b3kut3_d3gh3t
13-05-2009, 04:47 AM
Tình cờ em gặp được anh
Tình cờ em cũng đã yêu anh rồi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Chia tay có phải tình cờ không anh.......
Anh bước đi lần này cò lẽ mãi anh cũng không quay về. Em ngồi đây nhìn anh đi khuất đôi tay này cứ muốn kéo anh lại nhưng sao em không làm dc muốn gọi tên anh nhưng sao khó wá. Em chỉ biết khóc. Nước mắt cứ rơi như mưa. Ước gì lúc đó em có thể vứt hết tất cả nhưng thứ gọi là tự ái con gái để nói em cần anh. Để nói anh hãy ở lại bên em. Anh đừng đi. Vì em yêu anh !!!
Mất anh rồi. Em ngốc thật. lại một lần nữa em lại tự mình giết chết tình yêu của mình. Nhưng vì em không muốn mình chia sớt anh cùng với dù chĩ trong suy nghĩ. Em muốn dc trọn anh. Em ít kĩ. Em biết. Nhưng em ko thể làm khác hơn dc vì em yêu anh. Nhưng em sẽ thầm cười cho hạnh phúc của anh. Em tôn trọng quyết định của anh. Em sẽ không trách anh không hờn không giận. Vì tình yêu không có chỗ cho những điều ấy. Em chĩ muốn được nhìn thấy anh cười. Em chĩ muốn anh hạnh phúc. Em muốn anh chọn đúng con đường và người mà anh thật lòng yêu. Nói thì thật dễ nhưng làm thì thật khó.....
5 tháng yêu nhau rồi quay lưng đi để tất cả chỉ còn là quá khứ. Đối với em cứ như là một cơn ác mộng. Em cứ tưởng người anh chọn sẽ là em. Em cứ ngỡ anh sẽ lại xin lỗi và rồi năn nỉ em để tất cả trở lại như xưa. Nhưng không anh đã quay lưng đi để em nơi đây một mình cùng với nỗi đau. Em đau lắm thật lòng em rất đau. Em rất nhớ anh. Em rất muốn anh quay lại. Em cứ muốn dc như lúc xưa. Em thật lòng yêu anh mất rùi. Nhiều đến nỗi em cũng không biết nữa đến khi mất anh em mới biết em không thể wên dc anh không thể mất anh. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu cứ tranh nhau trách móc. Tại sao em không gạt bỏ tất cả để được ở bên anh dù chỉ là mơ hồ mong manh. Tại sao em vẫn cố chấp. Ngồi đây viết lên những dòng này em biết anh sẽ đọc dc chúng và em biết rồi anh sẽ xin lỗi em. Không cần đâu anh. Em thật lòng yêu anh muốn anh quay lại muốn anh bên em. Em cần anh nhưng không phải là thương hại hay là có lỗi hay là trách nhiệm mà em muốn anh bên em vì tình yêu anh dành cho em. Em không hối hận vì đã yêu anh. Em cảm thấy rất vui vì em đã từng yêu một người như anh. Hạnh phúc dù rất mong manh nhưng anh đã từng cho em dù tình yêu anh dành cho em chỉ là một nữa. Ngày trước anh nói anh và cô ấy đã không còn. Bây giờ anh nói anh thích cô ấy anh vẫn có thể làm bạn trai cô ấy. Thế thì em là gì của anh đây........
Đau.....cứ như có ai đó đang đâm vào tim em vậy. Đau......nỗi đau một lớn dần khi em biết rằng suốt 5 tháng wa em đã ngộ nhận rằng với anh em là người quan trọng nhất. Đau......vì em dần phát hiện ra chính em tìm anh chính em bắt anh phải yêu em cũng chính em tự đặt cho em hạnh phúc cũng lại chính em nói rằng anh yêu em. Bao giờ thì nỗi đau sẽ mất. Bao giờ thì em sẽ trở lại là chính em đây. Mỗi tuần ngày thứ 7 em sẽ lại đi đâu. Không biết. Mất phương mất hướng em không biết mình nên làm gì nữa. Đây là em ư ??? Đây chính là em àh !!!! Không !!! Không giống !!! Không phải là em......
Anh ơi !!! em nhớ anh em muốn anh quay về rất muốn. Em muốn cứ dc như lúc xưa. Anh ơi !!! tại sao anh không thể dành hết tình cảm cho riêng mình em. Tại sao anh phải cứ nhớ người ấy. Tại sao con tim anh không phải là dành trọn cho em như em vẫn làm. Tại sao..... tại sao anh không nói dối em. Tại sao..... tại sao......
......Ngày yêu anh là ngày em biết khóc
Khóc thật nhiều nhiều lắm anh ơi !
