PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá trị một giờ của bố !



mưa_buồn
12-05-2009, 07:15 AM
Người đàn ông đi làm về muộn, mệt mỏi và bực bội. Đứa con trai 5 tuổi chờ ông ta ở cửa.

- Bố ơi, con có thể hỏi bố 1 câu được ko?

- Được chứ, gì vậy? - người đàn ông đáp.

- Bố à, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?

- Nếu con cần phải biết thì bố nói đây: 20 đô la/một giờ

- Vậy hả bố - cúi mặt, thằng bé đáp - Con có thể vay bố 10 đô la được ko?

Ông bố nổi giận:

- Nếu con vay để mua trò chơi vớ vẩn hay mấy cái thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng của con, suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố làm việc vất vả cả ngày rồi, ko có thời gian cho những trò trẻ con.

Thằng bé lặng lẽ đi về phòng. Người cha ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều thằng bé hỏi.

Khoảng 1 giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với con. Có thể thằng bé thật sự thiếu 10 đô la để mua thứ gì đó nó cần, mà quả thật, nó đâu thường xin tiền mình.

Người đàn ông tiến về phía cửa phòng thằng bé.
- Bố nghĩ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con - người cha nói - Hôm nay bố phải làm thêm giờ và bố đã trút sự mệt mỏi lên con. Đây bố cho con 10 đô la.

Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên:
- Ô, cảm ơn bố!

Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát.
- Con có tiền rồi mà xin bố gì nữa? - ông bố tức giận trở lại.

- Con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ - Thằng bé đáp - Bố à, bây giờ con có 20 đô la, con có thể mua 1 giờ của bố ko? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối với bố...

Có lẽ chúng ta nên chia sẻ câu chuyện này với người bạn thích, nhưng tốt hơn, chia sẻ thời gian của mình với người bạn yêu thương

mưa_buồn
12-05-2009, 07:27 AM
hm.... có một câu chuyện ngắn kể về người cha mà Mưa đã nhớ rất lâu , xin kể ra luôn, hi vọng mọi người sẽ đọc thật kĩ...:rain:....

Hôm ấy , là một ngày đẹp trời , người cha dắt hai đứa con trai của mình đi công viên...

Người bán vé báo giá -" vé dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên là 15.000 , còn trẻ dưới 6 tuổi thì 8.000"

Người cha không ngần ngại mua hai vé 15.000 cho hai cậu con trai , và "giới thiệu" -" Đứa này thì 6 tuổi , còn đứa này thì 7 !"

Người bán vé nhận tiền và trố mắt ngạc nhiên rồi buột miệng -" Bộ anh mới trúng số à? Sao xài sang thế !Anh có thể che dấu tuổi của hai đứa bé và mua vé rẻ cho chúng mà Tôi đâu đoán được hai đứa nhóc này là 6 hay 7 !"

- Có thể anh không biết sự khác nhau giữa 6 và 7 nhưng những đứa con của tôi thì biết !- người cha mỉm cười đáp..


=>....Có thể nhiều người sẽ cho rắng người cha này thật ngốc nghếch , nhưng Mưa biết ông ấy là một người cha tuyệt với , ít nhất là trong mắt hai cậu con trai bé nhỏ....:rain:...

BABY FLOWER
12-05-2009, 07:40 AM
Mưa ah!Chắc mưa yêu ba của mình lắm đúng k?Ưhm!Mình cũng đã đọc truyên này rùi nhưng khi đọc lai vẫn có cảm jac rất la.

mưa_buồn
12-05-2009, 09:46 AM
Câu chuyện này Mưa đã đọc từ lâu nhưng mãi không quên được , từng câu chữ Mưa đều thấy ý nghĩa , Mưa yêu quí những người thân của mình , những gì mình đang có bạn ạ...

Calluna Vulgaris
12-05-2009, 07:46 PM
Cũng tùy từng ng` thôi , không phải ng` bố nào cũng được như chuyện đâu.
Mưa thật may mắn vì có người bố luôn yêu thương mình , hãy quí trọng những gì mình đang có nhé . Mưa làm CV thèm quá ...thèm... thèm một hơi ấm ^^

mưa_buồn
13-05-2009, 03:30 AM
Mỗi người đều được ban cho những thứ khác nhau trong cuộc sống.....nếu bạn không nhận được tình cảm từ phía gia đình thì bạn cũng sẽ nhận được tình cảm từ những người khác thôi bạn ạ....:rain:...

Icrysoul
13-05-2009, 03:36 AM
Sell Me an Hour of Your Time



With a timid voice and idolizing eyes, the little boy greeted his father as he returned from work, “Daddy, how much do you make an hour?”

Greatly surprised, but giving his boy a glaring look, the father said, “Look, sonny, not even your mother knows that. Don't bother me now. I'm tired!”

“But, Daddy, just tell me please! How much do you make an hour?” the boy insisted.

The father, finally giving up, replied, “Twenty dollars per hour.”

“Okay, Daddy. Could you loan me ten dollars?” the boy asked. Showing his restlessness and positively disturbed, the father yelled, “So that was the reason you asked how much I earn, right? Go to sleep and don't bother me anymore!”

It was already dark and the father was meditating on what he said and was feeling guilty. Maybe, he thought, his son wanted to buy something.

Finally, trying to ease his mind, the father went to his son’s room. “Are you asleep, son?” asked the father.

“No, Daddy... why?” replied the boy, partially asleep.

“Here's the money you asked for earlier,” the father said.

“Thanks, Daddy!” rejoiced the son, while putting his hand under his pillow and removing some money. “Now I have enough! Now I have twenty dollars!” the boy said.

The father was gazing at his son, confused at what his son had just said.

“Daddy, could you sell me one hour of your time?”

The father: !!!
http://dan-greenberg.com/staterep/images/family02.jpg

mưa_buồn
14-05-2009, 09:16 PM
Thankx nhìu lắm ạ , tực đọc , tự dịch và tự cảm nhận thì còn gì bằng :)