Xem đầy đủ chức năng : gửi phía bên kia quả địa cầu..
zhiyaoyouni
13-05-2009, 07:16 AM
Ngày em ra đi Anh vẫn còn nhớ mãi.
Ngày hôm ấy khác với mọi ngày
cho đến giờ Anh vẫn không quên hình Ảnh của em.
Người ta hỏi sao đến giờ mà vẫn không quên
Anh trả lời,đến giờ vẫn không quên được vì là trong tim Anh em là người Anh yêu
Yêu em Anh không muốn được gì nhiều
Anh chi được yêu và mãi yêu...
♥ Tiểu Phương ♥
13-05-2009, 07:19 AM
Ra đi ? ? ? Phải chăng là . . .
Chia buồn với bạn nhé, thời gian sẽ giúp bạn lấy lại được cân bằng.
Người ấy sẽ luôn sống mãi trong tim bạn
Hãy để kí ức đó trong tim,để mãi nhớ về người đó mãi mãi bạn nhé!
zhiyaoyouni
13-05-2009, 07:29 AM
Cảm ơn bạn..
chắc chắn là hình Ảnh người ấy sẽ mãi mãi trong tâm trí của tôi,dù cho thế nào đi nữa thì tình cảm của tôi mãi chỉ dành riêng cho một người...
Mr.Chuym
13-05-2009, 07:55 PM
Hãy giữ làm kỉ niệm của riêng mình, bik đâu đôi lúc sẽ có ích :D
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
13-05-2009, 08:11 PM
Bên kia quả địa cầu, chị ấy đã ra đi mãi mãi à, chăc chị ý cũng yêu anh nhìu lắm, nếu là vậy thì anh đừng như vậy nữa, hãy cố sống thịt tốt, chị ấy ở bên kia địa cầu chắc cũng ko mún thấy anh như vậy đâu. hãy sống vì bản thân và cũng là vì chị ý
zhiyaoyouni
16-05-2009, 06:43 AM
Tôi thật sự yêu người ấy thật lòng,nhưng tôi không biết rồi sau này sẽ ra sao nữa khi mà Tôi nhận được tin người ấy sắp về thì cũng là ngày tôi chuẩn bị phải đi xa một thời gian thật sự giờ tôi không biết làm thế nào nữa.không biết người ta có hiểu cho tôi không cũng chỉ vì tương lai của chúng tôi mà tôi mới phải ra đi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.