Ngày xa anh là ngày em hối tiếc
Vì cả cuộc đời em chỉ yêu anh.
Tình cờ em cũng đã yêu anh rồi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Chia tay có phải tình cờ không anh.......
Anh bước đi lần này cò lẽ mãi anh cũng không quay về. Em ngồi đây nhìn anh đi khuất đôi tay này cứ muốn kéo anh lại nhưng sao em không làm dc muốn gọi tên anh nhưng sao khó wá. Em chỉ biết khóc. Nước mắt cứ rơi như mưa. Ước gì lúc đó em có thể vứt hết tất cả nhưng thứ gọi là tự ái con gái để nói em cần anh. Để nói anh hãy ở lại bên em. Anh đừng đi. Vì em yêu anh !!!
Mất anh rồi. Em ngốc thật. lại một lần nữa em lại tự mình giết chết tình yêu của mình. Nhưng vì em không muốn mình chia sớt anh cùng với dù chĩ trong suy nghĩ. Em muốn dc trọn anh. Em ít kĩ. Em biết. Nhưng em ko thể làm khác hơn dc vì em yêu anh. Nhưng em sẽ thầm cười cho hạnh phúc của anh. Em tôn trọng quyết định của anh. Em sẽ không trách anh không hờn không giận. Vì tình yêu không có chỗ cho những điều ấy. Em chĩ muốn được nhìn thấy anh cười. Em chĩ muốn anh hạnh phúc. Em muốn anh chọn đúng con đường và người mà anh thật lòng yêu. Nói thì thật dễ nhưng làm thì thật khó.....
5 tháng yêu nhau rồi quay lưng đi để tất cả chỉ còn là quá khứ. Đối với em cứ như là một cơn ác mộng. Em cứ tưởng người anh chọn sẽ là em. Em cứ ngỡ anh sẽ lại xin lỗi và rồi năn nỉ em để tất cả trở lại như xưa. Nhưng không anh đã quay lưng đi để em nơi đây một mình cùng với nỗi đau. Em đau lắm thật lòng em rất đau. Em rất nhớ anh. Em rất muốn anh quay lại. Em cứ muốn dc như lúc xưa. Em thật lòng yêu anh mất rùi. Nhiều đến nỗi em cũng không biết nữa đến khi mất anh em mới biết em không thể wên dc anh không thể mất anh. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu cứ tranh nhau trách móc. Tại sao em không gạt bỏ tất cả để được ở bên anh dù chỉ là mơ hồ mong manh. Tại sao em vẫn cố chấp. Ngồi đây viết lên những dòng này em biết anh sẽ đọc dc chúng và em biết rồi anh sẽ xin lỗi em. Không cần đâu anh. Em thật lòng yêu anh muốn anh quay lại muốn anh bên em. Em cần anh nhưng không phải là thương hại hay là có lỗi hay là trách nhiệm mà em muốn anh bên em vì tình yêu anh dành cho em. Em không hối hận vì đã yêu anh. Em cảm thấy rất vui vì em đã từng yêu một người như anh. Hạnh phúc dù rất mong manh nhưng anh đã từng cho em dù tình yêu anh dành cho em chỉ là một nữa. Ngày trước anh nói anh và cô ấy đã không còn. Bây giờ anh nói anh thích cô ấy anh vẫn có thể làm bạn trai cô ấy. Thế thì em là gì của anh đây........
Đau.....cứ như có ai đó đang đâm vào tim em vậy. Đau......nỗi đau một lớn dần khi em biết rằng suốt 5 tháng wa em đã ngộ nhận rằng với anh em là người quan trọng nhất. Đau......vì em dần phát hiện ra chính em tìm anh chính em bắt anh phải yêu em cũng chính em tự đặt cho em hạnh phúc cũng lại chính em nói rằng anh yêu em. Bao giờ thì nỗi đau sẽ mất. Bao giờ thì em sẽ trở lại là chính em đây. Mỗi tuần ngày thứ 7 em sẽ lại đi đâu. Không biết. Mất phương mất hướng em không biết mình nên làm gì nữa. Đây là em ư ??? Đây chính là em àh !!!! Không !!! Không giống !!! Không phải là em......
Anh ơi !!! em nhớ anh em muốn anh quay về rất muốn. Em muốn cứ dc như lúc xưa. Anh ơi !!! tại sao anh không thể dành hết tình cảm cho riêng mình em. Tại sao anh phải cứ nhớ người ấy. Tại sao con tim anh không phải là dành trọn cho em như em vẫn làm. Tại sao..... tại sao anh không nói dối em. Tại sao..... tại sao......
......Ngày yêu anh là ngày em biết khóc
Khóc thật nhiều nhiều lắm anh ơi !
Ngày xa anh là ngày em hối tiếc
Vì cả cuộc đời em chỉ yêu anh.