè thân từ lâu , lúc đó cảm thấy ấy thật tốt , và coi ấy như bạn bè thực sự hiểu nhau. Ngày đó ấy wan tâm , khiến 1 con bé ngốc thiếu 1 cái gì đó hình như được lấp đầy những khoảng trống vô hình đó.
Lúc đó chợt nhận ra , ấy 1 người như thế , biết wan tâm nhiều đến thế. Bổng cảm thấy có 1 cái gì đó ko rõ trong lòng.
Em đã từng có nhận xét về ấy thật nhiều.
1 con người như ấy , đôi khi rất ít nói.
Nhưng lại ko bao giờ làm mình bưồn và bực.Do bạn ấy lưôn chọc tức mình.
Ấy wan tâm bạn của ấy.
Đi chơi chung kể rất nhiều chuyện
Nói tốt về bạn của ấy thật nhiều
Khiến em biết thì ra ấy trong lòng coi trọng bạn ấy thật.
Ngày gần đây nhất cũng chẳng hiểu lý do gì , nhưng mình cảm thấy thật mệt mỏi , ngày càng hiểu và biết tính ấy , thì ngày càng ko cảm thấy mình sẽ có thể gần ấy.
Chợt gần đây đi chơi , nhận ra bạn của ấy bổng nhiên đòi wen mình , dù là giỡn hay thật , mình rất chán nản. Và cũng là lúc nhận ra bạn thân của ấy là người thế nào.
Và mình cùng lúc đó cũng nghĩ rằng , nếu ấy mà biết bản thân ấy cua mình thì ấy có phải sẽ nhường.
Mình đã suy nghĩ rất lâu và cưối cùng mình cũng biết rằng , với tính cách ấy , ấy sẽ nhường dù bất cừ giá nào. Đó chỉ là ý nghĩ trong đầu nhưng mình chưa bao giờ dàm hỏi ấy.
Rồi cũng đến lúc em biết ấy đã nói là sẽ nhường , dù trong lòng rất nhói nhưng ko có gì cả , bưồn thì sao chứ. Em sẽ mãi coi ấy là bạn , ko ghét , vì con nít ko thích giận dai.
ko wen ai nữa vì giờ trong lòng ko còn cảm thấy cần ai 1 cảm giác nữa.
Đời anh sẽ ra sao khi ko có bạn anh chứ ....:timvo:
Hôm wa , đã thật sự sốc dù biết rằng nó sẽ là như thế. Nhói lắm , chỉ vì 1 thứ mà mình cảm thấy mưốn có mà thôi , mưốn coi như chỉ là gió thổi wa mặt em. Ngay lúc này , em rất mưốn khóc , nhưng nước mắt ko thể rơi nữa , từ bao giờ trong lòng em đã từ bỏ cái cảm giác khóc là ngu , mà khóc để biết rằng em sẽ quên , sẽ dễ chìm trong giấc ngủ của riêng em , em sẽ quên tất cả mọi thứ , và nó đang diễn ra.
Em biết mãi mãi câu trả lời sẽ là như thế , tự nhiên em nghĩ , biết thể wen Tiền đi là xong , chờ đợi chi 1 người coi trọng bạn bè. Em đã nhận xét như thế về ấy , và chính xác , ấy luôn là thế , ấy coi bạn mình hơn cả bất cứ thứ gì , và chính em đã biết từ lúc thân với cả 3 người rồi. Thời gian trôi wa mau thật , đúng anh Duy đã đúng , lúc đầu chẳng thích ấy , thích bạn ấy nhưng thời gian nhận ra rằng , bạn ấy ko như con bé ngốc như mình tưởng tượng. Rồi chơi thân nhau thế thôi , mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại từ nơi bắt đầu thì cưối cùng ,em lại ko thể giấu đi cái cảm giác của em.
Những ngày bên 3 người thật vui vẻ , quên dần bản thân mình là con bé hay bưồn vu vơ , hay khóc , tự bản thân cũng thấy dần chuyển sang 1 người mà trong mắt mình cảm thấy tốt hơn.
Tôi thích ấy từ cái ngày đó , ngày nào đó của những bắt đầu của mùa hè đến , nhẹ nhàng , lúc đó coi nhau như bạn bè , vui vẻ. Hầu như ngày wa ngày tiếng cười đều dừng lại trên môi , Cưộc sống lúc đó thật hạnh phúc. Có lúc ước rằng mọi thứ dừng lại để mãi mãi như thế này.
Ấy lưôn có thể nói tất cả những gì mà anh biết cho em nghe. Hai đứa nói chuyện như bạn bè thân từ lâu , lúc đó cảm thấy ấy thật tốt , và coi ấy như bạn bè thực sự hiểu nhau. Ngày đó ấy wan tâm , khiến 1 con bé ngốc thiếu 1 cái gì đó hình như được lấp đầy những khoảng trống vô hình đó.
Lúc đó chợt nhận ra , ấy 1 người như thế , biết wan tâm nhiều đến thế. Bổng cảm thấy có 1 cái gì đó ko rõ trong lòng.
Em đã từng có nhận xét về ấy thật nhiều.
1 con người như ấy , đôi khi rất ít nói.
Nhưng lại ko bao giờ làm mình bưồn và bực.Do bạn ấy lưôn chọc tức mình.
Ấy wan tâm bạn của ấy.
Đi chơi chung kể rất nhiều chuyện
Nói tốt về bạn của ấy thật nhiều
Khiến em biết thì ra ấy trong lòng coi trọng bạn ấy thật.
Ngày gần đây nhất cũng chẳng hiểu lý do gì , nhưng mình cảm thấy thật mệt mỏi , ngày càng hiểu và biết tính ấy , thì ngày càng ko cảm thấy mình sẽ có thể gần ấy.
Chợt gần đây đi chơi , nhận ra bạn của ấy bổng nhiên đòi wen mình , dù là giỡn hay thật , mình rất chán nản. Và cũng là lúc nhận ra bạn thân của ấy là người thế nào.
Và mình cùng lúc đó cũng nghĩ rằng , nếu ấy mà biết bản thân ấy cua mình thì ấy có phải sẽ nhường.
Mình đã suy nghĩ rất lâu và cưối cùng mình cũng biết rằng , với tính cách ấy , ấy sẽ nhường dù bất cừ giá nào. Đó chỉ là ý nghĩ trong đầu nhưng mình chưa bao giờ dàm hỏi ấy.
Rồi cũng đến lúc em biết ấy đã nói là sẽ nhường , dù trong lòng rất nhói nhưng ko có gì cả , bưồn thì sao chứ. Em sẽ mãi coi ấy là bạn , ko ghét , vì con nít ko thích giận dai.
ko wen ai nữa vì giờ trong lòng ko còn cảm thấy cần ai 1 cảm giác nữa.
Đời anh sẽ ra sao khi ko có bạn anh chứ ....:timvo: